Huang Zhiyi
[MINH HUỆ 4-5-2009] Phó chủ tịch Quốc hội Châu Âu, Ông Edward McMillan-Scott, tổ chức cuộc họp báo “Nạn Diệt chủng bí mật” tại Hội Báo chí Ngoại quốc tại Luân đôn mới đây. Ông mời những chuyên gia về Trung quốc, cũng như những học giả, và các đệ tử Pháp Luân Công những người chính họ bị khủng bố, để vạch trần tội ác diệt chủng của chế độ Cộng sản Trung quốc về mổ cắp nội tạng từ các đệ tử Pháp Luân Công, những người đang sống.

Tại cuộc họp báo, ông Scott mô tả về những hiện thực mà ông thấy được trong chuyến viếng thăm Bắc kinh của ông cách đây 3 năm. Cuối cùng trong bài diễn văn, ông nói “Những điều tra của tôi, những người tôi gặp, và kinh nghiệm của tôi làm cho tôi cảm giác rằng chế độ độc tài Cộng sản Trung quốc đã khủng bố Pháp Luân Công, nhóm thiền tập vô tội, ôn hoà này trong hơn 10 năm qua. Tôi nghĩ đến lúc chúng ta phải đưa chế độ Cộng sản Trung quốc ra toà vì tội diệt chủng. Tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng những gì chúng ta làm hôm nay nên được tổ chức tại từng thành phố trên thế giới cho đến khi công lý thực sự tôn trọng.

Vào ngày kỷ niệm mười năm, Ngày 25 tháng Tư, một cuộc thỉnh nguyện ôn hoà bởi vạn đệ tử Pháp Luân Công tại Bắc kinh, cuộc họp báo này là một phần của chiến dịch mà Quốc hội Châu Âu đòi hỏi chế độ Cộng sản Trung quốc chấm dứt chính sách khủng bố Pháp Luân Công. Những diễn giả phát biểu trong cuộc họp báo bao gồm chuyên gia về Trung quốc, và là tác giả quyển Losing the New China, ông Ethan Gutmann, bác sĩ phẩu thuật về tim nổi tiếng của Anh quốc Giảng sư đại học Tom Treasure, Bà Tina Lambert từ tổ chức Christian Solidarity Worldwide và đệ tử Pháp Luân Công Anne Yang, người đã bị bắt giam trái phép và tra tấn bởi chế độ Cộng sản Trung quốc. Cô ta nói “Mọi người nên ngăn chận chính sách khủng bố Pháp Luân Công tàn ác này”.

2009-5-4-eurohearings--ss.jpg
Cuộc họp báo “Diệt chủng Bí mật” tại Luân đôn

Phó Chủ tịch Quốc hội Châu Âu: chế độ Cộng sản Trung quốc đang gây tội ác diệt chủng với các đệ tử Pháp Luân Công

Phó Chủ tịch Quốc hội Châu Âu, ông Edward McMillan-Scott, nói rỏ rằng tội ác mà chế độ Cộng sản Trung quốc gây ra trong mười năm qua là chính sách diệt chủng các đệ tử Pháp Luân Công. Ông ta nói “Thảm trạng về mổ cắp nội tạng của chế độ Cộng sản Trung quốc từ các đệ tử Pháp Luân Công khi họ còn đang sống đã bị vạch trần, với chi tiết đầy đủ, trong bản báo cáo Điều tra về mổ cắp nội tạng vào năm 2006 do cựu bộ trưởng Ngoại giao về Á châu Thái bình dương của Canada là David Kilgour và luật sư nhân quyền David Matas. Hiện nay, bản báo cáo này đã được dịch và phổ biến trong 16 ngôn ngữ.”

Trong bài diễn văn khai mạc, ông Scott mô tả về những hiện thực mà ông thấy trong chuyến thăm viếng Bắc kinh cách đây 3 năm: “Tôi có mặt tại đây vì cách đây 3 năm tôi thăm viến Trung quốc. Là thành viên lâu năm trong Quốc hội Châu Âu, tôi cũng đã thăm viếng Trung quốc nhiều lần trước đó. Lúc đó, tôi đang chuẩn bị một báo cáo về nhân quyền, tự do và dân chủ cho Ủy ban Quốc hội Châu Âu. Tôi tổ chức cuộc họp với hai tù nhân lương tâm củ, Niu Jinping và Cao Dong. Cả hai đều là các đệ tử Pháp Luân Công. Cả hai đều đã bị giam giữ và phóng thích. Niu Jinping đến gặp tôi kêu gọi tôi giúp vợ anh ta. Vợ anh là Zhang Lianying đang bị giam giữ tại trại cải tạo lao động cho phụ nữ tại Bắc kinh. Anh ta nói rằng vợ anh đang bị tra tấn khủng khiếp và bị điếc, không còn nghe được nữa. Một vài tháng sau đó, cô ta được trả tự do và viết thư cho tôi, mô ta rất chi tiết những gì cô ta đã gánh chịu với hơn 50 phương thức tra tấn trong khi bị giam giữ tại trại lao động”.

Ông Scott nói tiếp “Đáng tiếc, trong chiến dịch càn quét trước khi Thế vận hội Bắc kinh, Niu Jinping và vợ anh đã bị bắt giam trở lại. Cao Dong và vợ anh, cả hai đều là đệ tử Pháp Luân Công và họ cũng bị bắt giam. Cao dong đang bị giam tại vùng Phía Bắc Trung quốc nơi mà những người đã dính líu tới vụ Thiên an môn năm 1989, là những sinh viên học sinh đã bị giam giữ tại đây, trước đây. Cao Dong nói với tôi là vào một buổi tối, bạn thân nhất của anh bị mất tích từ trong xà lim trong tù. Khi anh ta gặp lại xác của bạn anh, thì đó là trong nhà xác trong tù. Có rất nhiều lỗ trên thi hài anh ta. Rất nhiều nội tạng đã bị mổ cắp.”
Ông Scott nói rỏ rằng mục đích của cuộc họp báo này là để cảnh tỉnh mọi người về tình trạng nhân quyền tại Trung quốc. Ông ta nói “Mọi người tôi đã gặp tại Bắc kinh sau đó đều bị bắt và giam tù. Một số thậm chí còn bị tra tấn. Một số bị giam tù cho đến bây giờ. Về vấn đề này, chúng ta sẽ tổ chức một số hoạt động tại Quốc hội Châu Âu hay những nơi khác”

Ông ta nói thêm “tôi đã viết thư cho Tổng thư ký Liên hiệp quốc, khích lệ Liên hiệp quốc tiến hành điều tra kỹ lưỡng về chính sách khủng bố Pháp Luân Công tại Trung quốc. Theo định nghĩa của Diệt chủng trong Điều lệ thứ 2 trong Bộ Pháp Nhân quyền của Liên hiệp quốc, thì chính sách khủng bố Pháp Luân Công hiện nay đã được xem như là một cuộc diệt chủng. Đây cũng là lý do mà chúng ta có cuộc họp báo hôm nay”.

Chuyên gia về Trung quốc: Chế độ Cộng sản Trung quốc đã mổ cắp và bán nội tạng của các đệ tử Pháp Luân Công một cách có hệ thống vì số lợi nhuận cao trên thị trường chợ đen

Chuyên gia về Trung quốc và tác giả quyển Losing the New China, Ông Ethan Gutmann, đã tiến hành điều tra, nghiên cứu về chính sách khủng bố Pháp Luân Công trong mấy năm qua. Ông ta hiện nay đang chuẩn bị cho một quyển sách đặc biệt về chính sách khủng bố Pháp Luân Công dựa trên sự nghiên cứu của ông. Ông có báo cáo về những điều tra của ông tại cuộc họp báo.

Ông ta nói “Dư luận phương Tây đánh giá thấp về lúc ban đầu về tầm vóc của “cuộc chiến tranh” mà chế độ Cộng sản Trung quốc phát động chống lại Pháp Luân Công. Dư luận phương Tây cùng chia sẻ với chế độ về những suy nghĩ ban đầu: cuộc chiến này sẽ chấm dứt trong một khoảng thời gian ngắn và Pháp Luân Công sẽ bị “biến mất”. Nhưng ngược lại, Pháp Luân Công đã không biến mất. Tuy nhiên hàng ngàn đệ tử Pháp Luân Công đã bị giết hại vì chính sách khủng bố Pháp Luân Công bởi chế độ Cộng sản Trung quốc.

Ông Gutmann nói tiếp “Hai năm trước tôi bắt đầu điều tra và nghiên cứu về chính sách khủng bố này giữa chế độ Cộng sản Trung quốc và Pháp Luân Công. Tôi tiếp kiến hàng trăm người. Chừng một nửa số đó là những đệ tử Pháp Luân Công mà chính họ đã bị giam tù trong các trại tù hay các trại lao động của chế độ Cộng sản Trung quốc. Điều mà làm tôi kinh ngạc là có chừng ba mươi phần trăm các đệ tử Pháp Luân Công mô tả cho tôi biết rằng họ đều phải bị kiểm tra sức khoẻ. Tất cả những cuộc thử máu là thường chú trọng về thận, gan, mắt và đôi khi cả tim nữa. Những cuộc khám nghiệm thường là không cần thiết và hơn nữa rất đắt. So sánh với những dữ kiện với hàng vạn vụ cấy ghép nội tạng mà đã thực hiện mới đây tại Trung quốc mà nguồn cung cấp của những vụ cấy ghép này không thể giải thích được và giá cả cấy ghép rất đắt trên thị trường chợ đen thế giới, thì có lời giải thích thoả đáng về vấn đề này là chế độ Cộng sản Trung quốc đã tổ chức mổ cắp và bán nội tạng mổ cắp từ các đệ tử Pháp Luân Công một cách có hệ thống để bán giá cao trong thị trường chợ đen”.

“Có bao nhiêu đệ tử Pháp Luân Công đã bị mổ cắp nội tạng của họ? Phòng 610 tại Trung quốc ước tính có chừng 70 triệu đệ tử Pháp Luân Công. Theo Tổ chức Nghiên cứu Tù Lao động, thì hệ thống nhà tù lao động của chế độ Cộng sản Trung quốc đã nhốt giam chừng 4 triệu người, một nửa số đó là đệ tử Pháp Luân Công. Theo sự ước tính của tôi, có ít nhất 87,000 đệ tử Pháp Luân Công đã bị chế độ Cộng sản Trung quốc mổ cắp nội tạng của họ trong những năm này”

“Khi một thảm trạng như mổ cắp nội tạng từ những người đang còn sống được vạch trần vào năm 2006, đáng tiếc thay, dư luận phương Tây không muốn đụng đến vấn đề này. Rõ ràng là họ không muốn nghĩ đến vấn đề này. Nhưng thực tế vẫn sờ sờ ở đó. Bất cứ ai cũng có thể đi điều tra. Tuy nhiên điều khó hiểu là không ai làm việc này. Tôi rất sững sốt khi khám phá rằng việc chúng tôi là những người đầu tiên trên thế giới điều tra về việc này. Tất cả các đệ tử Pháp Luân Công mà tôi tiếp kiến, đặc biệt là những đệ tử xin tỵ nạn tại Thái lan — đại đa số của họ không hề được tiếp kiến. Đây chính là mối nhục cho thế giới Tây phương”.

Nhà giải phẩu Tim học nổi tiếng: bản báo cáo về mổ cắp nội tạng từ những nạn nhân còn sống nói lên một sự thật ghê tởm, dã man

Nhà tim học nổi tiếng Anh quốc, Giảng sư đại học Tom Treasure mô tả, tại cuộc họp báo, về quan điểm của ông đối với việc mổ cắp nội tạng từ những người đang sống tại Trung quốc.

Ông ta nói “Tôi đọc bản báo cáo của Kilgour và Matas. Những mô tả trong bản báo cáo rất là dã man. Nhưng là một nhà giải phẫu, có nhiều kiến thức về tình trạng cấy ghép trên thế giới, sau khi đọc xong bản báo cáo, tôi thấy rằng có rất nhiều khía cạnh tương tự như những gì mà tôi học, như là con số cấy ghép rất cao. Rất nhiều bệnh nhân đi Trung quốc đặt cọc nội tạng. Hơn nữa con số cấy ghép và nguồn cung cấp từ người hiến trong tình trạng bình thường tại Trung quốc không thể có được. Vì thế, bản báo cáo của họ mô tả được một sự thật ghê tởm và dã man”.

“Điều mà làm tôi kinh ngạc là con số cấy ghép nội tạng rất to lớn, lớn hơn là tình trạng bình thường. Hơn nữa, họ còn bảo đảm với bệnh nhân về nhu cầu và giao nội tạng đúng giờ. Ngoài vấn đề đó, còn có những dữ kiện mà rất đáng tin và không thể bỏ qua được”.

“Tôi muốn nói về một vấn đề. Cách đây vài năm, khi tôi là chủ tịch Hội các nhà phẩu thuật về tim tại Châu Âu, tôi thường gặp những đồng nghiệp tại Hoa kỳ, Châu Á và Châu Âu tại các cuộc hội thảo trên thế giới. Một đề tài mà chúng tôi nói về là tổ chức một cuộc phẫu thuật điển hình; đó là làm một cuộc phẫu thuật trong lớp học có đúng với đạo đức hay không. Một nhà phẫu thuật người Hoa kỳ nói với tôi “có lần tôi được mời để phẩu thuật điển hình về phổi cho mọi người xem tại Trung quốc”. Tổ chức một cuộc giải phẫu điển hình tại buổi họp đòi hỏi phải xếp giờ trước. Tuy nhiên, không thể nói là giờ cấy ghép được định trước vì nội tạng không biết khi nào mới có. Vì thế ông ta trả lời “Các ông không thể làm được.” Nhưng mấy bác sĩ Trung quốc nói “Chắc chắn chúng tôi làm được”. Giảng sư Treasure kết luận “Đối với tôi, đó là một sự thật hiển nhiên mà chúng ta có thể kết luận về trường hợp này, rất là sự thật”.

Đại diện của tổ chức Christian Solidarity Worldwide: chính sách khủng bố của chế độ Cộng sản Trung quốc không bao giờ thành công

Bà Tina Lambert của tổ chức Christian Solidarity Worldwide giới thiệu trong cuộc họp báo về chính sách khủng bố tôn giáo và nhân quyền của chế độ Cộng sản Trung quốc.

Bà nói “chế độ Cộng sản Trung quốc đã đã tiến hành khủng bố các nhóm tôn giáo mà họ cho rằng những nhóm này không nằm trong sự điều khiển của họ một cách điên rồ, từ khủng bố về tài chính, hành hung, phá sạch tài sản, bắt giam và tra tấn. Nhưng họ không thành công”.

Bà đưa ra một ví dụ “Ví dụ như chế độ đã tiến hành một chính sách khủng bố Pháp Luân Công dã man trong 10 năm qua. Tuy nhiên, Pháp Luân Công vẫn không cúi đầu với sự bạo tàn đó. Điều này làm cho chế độ rất sợ hãi”.

Bà kết luận “Cộng đồng thế giới phải tổ chức những cuộc họp báo như thế này cho công chúng biết và áp lực với chế độ Cộng sản Trung quốc. Tôi cám ơn với tất cả mọi người đã có công tổ chức cuộc họp báo này. Tại Trung quốc, cộng sản không có cách nào giải quyết được những xáo trộn về xã hội. Không những tôn giáo bị biến mất tại Trung quốc, ngược lại nó phát triển rất mạnh mẽ. Chính sách khủng bố của chế độ Cộng sản Trung quốc không bao giờ thành công cả”


Bản tiếng Hán https://www.minghui.org/mh/articles/2009/5/4/200220.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/5/8/107151.html
Đăng ngày 11-5-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share