[MINH HUỆ 16-11-2008] Ngày 19 tháng mười một 2004, quyển Cửu Bình về Đảng Cộng sản được Đại Kỷ Nguyên Thời Báo đăng tải. Các bài bình luận này không bao lâu đã tạo cảm hứng cho một phong trào toàn thế giới thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên hệ của nó. Đến nay, hơn 45 triệu người Trung quốc đã rời bỏ ĐCSTQ. Ngày 15 tháng mười một 2008, học viên Pháp Luân Công San Francisco và dân chúng từ mọi tầng giới đã tụ họp tại Garden Corner Phố Tàu để giục dân chúng thoái đảng.

2008-11-15-sftuidang-01--ss.jpg

Dân chúng San Francisco làm lễ mừng 45 triệu người thoái ĐCSTQ

2008-11-15-sftuidang-02--ss.jpg

Dân chúng San Francisco lễ mừng 45 triệu người thoái đảng ĐCSTQ

2008-11-15-sftuidang-03--ss.jpg

Dân chúng San Francisco lễ mừng 45 triệu người thoái đảng ĐCSTQ

2008-11-15-sftuidang-04--ss.jpg

Một giáo sư đại học người Trung quốc lên án ĐCSTQ

2008-11-15-sftuidang-05--ss.jpg

Bà Chen kể lại sự khủng bố tàn bạo mà bà đã kinh qua tại Trung quốc

2008-11-15-sftuidang-06--ss.jpg
Steve ở Seattle đang đọc một tờ bướm tại buổi tụ họp

Học viên Pháp Luân Công bà Chen vừa đến Mỹ từ Qingdao, tỉnh Sơn Đông. Khi bà biết được một nơi tập công tại vùng Bãi San Francisco, bà đã khóc. Nơi tụ họp, bà nói lên về cuộc bức hại tàn bạo: “Tại Trung quốc lục địa, các học viên Pháp Luân Công không chỉ bị tước quyền tập luyện của họ mà còn bị theo dõi sát bởi các cấp chính quyền. Tại Qingdao, nhiều học viên bị mất tích từ khi cuộc bức hại bắt đầu tháng bảy 1999 và không ai biết họ ra sao. Từ khi chúng tôi được biết rằng ĐCSTQ đã triệt để mổ cắp lấy nội tạng của các học viên Pháp Luân Công, tôi thật quá lo cho sự an nguy của họ.”

Bác sĩ Youzhi Ma nói lên tại buổi tụ họp nhân danh Trung tâm Dịch vụ Thoái ĐCSTQ miền Bắc California. Ma nói rằng cửu bình đã tiết lộ trọn vẹn bản chất của ĐCSTQ. Trong khi một số người có thể nghĩ rằng Đảng đã trở nên khá hơn trong nhiều chục năm qua. Ma nói rằng sự kiện rằng Đảng chỉ biết lo cho quyền lợi của chính nó đã không bao giờ thay đổi. “Vụ gây xúc động sữa có độc gần đây lại một lần nữa nhắc nhở cho chúng ta rằng ĐCSTQ chỉ lo cho các quyền lợi của chính nó mà thôi: Để chìa một bộ mặt đánh bóng trong lúc Thế Vận Hội, nó chọn che dấu các vụ tìm thấy về sữa có độc. Kết quả là người dân thường Trung quốc đã uống sữa có độc thêm hơn 40 ngày, làm cho hằng chục triệu trẻ em bị nguy hiểm. Trong thời gian đó, nhiều trẻ em bị chết được báo cáo.”

Ma nói rằng vẫn còn nhiều học viên Pháp Luân Công tại Trung quốc mà đã và đang bị bức hại tàn bạo và nhiều người trong họ đã đối diện với việc bị mổ cắp lấy nội tạng. Ông nói, “ĐCSTQ là một đảng tà ác mà không bao giờ chịu sửa mình. Bản chất của nó đã không thay đổi và sẽ không bao giờ thay đổi. Chúng ta không nên có một chút hy vọng nào vào Đảng. Nó mà còn hiện hữu, thì kiếp nạn của dân chúng Trung quốc vẫn còn tiếp tục. Trong khi nó nhất định sẽ bị giải thể, ngày đó sẽ đến sớm nếu tất cả dân chúng Trung quốc mở được trái tim họ để biết về sự thật.”

Ông Ren là một giáo sư về hưu từ một đại học hàng đầu Trung quốc. Nơi buổi tụ họp, ông kể lại cách nào mà ĐCSTQ đã triệt để tiêu hủy văn hóa truyền thống Trung quốc và nói về nhiều trường hợp bị quả báo. Ông nói rằng người hiệu trưởng trường tiểu học của ông đã dẫn đầu một nhóm người đi tiêu hủy một tượng Phật trong một ngôi chùa. Người hiệu trưởng này đích thân cột một sợi giây quanh cổ của tượng Phật để họ kéo ngã tượng Phật xuống . Qua ngày hôm sau, người hiệu trưởng đó bị chết. Một ngày hôm sau, con trai của một người khác mà cũng có liên quan bị té giếng. Cho dù ĐCSTQ bắt dân chúng không tin nơi quả báo, nó đã xảy ra rất thường trong lúc bức hại Pháp Luân Công. “Năm 2004, Ren Changxia, một viên chức công an cao cấp, bị chết trong một vụ đụng xe, và bà ta chỉ mới 40 tuổi. Ren rất tích cực trong việc bức hại Pháp Luân Công.”

Giáo sư Ren nói, “Các sự tà ác của ĐCSTQ đã xúc phạm cả Trời và dân chúng và như vậy định mệnh của nó đã bị phán quyết. Vì chính lý do đó, dân chúng phải nên thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên hệ của nó càng sớm càng tốt.” Tại buổi tụ họp, các học viên Pháp Luân Công có thành lập một việc trình bày các hình ảnh mà thu hút rất nhiều du khách. Steve từ Seattle đang trong chuyến công du và ông đã đọc một bản “Pháp Luân Công ngày nay.” Khi ông biết được rằng học viên Pháp Luân Công và cũng là một nhạc sĩ Yu Zhou đã bị bức hại đến chết tại cảnh sát cục, ông nói: “Thật là quá ghê gớm. Tôi hoàn toàn ủng hộ chư vị. Chúng ta phải áp lực chế độ Trung Cộng thăng tiến hồ sơ nhân quyền của nó.”

Sau khi được biết về cuộc bức hại, Donice là một dân cư tại San Francisco nói,: “Tôi nghĩ cuộc bức hại Pháp Luân Công phải ngưng. Mọi cuộc bức hại xảy ra trên thế giới phải được ngưng. Dân chúng phải có tự do tín ngưỡng và tôi ủng hộ dân chúng Trung quốc mà muốn thoái ĐCSTQ. Chúc may mắn!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/11/16/189841.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/11/17/102335.html
Đăng ngày 12-5-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share