Bài viết của Lưu Văn Tân, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 20-04-2015] Hơn 3.000 học viên Pháp Luân Công đã tổ chức lễ mít tinh lớn ở phía trước Dinh Tổng thống để kỷ niệm 16 năm sự kiện thỉnh nguyện ôn hòa “ngày 25 tháng 04” [ở Bắc Kinh năm 1999] và sự kiện hơn 200 triệu người Trung Quốc thoát khỏi xiềng xích của chế độ Cộng sản bằng cách thoái xuất khỏi Đảng.

Ngày 25 tháng 04 năm 1999, khoảng 10 nghìn học viên Pháp Luân Công đã thỉnh nguyện ôn hòa bên ngoài Trung Nam Hải, cơ quan hợp nhất của Hội đồng Nhà nước và Văn phòng trung ương của Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ), để đòi quyền được tu luyện Pháp Luân Công, và yêu cầu thả các học viên bị giam giữ phi pháp tại Thiên Tân trước đó không lâu. Họ đã ra về một cách ôn hòa sau khi gặp gỡ vị thủ tướng của Trung Quốc, người đã giải quyết những mối quan ngại của họ [các học viên].

Trong những năm qua, trước sức mạnh thỉnh nguyện ôn hòa của các học viên [Pháp Luân Công], ngày càng có nhiều người Trung Quốc hơn cảm thông và chia sẻ với các học viên, họ đã lựa chọn việc thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ để tự giúp mình thoát khỏi sự kiểm soát về tâm trí của đảng, để có được sự độc lập về tinh thần. Con số đã đạt đến được một cột mốc quan trọng là 200 triệu, chỉ vài ngày trước khi diễn ra lễ kỷ niệm 16 năm cho sự kiện “25 tháng 04”.

Các diễn giả tại buổi lễ này đã liên tục vinh danh thỉnh nguyện ôn hòa bền bỉ của các học viên Pháp Luân Công để phản đối cuộc đàn áp [đã kéo dài] trong suốt 16 năm qua, và chúc mừng sự lựa chọn tự do của 200 triệu người dân [Trung Quốc].

00bcd6a13ce8306ae210c4ab8d97b3c4.jpg

a6fb39714b1be0c441dd2d4e88620be2.jpg

Khoảng 3.000 học viên Pháp Luân Công đã tham dự buổi luyện công tập thể tại Đài Bắc ngày 19 tháng 04 năm 2015, biểu ngữ với dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo”

“Chỉ khi nào Đảng Cộng sản sụp đổ, nhân loại mới có thể có được một tương lai tươi sáng”

Nhắc lại các cuộc kháng nghị ôn hòa của 10 ngàn học viên tại Bắc Kinh ngày 25 tháng 04 năm 1999, bà Trương Cẩm Hoa, chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp (Pháp Luân Công) tại Đài Loan cho biết: “Các học viên Pháp Luân Công đã mạo hiểm cả tính mạng của mình để đứng lên vì công lý. Đây là một cuộc thỉnh nguyện ôn hòa quy mô lớn đầu tiên sau cuộc thảm sát ở Thiên An Môn [năm 1989 đối với các học sinh, sinh viên yêu nước]. Các học viên đã tham gia vì họ tin vào lương tri và sự tốt lành.”

Theo bà Trương, các nhân chứng, gồm cả các nhân viên cảnh sát, đều ấn tượng trước cách cư xử điềm tĩnh và tốt đẹp của các học viên. Rất nhiều người trong số họ đã cảm động và cũng đã bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công.

Bà Trương mô tả việc hơn 200 triệu người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ như một phong trào “thức tỉnh lương tri”.

“Trong khi các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ, tra tấn, và thậm chí là trở thành nạn nhân của tội ác mổ cướp nội tạng sống trong suốt 16 năm qua, người dân đã có cơ hội để suy nghĩ Đảng Cộng sản thực sự là gì,” bà nói. “Kết quả là, nhiều người đã quyết định thoái đảng, và với một chế độ luôn làm hại người dân như vậy, nó sẽ không thể kéo dài lâu được nữa. Chỉ khi nào Đảng Cộng sản sụp đổ, nhân loại mới có thể có được một tương lai tươi sáng.”

c7cf7b98a498df3c507f013c1414e9c7.jpg

Chủ tịch Hiệp Hội Pháp Luân Đại Pháp [Đài Loan] bà Trương Cẩm Hoa

Luật sư nhân quyền: Tương lai, chế độ Cộng sản sẽ không có chỗ đứng ở Trung Quốc

Bà Theresa Chu, phát ngôn viên của tổ chức nhóm các Luật sư Nhân quyền hỗ trợ cho Pháp Luân Công, đã gửi lời chúc mừng đến 200 triệu người Trung Quốc: “Thật là can đảm khi đưa ra một quyết định như vậy, và chúng tôi rất vui mừng khi thấy điều đó.” Bà cho hay, người ta đã thấy tác hại của Đảng Cộng sản đối với xã hội, và trong tương lai, nó sẽ không có chỗ đứng ở Trung Quốc.“

Đài Loan là nơi có số lượng các học viên Pháp Luân Công lớn nhất bên ngoài Trung Quốc Đại lục. “Tại tòa nhà 101 ở Đài Bắc, và các điểm du lịch lớn trên khắp đất nước Đài Loan, thậm chí là ngay ở Hồng Kông, các bạn đều có thể thấy các tình nguyện viên là các học viên [Pháp Luân Công] nói cho bạn biết được sự thật về việc Đảng đã phỉ báng và đàn áp [Pháp Luân Công] như thế nào tại Trung Quốc.”

Bà Chu cũng đã kêu gọi sự hỗ trợ và quan tâm hơn nữa của công chúng trong vấn đề này. “Tại đây, ở Đài Loan, chúng tôi tôn trọng lòng nhân ái và ủng hộ công lý. Đây là sức mạnh của chúng tôi. Chúng tôi cũng có một vị trí đặc biệt nhờ về vị trí địa lý và nhân khẩu học. Chúng ta hãy tận lực và làm tốt mọi việc trong thời khắc lịch sử quan trọng này.”

dbf342ac26f5fd85aa5ad5a90d871e54.jpg

Bà Theresa Chu, phát ngôn viên của tổ chức Các Luật sư Nhân quyền cho Pháp Luân Công

Ủy viên Hội đồng Thành phố: Đảng Cộng sản phải chấm dứt đàn áp Pháp Luân Công

Ông Trương Mậu Nam, ủy viên Hội đồng thành phố Đài Bắc, nói rằng các hoạt động của các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc Đại lục là không hề đụng chạm gì đến các vấn đề của chính phủ cả. Thay vào đó, họ thực hiện quyền tự do tín ngưỡng của mình, một trong những nguyên tắc cơ bản của xã hội loài người. Họ làm như vậy cũng bởi vì họ hy vọng rằng sẽ có nhiều người hơn nữa có thể được hưởng lợi từ pháp môn thiền định giúp cải thiện [tích cực] cả thân lẫn tâm này

“Vì những lý do này, tiếng nói của chúng tôi ở đây, tại Đài Loan là rất rõ ràng. ĐCSTQ phải chấm dứt đàn áp Pháp Luân Công và lập tức trả tự cho cho tất cả các học viên đang bị tù giam ra.”

Về các vụ tấn công gần đây của các tổ chức thân Cộng, như hội Quan Ái, ông Trương nhận xét: “Chúng [các cuộc tấn công] là vi phạm pháp luật, và cần phải lập tức chấm dứt.”

3343fef71711d2836c44d7ecc544a053.jpg

Ông Trương Mậu Nam, một ủy viên Hội đồng thành phố Đài Bắc

Ông Viên Hồng Băng, một nhà văn bất đồng chính kiến người Trung Quốc, nói rằng ĐCSTQ đã tàn phá đất nước Trung Quốc bằng nhiều cách, bao gồm cả việc đưa Chủ nghĩa Mác-xít vào đất nước và phá hủy nền văn hóa truyền thống. Ông đã ca ngợi phong trào thoái ĐCSTQ: “Đó là một sự thức tỉnh tâm linh, và là con đường duy nhất dẫn tới một tương lai tốt đẹp hơn.”

323f3423a2c1d4363513684e5168ce92.jpg

Ông Viên Hồng Băng, một nhà văn bất đồng chính kiến người Trung Quốc

Cô Liệu đến từ Đào Viên, một thành phố ở gần Đài Bắc, nói rằng cô cùng các tình nguyện viên khác đã thực hiện các cuộc gọi điện thoại đến Trung Quốc. “Hàng ngày, chúng tôi nói với những người dân Trung Quốc, cũng như các cán bộ thực thi pháp luật, các luật sư, về việc cuộc đàn áp [Pháp Luân Công] tàn bạo như thế nào và tại sao không ai sát cánh với Đảng khi nó chìm xuống.” Cô nói rằng, trong vài tháng qua, có đến khoảng 2.200 luật sư đã thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ.


Bản tiến Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/4/20/307806.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/4/24/149867.html

Đăng ngày 30-04-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share