Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 13-11-2014] Tôi là một giáo viên trung học đã nghỉ hưu. Trong quá trình giảng chân tướng, cứu độ chúng sinh, thể hội sâu sắc nhất của tôi là: Học Pháp nhiều, học Pháp tốt thì chính niệm sẽ mạnh, việc cứu người sẽ thuận lợi; ngược lại, nếu nhân tâm nhiều thì lời nói ra sẽ không có lực lượng của Pháp, người thường sẽ không hiểu, thậm chí từ chối tiếp nhận chân tướng. Cho nên ngoài việc tự mình học Pháp, tôi cũng cố gắng tham gia học Pháp tập thể, dùng thiện tâm và trí huệ có được nhờ Đại Pháp để cứu người. Tôi muốn viết ra đây câu chuyện giảng chân tướng cứu người của mình để cùng các đồng tu giao lưu, chia sẻ.

Lớp trưởng: Vậy là chúng ta đều được bình an rồi

Khi còn đi dạy ở trường, tôi đã dìu dắt nhiều khóa học sinh cấp ba tốt nghiệp. Những học sinh này sau đó đã đỗ vào các trường đại học trên khắp cả nước. Làm thế nào có thể giúp những học sinh này hiểu chân tướng, đưa ra lựa chọn đúng đắn cho mình? Tôi liền nghĩ cách liên lạc với các học sinh, mỗi dịp nghỉ lễ các em về quê và tổ chức họp lớp, tôi đều tham gia. Mỗi lần đi họp lớp, tôi đều chuẩn bị nhiều tài liệu giảng chân tướng, Cửu Bình, đĩa Thần Vận và những tấm bùa hộ mệnh của Đại Pháp.

Lần nào tham gia họp lớp, tôi cũng đến sớm, sau khi chào hỏi, tôi liền đến giảng chân tướng cho từng học sinh, khi mọi người lục tục kéo đến thì đã có khá nhiều người được nghe chân tướng. Dần dần, câu chuyện của mọi người tự nhiên xoay quanh chân tướng Đại Pháp. Có người thắc mắc, có người hoài nghi, tôi đều lần lượt trả lời hết. Khi giảng chân tướng, tôi chủ yếu nói về Pháp Luân Công là gì, tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lại bức hại Pháp Luân Công, sự thực về vụ tự thiêu ở Quảng trường Thiên An Môn. Cả túi to tài liệu chân tướng mà tôi mang theo, mọi người đều tranh nhau lấy hết, hầu hết những người đến họp lớp đều làm tam thoái, có người còn nói nhất định sẽ về khuyên người nhà thoái. Mọi người đều nói: “Buổi họp lớp lần này thực sự có ý nghĩa, cô giáo đã không quên nói với chúng em những điều thật tốt đẹp, xin cảm ơn cô”. Tôi nói: “Các em hãy cảm ơn Sư phụ của Đại Pháp”. Mọi người đều nói: “Cảm ơn Sư phụ của Đại Pháp”.

Đặc biệt có vài học sinh làm trong ngành công an, tôi nói với họ nhất định không được tham gia bức hại các đệ tử Đại Pháp, họ đều nói rằng: “Em đã hiểu chân tướng rồi thì phải nghĩ cho tương lai của mình chứ, sau này nhất định em sẽ không tham gia bức hại các đệ tử Đại Pháp nữa”. Có học sinh làm trưởng trại giam, lần nào gặp tôi cậu ấy cũng nói: “Cô ơi, em đã hiểu chân tướng rồi, em sẽ được phúc báo”.

Một lần họp lớp, có vài người đến muộn, lớp trưởng liền nói: “Hãy đến gặp cô giáo trước, phải biểu đạt thái độ đã”. Có người hỏi: “Gặp cô thì hiểu rồi, còn biểu đạt thái độ là thế nào?”. Lớp trưởng nói: “Chúng tôi đều đã biết chân tướng Đại Pháp, đều đã tam thoái rồi”. Không đợi tôi nói, những người đến trước đã giảng chân tướng cho người đến sau. Sau khi hiểu rõ chân tướng, mấy người đến sau hô to: “Chúng em xin biểu đạt thái độ, chúng em đều tam thoái”. Lớp trưởng nói: “Vậy là chúng ta đều được bình an rồi”. Mọi người cùng cười rôm rả.

Giáo viên môn chính trị: Mong ĐCSTQ sớm sụp đổ

Một đồng nghiệp của tôi là giáo viên dạy môn chính trị. Mỗi lần gọi điện thoại cho tôi, cô ấy thường hay kể lể mình đau ở đâu, khó chịu chỗ nào. Trước đây tôi đã từng giảng chân tướng cho cô ấy, nhưng cô ấy không thừa nhận Đại Pháp là tốt, mà cho rằng đó là làm chính trị. Gần đây khi cô ấy gọi điện thoại cho tôi, tôi đã xuất một niệm: nhất định phải cứu cô ấy.

Tôi biết những gì cô ấy nói trong điện thoại chỉ là biểu hiện bề ngoài, mặt minh bạch của cô ấy chắc chắn mong được cứu, Sư phụ giảng:

“Đệ tử Đại Pháp là hy vọng duy nhất để các chúng sinh được cứu tại các địa phương, các dân tộc.” (Cảm ơn thiếp chúc của chúng sinh)

Ngày hôm sau, tôi mang sách Chuyển Pháp Luân, cửu bình, đĩa Thần Vận và tài liệu chân tướng Đại Pháp, cùng em gái (cũng là đồng tu) mua hoa quả, bắt xe khách đến thăm cô ấy.

Vừa gặp cô ấy, tôi liền nói: “Tôi mang bảo vật đến cho cô đây”. Cô ấy ngạc nhiên và vui mừng nói: “Mau đưa tôi xem nào”. Tôi bày các thứ ra trước mặt cô: “Khi chúng ta làm việc cùng nhau, cô đã biết sức khỏe tôi thế nào rồi. Từ khi tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, mọi bệnh tật đều biến mất. Mười mấy năm nay tôi chưa từng phải uống viên thuốc nào, sức khỏe ngày càng tốt. Pháp Luân Đại Pháp là công pháp tính mệnh song tu, có tác dụng chữa bệnh kỳ diệu. Cô cũng học đi, Pháp Luân Công không giống các môn khí công thông thường mà là môn tu luyện Phật Pháp, cho nên có rất nhiều điều phi thường”.

Lúc đó em gái tôi đọc thuộc một đoạn Luận ngữ, cô ấy kinh ngạc nói: “Đây là sách gì vậy, em còn có thể học thuộc sao? Tôi phải đọc kỹ xem thế nào”. Tôi nói: “Nếu cô có thể làm tam thoái thì càng tốt, được Thần Phật bảo hộ mới là tốt nhất. ĐCSTQ là con quái vật tà linh ngoại lai, nếu cô không thoái khỏi nó, thì cô sẽ thuộc về nó quản, đến khi trời diệt nó, cô sẽ bị chôn vùi theo nó, cô có muốn như vậy không?” “Tôi không muốn vậy, thuyết vô thần của ĐCSTQ đúng là hại người. Nghe chị nói vậy thì tôi hiểu rồi, tôi cũng cảm thấy thoải mái hơn, tôi phải thoái khỏi nó thôi, cảm ơn chị đã đến giúp tôi”.

Tôi mở sách Chuyển Pháp Luân cho cô ấy xem hình Sư phụ và nói: “Cô hãy cảm ơn Sư phụ”, cô ấy nói: “Tôi phải tìm một nơi sạch sẽ nhất để bày sách Đại Pháp, tôi sẽ xem kỹ từng quyển một”. Khi chúng tôi sắp ra về, cô ấy còn nói: “Hôm nay được nói chuyện với các chị, tôi có cảm giác thế giới quan của mình đã thay đổi hẳn. ĐCSTQ đúng là hại người, tôi mong nó mau sụp đổ đi, đừng hại người thêm nữa”.

Nghĩ lại việc để cứu người giáo viên từng bị ĐCSTQ đầu độc nặng nề này, tôi đã dành không biết bao nhiêu thời gian giảng chân tướng cho cô ấy rất nhiều lần, hôm nay cuối cùng cô ấy đã tỉnh ngộ, không những làm tam thoái mà còn bước vào tu luyện Đại Pháp, từ đáy lòng mình tôi mừng cho cô ấy – cô ấy thực sự đã được bình an.

Người bán hàng nói: “Pháp Luân Đại Pháp hảo

Tôi từng giảng chân tướng và khuyên tam thoái cho những người bán hàng ngoài chợ. Có người chủ cửa hàng đồ ăn nhanh, tôi đã nhiều lần giảng chân tướng cho anh ấy nhưng anh ấy vẫn thờ ơ. Một lần tôi đi mua đồ ăn nhanh, anh ấy trả lại tiền cho tôi nhiều hơn, sau khi phát hiện ra tôi đã mang trả lại. Cậu ấy cảm động nói: “Người học Pháp Luân Công đều là người tốt, xã hội bây giờ làm gì còn người tốt đến như vậy nữa, cô hãy mau nói chân tướng cho cháu, cháu nhất định sẽ chú ý lắng nghe”.

Tôi nói với cậu ấy Pháp Luân Đại Pháp dạy người hướng thiện, làm người tốt theo tiêu chuẩn ‘Chân Thiện Nhẫn’. Giang Trạch Dân và ĐCSTQ tuyên truyền ‘Giả Ác Đấu’, do không chịu nổi những người tốt nên đã bức hại Pháp Luân Công, mổ cướp nội tạng sống của các học viên Pháp Luân Công để kiếm lợi, táng tận lương tâm. Nếu mọi người đều học Pháp Luân Công thì đường phố không cần cảnh sát nữa. Bức hại Phật Pháp trời đất không dung, cho nên trời sẽ diệt nó. Đại Pháp cứu người còn ĐCSTQ hại người, hãy mau tam thoái để đảm bảo bình an cho bản thân”.

Cậu bán hàng nghe xong nói: “Cô ơi, cháu không chỉ tự mình tam thoái, mà còn muốn làm tam thoái cho cả nhà cháu nữa. Để qua được kiếp nạn, thì cả gia đình đều phải thoái. Kể từ nay cháu sẽ nghe theo Pháp Luân Công”. Thấy cậu ấy đã minh bạch chân tướng, tôi thực sự vui mừng cho cậu. Thấy chỗ cậu bán hàng có một chiếc TV nhỏ, tôi liền tặng cậu một đĩa chân tướng. Cậu trân trọng đón lấy bằng cả hai tay: “Cháu sẽ không tin tà đảng nữa, cháu sẽ mở đĩa này để cả nhà cùng xem”.

Từ đó, cứ nhìn thấy tôi là cậu giơ tay chào to: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Tôi cũng đáp lời cậu “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Những người xung quanh đã hiểu chân tướng cũng đáp lại: “Pháp Luân Đại Pháp đúng là tốt”. Xem ra niềm vui của con người thế gian đã hiểu được chân tướng thực sự xuất ra từ nội tâm, bởi vì họ tin rằng mình sẽ được bình an.

Tu luyện giống như lội ngược dòng, nếu không tiến thì sẽ bị thụt lùi. Chính Pháp sắp đến bước cuối cùng, tôi phải nhanh chóng bù đắp những thiếu sót, tu tốt bản thân, để sau này không phải hối hận bất cứ điều gì, phải cứu độ nhiều chúng sinh hơn nữa, hoàn thành thệ ước tiền sử.

Cảm ơn Sư phụ từ bi cứu độ.

Cảm ơn các đồng tu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/11/13/299629.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/11/17/146907.html
Đăng ngày 26-02-2015; Bài viết có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share