Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Thái Lan

[MINH HUỆ 02-11-2014] “Các học viên Pháp Luân Công rất kiên định. Họ thể hiện đức tin kiên định của mình qua tranh vẽ. Chúng tôi rất xúc động và tôn trọng điều đó. Chúng tôi đã có cơ hội tìm hiểu thêm một trang lịch sử, một vài việc chúng tôi không hề biết rằng nó đang diễn ra trên thế giới này.“

Cô Prnnipa và Cô Varaporn đã viết những những dòng nhận xét trên trong cuốn lưu bút dành cho khách tham dự tại Triển lãm Nghệ thuật Quốc tế Chân – Thiện – Nhẫn ở Bangkok, Thái Lan. Triển lãm mở cửa từ ngày 27 đến 31 tháng 10 năm 2014.

Thái Lan là một đất nước với đa số người dân theo Phật giáo. Những người đến xem triển lãm đồng cảm với Pháp Luân Công, môn tu luyện khí công Phật gia đang bị bức hại ở Trung Quốc và trong cuốn sổ lưu bút dành cho khách tham dự, họ đã đánh giá cao ý nghĩa của các bức tranh.

976a02ae4a3ada3262010b002b94fec2.jpg

7374ed3f1ad63170e22f8d05ddb1c8e1.jpg

Triển lãm Nghệ thuật Quốc tế Chân – Thiện – Nhẫn được tổ chức tại Hội trường Tưởng niệm số 14 Tula ở Bangkok, Thái Lan từ ngày 27 đến 31 tháng 10 năm 2014

4d1f594b1c987224e1ef744682e0bad5.jpg

Các bạn trẻ đánh giá cao những bức tranh

1035f30d1527d1f9593dcc9e71de23ff.jpg

ec81d450445888597f966f337cebaa23.jpg

Khách xem triển lãm học các bài công pháp của Pháp Luân Công

Ông Vichai nói rằng, một trong những bức tranh tại triển lãm, tác phẩm “Nhân sinh như mộng, ta là ai” đã để lại cho ông ấn tượng sâu sắc. Ông nói ông thấy những bông hoa sen lấp lánh trong bức họa. Ông nghĩ rằng người phụ nữ trong bức tranh thật giống một thiên thần, qua hàng nghìn năm luân hồi cô không biết bản thân mình là ai. Cô đã hiểu được ý nghĩa của cuộc sống và ẩn đố của việc “phản bổn quy chân” nhờ một cuốn sách và một bông hoa sen do một học viên Pháp Luân Công tặng.

Một số khách tham dự triển lãm đã học các bài công pháp nhẹ nhàng của Pháp Luân Công tại phòng triển lãm. Nhiều người đã lấy các tờ thông tin nói về môn tu luyện và cuộc bức hại. Mọi người rất vui vẻ khi nhận những bông hoa sen được gấp bằng giấy tinh tế. Họ chắp hai tay trước ngực, một cách biểu hiện sự biết ơn chân thành trong Phật giáo.

Dưới đây là một số những nhận xét của khách tham dự triển lãm viết trong cuốn lưu bút:

Cô Wanpen: “Tôi có một cảm giác tĩnh tại và tường hòa trong trái tim khi xem các bức tranh. Tôi hy vọng mọi người có thể tới đây chiêm ngưỡng các tác phẩm. Tất cả chúng ta sẽ thấy hạnh phúc hơn.”

Ông Somchai: “Triển lãm thật tuyệt và rất hữu ích. Tôi đã hiểu được căn nguyên và sự thật về Pháp Luân Công. Các bức tranh rất đẹp.”

Ông Nipat: “Triển lãm thật sự rất tuyệt vời. Tôi hết sức ủng hộ [các bạn]. Cầu chúc triển lãm thành công tốt đẹp!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/11/2/299790.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/11/3/146677.html

Đăng ngày 06-11-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share