Bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Bắc Kinh

[MINH HUỆ 29-11-2014] Một trong những người thân của tôi đã kể cho tôi câu chuyện về một người đàn ông vốn đã bị câm và bị bán thân tê liệt do tai nạn ô tô nhưng đã nói và cử động lại được sau khi niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Vào năm 1997, một thanh niên tầm 20 tuổi, ngồi sau chiếc xe tay ga của một người bạn tốt. Một người đàn ông lớn tuổi dừng xe họ lại và nhờ họ giúp đuổi theo một người đã ăn trộm lúa mì của ông. Do thương cảm, họ đã quyết định giúp ông.

Trong lúc truy đuổi, người thanh niên đã ngã ngửa về phía sau chiếc xe tay ga, bị chấn thương đầu nghiêm trọng, bất tỉnh, và mất nhiều máu.

Anh được đưa đến Bệnh viện Thiên Tân ở Bắc Kinh. Gia đình của anh phải vay mượn tiền từ tất cả những người có thể [cho vay]. Bác sỹ đã có thể cầm được máu và giữ được tính mạng cho anh ấy.

Khi được ra viện về nhà 18 ngày sau đó, anh ấy đã mất khả năng nói hoặc làm việc. Trong 10 năm qua, vợ của anh ấy đã phải vật lộn để kiếm sống trong khi vừa phải nuôi dạy con cái và chăm sóc cho anh.

Thời gian trôi qua, sức khỏe của anh ấy xấu đi. Ngoài việc bị tê liệt từ thắt lưng trở xuống, anh ấy còn phát bệnh tiểu đường và đi tiểu không tự chủ. Gia đình của anh không còn khả năng chi trả thuốc men thêm nữa.

Một học viên Pháp Luân Đại Pháp vốn sống cùng làng đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho anh ấy. Vì người đàn ông không nói được, người học viên đã bảo anh ấy chân thành niệm thầm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Người học viên cũng giúp anh ấy thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó.

Từ ngày đó, anh ấy thường xuyên niệm những từ mà người học viên bảo, và sức khỏe của anh đã cải thiện từng ngày. Dần dần, anh đã có thể nói chuyện và giao tiếp được. Các bệnh khác của anh cũng đã biến mất, và anh ấy bắt đầu làm việc đồng áng. Gia đình anh rất ngạc nhiên khi thấy rằng anh gần như đã hoàn toàn hồi phục và bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Cách đây vài hôm một nhóm các chuyên gia y tế đã đến làng của anh để thực hiện khám và chữa trị miễn phí. Có người bảo anh đi khám để xem liệu anh có thực sự hồi phục sức khỏe không. Anh ấy trả lời: “Tôi không tin vào thứ đó. Tôi chỉ tin vào Pháp Luân Đại Pháp thôi.” Hiện giờ người đàn ông này đang tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và có sức khỏe hoàn toàn tốt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/11/29/车祸伤残者重新变成顶梁柱-300804.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/12/4/147163.html

Đăng ngày 12-01-2015. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share