Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Nhật Bản

[MINH HUỆ 20-11-2014]​ Triển lãm Nghệ thuật Quốc tế Chân – Thiện – Nhẫn được khai mạc tại Trung tâm Industrious Civic, thành phố Funabashi, tỉnh Chiba vào ngày 16 tháng 11. Triển lãm đã mang tới cho người xem cơ hội tìm hiểu thông tin về Pháp Luân Đại Pháp cũng như cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với môn tu luyện ôn hòa này tại Trung Quốc.

Trong suốt sáu ngày diễn ra triển lãm, sự kiện đã đón tiếp hơn 260 khách tới xem. Nhiều người đã ký tên thỉnh nguyện lên án vấn nạn mổ cướp nội tạng sống từ học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ. Một số khách đã mua cuốn “Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản” (Cửu Bình), một cuốn sách phơi bày bản chất tà ác của ĐCSTQ trong suốt 65 năm lịch sử bạo lực của nó.

2014-11-19-minghui-japan-art-exhibit-01--ss.jpg

2014-11-19-minghui-japan-art-exhibit-02--ss.jpg

Triển lãm Nghệ thuật Quốc tế Chân – Thiện – Nhẫn tại thành phố Funabashi, tỉnh Chiba

“Tôi muốn tìm hiểu về Pháp Luân Công từ lâu rồi!”

Vào ngày khai trương triển lãm, Ông Ishihara đã tới 30 phút trước giờ mở cửa và phải ra về, nhưng sau đó ông đã quay lại. Lần này, chương trình đã bắt đầu và người hướng dẫn không từ chối ông nữa, cô giới thiệu các bức tranh, giải thích với ông ý nghĩa của từng tác phẩm.

Khi ra về ông Ishihara đã mua bốn cuốn sách trong đó ba cuốn về Pháp Luân Đại Pháp và một cuốn “cửu bình”.

Hai giờ đồng hồ sau đó, ông gọi tới trung tâm triển lãm và nói với người hướng dẫn rằng ông vừa đọc xong một phần tư cuốn “cửu bình”. Ông nói qua điện thoại: “Tôi nghe nói rằng cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc đã diễn ra từ nhiều năm trước, và tôi luôn muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công, cũng như lý do tại sao chính quyền cộng sản lại đàn áp môn tu luyện này.” “Tôi rất mừng đã tìm thấy câu trả lời tại triển lãm này. Tôi muốn tìm hiểu hơn nữa về Pháp Luân Công. Hãy cho phép tôi được liên hệ với các bạn nếu tôi có vấn đề gì còn thắc mắc.”

“Trước hết, tôi cần thanh lọc tâm mình”

“Thật tuyệt vời khi được xem những tác phẩm xuất sắc này ngày hôm nay,” ông Watanabe, một bác sỹ về hưu 91 tuổi thốt lên. Ông bỏ mũ ra và cúi lặng trước tác phẩm mang tên “Phật Chủ”.

Sau khi xem được một nửa triển lãm, ông Watanabe thấm mệt và ngồi xuống xem các cuốn sách bày bán. Ông mua một cuốn “cửu bình”. Một người hướng dẫn viên tiến tới phía ông nói: “Pháp Luân Công có thể cải thiện sức khỏe của con người. Ông có muốn tìm hiểu không?”

Ông Watanabe trả lời: “Tôi biết, trước hết tôi cần phải thanh lọc tâm mình đã.” Sau đó ông mua cuốn “Chuyển Pháp Luân”. Trước khi ra về, ông ký tên thỉnh nguyện lên án tội ác mổ cướp nội tạng sống từ các tù nhân lương tâm của ĐCSTQ.

“Tôi đã không biết rằng Đảng Cộng sản lại ác độc đến thế”

Một người phụ nữ trung niên ngắm kỹ từng bức tranh. Sau khi xem hết các tác phẩm, cô không kìm được nước mắt và nói với người hướng dẫn: “Tôi thực sự không biết ĐCSTQ lại ác độc đến thế.” Cô cũng ký tên thỉnh nguyện lên án tội ác mổ cướp nội tạng tại Trung Quốc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/11/20/300520.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/11/25/147028.html

Đăng ngày 03-12-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share