Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đại lục

[MINH HUỆ 22-11-2014] Pháp hội giao lưu tâm đắc thể hội tu luyện của đệ tử Đại Pháp tại Đại lục trên Minh Huệ Net đã khai mạc vào ngày 08 tháng 11 năm 2014, kết thúc vào ngày 16 tháng 11; một số đồng tu ở địa phương tôi bày tỏ rằng, dịp ấy mỗi ngày đều đọc các bài chia sẻ của Pháp hội, được lợi không ít, mà cảm thụ lớn nhất là: Các tác giả đã dùng những trải nghiệm khác nhau của bản thân, triển hiện được cảnh giới vô tư vô ngã và chính niệm chính hành cứu độ thế nhân được tu xuất ra thông qua việc chiểu theo nguyên lý Chân Thiện Nhẫn. Nhờ vậy đã khích lệ bản thân mình dựa vào trạng thái thuần thiện, vị tha, đi cho tốt đoạn đường cuối cùng chứng thực Đại Pháp, cứu người và trân quý từng phút từng giây Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền thế gian.

1. Từ các bài chia sẻ trên nhiều góc độ khác nhau mà đối chiếu với chỗ thiếu sót của bản thân, tinh tấn hơn nữa

Một vị đồng tu vừa phải làm tốt công tác bận rộn trong xã hội lại vừa phải chăm sóc cho gia đình nói: Sau khi đọc bài “Cân bằng tốt quan hệ giữa công việc và tu luyện” đã ngộ ra, tác giả bài viết khi bị lãnh đạo sắp xếp cho đi sa thải công nhân, mà vẫn có thể dùng trí huệ mà giảng chân tướng cho công nhân bị sa thải, điều này đòi hỏi phải có một cảm nhận về sứ mệnh và thiện tâm mạnh mẽ, đây chính là điều mà chúng ta phải coi trọng hơn gấp bội.

Một vị đồng tu mới thoát khỏi lao ngục nói, đọc bài viết “Con đường Chính Pháp gian khó hiểm nguy – Thệ ước trong tim tu luyện như thuở ban đầu”, sau khi tác giả từ hang ổ của tà ác bước ra, liền gia nhập vào hồng lưu “khuyên tam thoái”, từ việc giảng chân tướng cho cảnh sát đến nhà, cho đến việc tùy lúc tùy nơi mà giảng chân tướng cho người mình tiếp xúc, đọc xong thấy có thể học hỏi được nhiều, sẽ phải tranh thủ thời gian để quy chính, tinh tấn hơn nữa.

Một vị đồng tu nói: bài viết “Câu chuyện của một tiểu đệ tử Đại Pháp đã trải qua vô số khổ nạn”, khiến cô ấy phải coi trọng việc dẫn dắt con mình (tiểu đồng tu) tu luyện hơn, trẻ em một khi tiếp xúc với xã hội thì sẽ bắt đầu buông thả, cũng là phản ánh trạng thái của bản thân. Tiểu đệ tử trong bài viết đã kiên định tín tâm vào Đại Pháp khi bố mình đang ở trên bờ vực nguy hiểm đến tính mạng, cuối cùng người bố đã chuyển nguy hiểm thành bình an, khiến đồng tu ấy nghĩ đến việc tu luyện không phân tuổi tác già trẻ, mục đích của sinh mệnh là tương đồng, Sư phụ luôn luôn ở bên, bản thân nhất định phải trân quý cơ duyên!

Còn có một vị đồng tu nói, cảm giác bản thân mình lúc bình thường rất dụng tâm trong phương diện giảng chân tướng, sau khi đọc các bài chia sẻ như “Giải thể tâm sợ hãi trong các trại lao động”“Mọi việc sẽ diễn ra tốt đẹp khi nghĩ đến những người khác“… đã tìm thấy chỗ sai sót, một là bản thân mình không đủ “vô tư”, hai là thiếu thiện và bao dung, tạo thành việc có quan niệm là mình đối lập với người tham dự bức hại, không phải là chân chính đặt mình vào hoàn cảnh của đối phương mà nghĩ cho họ. Tu bỏ đi những quan niệm người thường này mới có thể đạt đến thuần thiện, vị tha, hiện tại bản thân mình đang nỗ lực trên phương diện này một cách rõ ràng.

2, Con đường cứu người lập tức trở nên rộng rãi

Một vị đồng tu nói: Đọc xong Vô tư mới không sợ- Đại đạo càng đi càng thênh thang (Phần 1) thì cảm thấy sáng tỏ thông suốt, đồng tu (trong bài chia sẻ) khi ở trong hoàn cảnh nguy hiểm có thể bị tịch thu đồ đạc, vẫn chính niệm về nhà lấy các thứ, những gì muốn lấy toàn là tài liệu Đại Pháp và đồ đạc của đồng tu khác, những đồ đạc của mình thì lại không lấy. Đồng tu này xem lại bản thân thấy dường như trước đây cũng chú ý tu bỏ đi nhiều tâm chấp trước, nhưng bây giờ nhận thức ra được rằng vứt bỏ vị tư rất trọng yếu, sau này gặp phải việc gì thì trước hết phải nghĩ đến người khác, trước tiên phải nghĩ làm thế nào để có lợi đối với việc chúng sinh được đắc cứu.

Một đồng tu khác nói: Mấy hôm trước, lúc ra ngoài để giảng chân tướng thì liên tiếp gặp hai người nói lời bịa đặt của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tuyên truyền về đệ tử Đại Pháp rằng họ có bệnh không uống thuốc. Ngày trước hay gặp phải người như vậy, cảm thấy rất khó khăn, bởi vì giảng thế nào thì họ cũng không nghe, còn nói: “Toàn muốn việc của bản thân mình, ích kỷ quá, cô đừng có giảng cho tôi nữa, tôi biết rồi”. Hôm đó, đồng tu này đột nhiên có trí huệ, không giống như trước đây, không đi cãi với người ta, mà bình tĩnh nói: “Trong các lần vận động những người bị ĐCSTQ bức hại đều là tinh anh của Trung Quốc, 10 năm 20 năm sau lại giải oan cho người ta, một ví dụ điển hình là Cách mạng Văn hóa, ông có thể nói những người bị bức hại là xấu không…” đối phương đều không nói gì cả, dần dần không chống đối nữa, cuối cùng còn đồng ý thoái đoàn, thoái đội. Còn nữa, ở trạm xe còn gặp một nữ sinh, bất ngờ là cũng khúc mắc y như vậy, tôi vẫn lại dùng các ví dụ của lịch sử để nói rõ, cuối cùng cô ấy cũng thoái đoàn và đội.

Đồng tu này nói: Tôi đột nhiên hiểu rõ, vì sao trước đây giảng chân tướng toàn gặp phải người có khúc mắc như vậy, vốn dĩ cũng là nhắm thẳng vào cái tâm của bản thân, đó là tư tâm. Hôm đó vừa mới xem bài chia sẻ của Pháp hội nhận thức được cái “tư”, quan niệm thay đổi một cái, khúc mắc của chúng sinh cũng theo đó mà được đả khai, con đường giảng chân tướng từ đó cũng mở rộng hơn. Con xin cảm ơn sự giúp đỡ và động viên của Sư phụ! Cảm ơn bài giao lưu chia sẻ của đồng tu ở Pháp hội.

3, Giữ tâm thuần tịnh, việc cứu người đạt hiệu quả hơn

Một vị đồng tu nói, các tác giả của các bài giao lưu chia sẻ ở Pháp hội đã trải qua những kinh nghiệm thật khác nhau, nhưng từ trong đó mà thể hội được rằng trên mỗi con đường nhân thành Thần, đều lưu lại dấu chân của người thực tu từ tư tâm thăng hoa đến vô tư; trên mỗi con đường, đều chứng kiến sự bảo hộ của Sư phụ từ bi, chứng kiến sự huy hoàng và vĩ đại của Đại Pháp.

Đồng tu này nói, đối với việc khẩn cấp cứu người trước mắt, từ các bài chia sẻ của Pháp hội và kinh nghiệm giảng chân tướng của các đồng tu xung quanh, thì thấy rằng việc bản thân mình có thuần chính hay không mang tính quyết định đến hiệu quả cứu người.

Một buổi chiều cách đây không lâu, có hai đồng tu mỗi người xách một túi tài liệu chân tướng Minh Huệ giống nhau đi cứu người, kết quả khác nhau. Tài liệu chân tướng của đồng tu thứ nhất thì chưa đưa người ta đã không muốn, cuối cùng gặp được một người mặc dù muốn lấy một bản tài liệu, nhưng lại muốn đưa đồng tu đến đồn công an (đồng tu thứ hai chạy đến nói “định”, người kia liền bất động).

Đồng tu thứ hai giảng một hồi, tổng cộng có hơn mười người tam thoái, đều là tự mình chọn tên để thoái, tuyệt đại đa số là dùng tên thật. Khi người ta có thắc mắc hỏi đồng tu thứ hai, thì chị ấy thường chân thành bảo cho đối phương tên của mình là gì, tình huống chân thực của việc bản thân tu luyện Đại Pháp rồi thân tâm được lợi ích như thế nào. Những người nghe chị ấy giảng đã chăm chú lắng nghe, tâm trạng cảm thấy thoải mái hơn, trong đó có một viên cảnh sát. Đồng tu này hỏi anh ấy đã tham dự bức hại bao giờ chưa, anh ấy nói: “Chưa, trước đây bắt người là theo phong trào thôi.” Đồng tu nói thế cũng không được, nói cho anh ấy nghe chuyện ấy lợi hại thế nào. Viên cảnh sát cho đồng tu xem giấy chứng minh thư, trên đó có tên như thế như thế, công bố thoái đảng, còn nói năm nay sẽ về hưu, để không phải đi bắt người nữa. Mỗi khi đồng tu này giảng xong, lại tặng một tập san Minh Huệ cho người nghe, người đó rất vui vẻ nhận. Giảng chân tướng xong trên đường về, thấy người kia vẫn còn ngồi trên cái ghế lúc đầu để xem tài liệu.

Đúng như đồng tu đã viết trong bài chia sẻ của Pháp hội ”Họ thực sự muốn tốt cho chúng ta“: “Kỳ thực, giảng chân tướng không có phương pháp tốt đặc thù nào, chính là nhất định phải dụng tâm mà làm, tâm càng thuần tịnh hiệu quả càng cao, bởi vì trong thời khắc ấy bạn dung nhập với Pháp, đạt đến trạng thái Thần rồi.”

Các đồng tu đã nói rằng, trong khi đọc bài chia sẻ của Pháp hội Trung Quốc thì cũng đặt ra cho bản thân một khởi điểm mới, khẩn trương tranh thủ thời gian hữu hạn, gặp việc thì hướng nội tìm, vị tha, đi cho chính trên con đường trợ Sư Chính Pháp vạn năm chẳng gặp này, không nên lưu lại hối tiếc nào hết.

Xin các đồng tu chỉ ra những chỗ chưa phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/11/22/明慧法会读后-纯净自心-救人路更宽-300605.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/12/5/147174.html
Đăng ngày 27-01-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share