Shao Ling

[MINH HUỆ 13-5-2009] Vào ngày 10-5-2009, các đệ tử Pháp Luân Công tại Nhật bản tổ chức một cuộc đại diễn hành trên những con đường phố chính tại Tokyo để chào mừng ngày Quốc tế Pháp Luân Đại Pháp sắp đến (13-5). Năm nay, Ngày Quốc tế Pháp Luân Đại Pháp cử hành năm thứ 17 kể từ ngày Pháp Luân Đại Pháp được phổ biến ra công chúng tại Trung quốc. Ngày 13 tháng Năm cũng là ngày sinh nhật của Sư phụ Lý Hồng Chí, người sáng lập Pháp Luân Đại Pháp.
Thời tiết rất đẹp và ấm áp vào ngày 10-5. Những đường phố lớn tại Tokyo rất đông đúc khách bộ hành. Cuộc diễn hành Pháp Luân Đại Pháp tiến trên những con đường với âm thanh vang dội và thánh thót đã thu hút khá nhiều sự chú ý.

2009-5-12-233915-0--ss.jpg

2009-5-12-233915-1--ss.jpg

2009-5-12-233915-2--ss.jpg

2009-5-12-233915-3--ss.jpg
Các đệ tử Pháp Luân Công tại Nhật chào mừng ngày Quốc tế Pháp Luân Đại Pháp bằng cuộc đại diễn hành.

2009-5-12-233915-4--ss.jpg
Khách bộ hành vui vẻ đón nhận tài liệu Pháp Luân Công.

2009-5-12-233915-5--ss.jpg
Các đệ tử tập trung tại Công viên Hibiya Park tại Tokyo để chụp hình và chúc mừng sinh nhật Sư phụ Lý Hồng Chí

Cuộc diễn hành được dẫn đầu bởi Đoàn nhạc Tian Guo. Các thành viên ăn mặc rất gọn gàng trong những bộ y phụ thanh nhã đời nhà Đường. Theo sau ban nhạc là băng “Pháp Luân Đại Pháp Hảo” “Chân, Thiện, Nhẫn” “Chúc Mừng Sinh nhật Sư phụ”, “ Chào mừng Ngày Quốc tế Pháp Luân Đại Pháp” và “Pháp Luân Đại Pháp được phổ truyền trên Toàn Thế giới” trong hai ngôn ngữ Hoa ngữ và Nhật ngữ. Nhóm theo sau là gồm những thiên nữ ôm hoa sen và múa. Một đội múa trống và nhóm biểu diễn công pháp cũng trong đoàn diễn hành. Đoàn diễn hành dài chừng nửa dặm dọc theo những con đường đông đúc Nihonbashi Bridge, Tokyo Metro Station, và Ginza.

Khách bộ hành dừng lại xem và trầm trồ về cuộc diễn hành. Nhiều đệ tử phát tài liệu Pháp Luân Công dọc theo đoàn diễn hành. Âm nhạc từ đoàn diễn hành cũng làm cho nhiều người từ trên các toà nhà cao mở cửa nhìn xuống. Rất nhiều người đi theo đoàn để chụp hình và quay phim. Một số vỗ tay theo nhịp trống và yêu cầu tài liệu về Pháp Luân Công.

Sau cuộc diễn hành, các đệ tử tập trung tại Hibiya Park và gọi lớn “Chân, Thiện, Nhẫn Hảo” “Pháp Luân Đại Pháp Hảo” và “Chúc mừng Sinh nhật Sư phụ” để bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn đối với Sư phụ.

Đoàn diễn hành Chân, Thiện, Nhẫn làm tôi cảm giác được bình an

Vila, một kỹ sư điện toán từ Ấn độ, nói rằng lần đầu tiên anh ta thấy cuộc diễn hành lớn như thế. Anh ta nói rằng anh ta cảm thấy rất bình an khi thấy tấm biểu ngữ “Chân, Thiện, Nhẫn” . Khi anh ta được biết có rất nhiều đệ tử Pháp Luân Công tại Ấn độ, anh ta rất mừng và muốn biết thêm chi tiết về Pháp Luân Công.

Ông Yamane là một nhà nghiên cứu về dụng cụ. Ông ta đọc các tờ rơi Pháp Luân Công rất cẩn thận và nói rằng ông ta biết rất rõ về chính sách bức hại Pháp Luân Công tại Trung quốc qua dư luận tại Nhật. Yamane nói ông ta rất vui mừng khi thấy đoàn diễn hành hôm nay và muốn biết thêm về Pháp Luân Công.

Đệ tử từ Trung quốc: Hy vọng sẽ có ngày lễ Chào mừng Quốc tế Pháp Luân Đại Pháp tại Trung quốc.

Bà Yu Jia đến Nhật cách đây 2 năm. Bà bắt đầu tu luyện cách đây 10 năm. Đã có lần bị bắt, giam tù, tra tấn và bị tẩy não. Bà rất vui mừng được tham dự cuộc diễn hành. “Rất khác tại Trung quốc. Tôi hy vọng rằng các đệ tử tại Trung quốc có thể tu luyện Pháp Luân Công tự do và tự do chúc mừng Sinh nhật Sư phụ”

Hưởng lợi từ tinh thần đến thể chất

Bà Mochizuki Ryoko trước đây bị bệnh tim và ung thư tuyến liệt vị. Bà thường uống rất nhiều thuốc và không có sức để tự lo liệu cho mình. Bà lấy lại sức hai tháng sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. “Tôi được sức khoẻ tốt từ đó. Từ khi chính sách bức hại Pháp Luân Công bắt đầu vào năm 1999, tôi đi khắp thế giới để nói với mọi người về sự thật của chính sách bức hại Pháp Luân Công và để phổ biến Pháp Luân Công. Tôi muốn chấm dứt đảng Cộng sản Trung quốc không còn bức hại các đệ tử nữa”.

Ông Qi học Pháp Luân Công tại Trung quốc. Ông ta bắt đầu tu luyện vào năm 1998 sau khi đến Nhật. Ông ta thường bị đau xương toạ vì trước đây chơi thể thao và múa. Bệnh của ông biến mất sau khi ông tu luyện Pháp Luân Công. Hiện nay vợ của ông, con trai , mẹ vợ và 12 người thân của ông đều tu luyện Pháp Luân Công. Ông ta nói “Tất cả chúng tôi đều mạnh khoẻ và hy vọng và trông trẻ hẳn ra”.


Bản tiếng Hán https://www.minghui.org/mh/articles/2009/5/13/200824.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/5/16/107415.html
Đăng ngày 18-5-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share