Bài viết của một học viên từ tỉnh Giang Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-12-2014] Tôi sống ở vùng nông thôn Trung Quốc, và xuất thân từ một gia đình vốn là nông dân qua nhiều thế hệ. Những ký ức tuổi thơ của tôi chỉ là công việc đồng áng. Mùa thu hoạch là vất vả nhất bởi vì tôi phải làm việc cùng với người lớn từ lúc bình minh lên đến lúc chạng vạng.

Chính tuổi thơ vất vả là nguyên do lớn nhất khiến tôi luôn ốm yếu, và thường xuyên phải chữa trị.

Trong năm học thứ nhất ở trường trung học, tôi thường xuyên bị đau và sưng khớp xương. Tôi bị chẩn đoán viêm khớp dạng thấp. Tôi trở nên chán nản, đặc biệt vì tôi không đỗ vào đại học, tình trạng của tôi đã trở nên xấu hơn. Tôi đi lại khó khăn, hầu như nằm liệt giường, và cuối cùng đã phải nhập viện.

Sau khi được chữa trị ở một bệnh viện địa phương, tình trạng của tôi không được cải thiện, vì vậy tôi được chuyển tới bệnh viện lớn ở gần thành phố. Tình trạng của lại tôi trở nên xấu đi, và tôi không thể làm bất cứ việc gì mà không cần sự giúp đỡ.

Bác sỹ nói rằng không có cách nào chữa trị viêm khớp dạng thấp, và những gì tốt nhất tôi có thể làm là dùng thuốc để giữ cho bệnh không nặng thêm. Ông ấy cũng gợi ý tôi nên luyện tập để phòng ngừa việc các khớp xương bị tổn hại thêm.

Pháp Luân Đại Pháp đi vào cuộc đời tôi

Khi tôi đang tập thể dục ở hành lang bệnh viện, tôi đã để ý thấy có người đang đọc sách cho một bệnh nhân. Tôi hỏi: “Chị đang đọc gì vậy? Cho tôi đọc với có được không?” Người phụ nữ đã đưa cho tôi cuốn sách, tôi đã đọc sau khi trở về phòng của mình.

Cuốn sách bao gồm các bài viết chia sẻ kinh nghiệm của các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Khi đọc, tôi biết rằng có sẵn một số sách của Pháp Luân Đại Pháp, kể cả cuốn sách tên là Chuyển Pháp Luân. Người phụ nữ quá tốt bụng và đã đưa cho tôi một bản Chuyển Pháp Luân.

Tôi mở cuốn sách ra và nhìn thấy ảnh của Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Sư phụ trông rất quen thuộc và lương thiện, và tôi chắc chắn rằng đã từng gặp Ngài trước đây.

Lúc đầu tôi nghĩ rằng Pháp Luân Đại Pháp dạy mọi người làm người tốt như thế nào, và vì sao cần làm một người tốt. Tôi cũng cảm nhận rằng qua việc đọc sách, tôi sẽ khám phá được các nguyên lý rất thâm sâu. Đúng vậy, tôi đã tìm ra lời giải cho nhiều thắc mắc của mình.

Đại Pháp cải biến tôi

Tôi vẫn còn nhớ như in một chuyện đã xảy ra. Trong lúc đang nằm trên giường, tôi nhìn thấy ai đó đang đổ nước ra ngoài cửa sổ từ tầng cao hơn, và tôi muốn chửi rủa người đó. Sau đó tôi nghĩ, “Tôi không thể chửi được. Đó là một hành vi xấu xa.” Lúc đó tôi rất vui rằng tôi đã biết làm một người tốt. Tôi cũng cảm thấy rằng tiêu chuẩn đạo đức của mình đã nâng lên.

Mặc dù dường như đó chỉ là một thay đổi nhỏ, tôi hiểu rằng Đại Pháp đã cải biến tôi. Không phải có thứ gì đó ép buộc tôi thay đổi. Thay vào đó, nó xuất phát từ trong tâm của tôi. Từ đó, tôi tin tưởng rằng huyền năng vĩ đại của Đại Pháp có thể cải biến con người.

Sau khi đọc Chuyển Pháp Luân, tôi đã quyết định xuất viện và trở về nhà. Đó là hai ngày trước Tết Nguyên đán Trung Quốc.

Trước khi ra về, tôi đã hỏi xin học viên đó một bản ghi âm bài giảng Pháp tại Quảng Châu và các tài liệu Đại Pháp khác.

Tôi về bằng xe taxi và đã cho một người đi nhờ xe trên đường, một điều mà tôi chưa từng làm được trước đây. Tôi đã hiểu rằng là một học viên tôi nên giúp đỡ những người khác.

Tâm trạng của tôi không còn thất thường. Tôi trở nên biết cảm thông hơn và suy nghĩ cho người khác trước, và không còn mất bình tĩnh. Tôi đối mặt với những khó khăn của mình bằng thái độ lạc quan, và gia đình tôi thấy rằng tôi đã thay đổi.

Tôi đọc sách trước và nghe băng trong lúc nằm. Tôi cảm thấy sức khỏe của tôi dần dần cải thiện. Sau đó tôi đột nhiên nhận ra rằng tôi không cần bất cứ sự trợ giúp nào mà vẫn có thể ra khỏi giường và đứng dậy.

Bệnh tật của tôi là một gánh nặng kinh tế và tinh thần đối với gia đình tôi. Họ rất vui mừng khi thấy những gì tôi có được nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Bất chấp cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp chưa từng có của chế độ Đảng Cộng sản Trung Quốc, gia đình tôi vẫn rất ủng hộ việc tu luyện của tôi, bởi vì họ được tận mắt chứng kiến những thay đổi mà tôi đã trải qua.

Nhân sinh quan của tôi đã thay đổi

Khi tôi khỏe mạnh hơn và có thể đứng được lâu hơn, tôi luyện công nhiều hơn. Khi tôi rảnh rỗi, tôi ngồi xuống và học Pháp.

Càng học nhiều, tôi càng cảm thấy sự thâm sâu của Pháp Luân Đại Pháp. Tôi cảm nhận được rằng mọi thứ trong thế giới này đều là một phần của Pháp trong vũ trụ, gồm cả thiên văn, địa lý, lịch sử, nhân chủng học, khoa học, và vũ trụ. Tôi nhận ra rằng Pháp thực sự bao hàm hết thảy mọi thứ. Đúng như Sư phụ đã giảng:

“’Phật Pháp’ là từ những lạp tử, phân tử đến vũ trụ, từ thứ nhỏ hơn cho đến lớn hơn, nhìn thấu hết thảy điều bí mật, không gì không bao [hàm], không gì bị bỏ sót.” (Luận ngữ, Chuyển Pháp Luân).

Nhân sinh quan của tôi đã thay đổi. Tôi nhận ra rằng tu luyện chính là buông bỏ danh và lợi ích cá nhân, và đề cao tâm tính của con người, cho đến khi đạt được viên mãn.

Nhiều quan niệm người thường của tôi được loại bỏ mà tôi không nhận thấy. Dần dần các vấn đề trong thân thể tôi biến mất, và tôi có thể đứng lâu hơn.

Đúng như Sư phụ đã giảng: “Hễ tâm tính chư vị đề cao, thì thân thể chư vị sẽ phát sinh biến đổi to lớn;” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Vượt qua nhiều khổ nạn để trở lại với cuộc sống bình thường

Người học viên đưa cho tôi Chuyển Pháp Luân đã đến thăm và hướng dẫn tôi các bài công pháp. Nhờ sự giúp đỡ của cô ấy, tôi bỏ được việc dùng nạng và học đi một lần nữa, giống như một đứa trẻ.

Tôi lại có thể đi lại! Tôi vẫn còn nhớ rất rõ sự bất lực thể hiện trên khuôn mặt của bác sỹ lúc chẩn đoán bệnh của tôi. Tuy nhiên, sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và tự hành xử theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, tôi đã không còn bị viêm khớp dạng thấp. Thực sự là một phép lạ.

Chứng kiến sự chuyển biến của tôi, các thành viên gia đình tôi một lần nữa đã lại mỉm cười và không còn thấy chán nản. Đại Pháp đã cứu gia đình tôi.

Được học viên đó khích lệ, tôi đã tham gia luyện công nhóm. Nhiều người dân làng tôi đã nhìn thấy tôi tập Pháp Luân Đại Pháp. Câu chuyện trở thành thông tin quan trọng trong làng và vùng lân cận, và nhiều người khác cũng muốn học Pháp Luân Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/12/9/301285.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/12/27/147475.html

Đăng ngày 27-01-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share