[MINH HUỆ 13-07-2014] Sau khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công bắt đầu vào năm 1999. Một cán bộ thôn ở tỉnh Liêu Ninh đã không tiếc công sức trong việc giúp đỡ cảnh sát sách nhiễu và bức hại các học viên.

Năm 2008, ông được làm nhân viên an ninh. Trong kỳ Thế Vận Hội Olympics 2008, ông làm việc với cảnh sát và tới nhà nhiều học viên, gây áp lực bắt họ ký vào tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Sau đó, ông thậm chí còn tới cả nhà những học viên không nằm trong danh sách.

Một lần, ông tới nhà của một học viên ba lần để lục soát và và ép buộc anh từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Người học viên này đã từ chối tuân theo, do đó ông ta đã bắt người học viên này tới đồn cảnh sát. Đồn trưởng đồn cảnh sát đã thẩm vấn người học viên và không phát hiện được điều gì sai trái ở anh cả, do đó, người trưởng đồn đã ra lệnh cho viên an ninh đưa người học viên về nhà. Tuy nhiên, viên an ninh đó tiếp tục ghì người học viên xuống để bắt anh ký vào bản tuyên bố từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Cuối cùng, người trưởng đồn đã phải đích thân đưa người học viên về nhà.

Vài năm sau, người nhân viên an ninh đó bị chẩn đoán hoại tử xương hông. Trước đó, con trai ông đã ly dị, và ông đã bị sa thải khỏi vị trí vì mại dâm. Người dân trong vùng cảm thấy rằng ông ta đã bị quả báo vì những tội ác mà ông đã phạm trong việc bức hại các học viên Pháp Luân Công.

Đến cuối năm 2013, ông ta đã phải trải qua vài cuộc phẫu thuật ở hông. Nhiều học viên địa phương tin rằng ông ta vẫn còn cơ hội và tới giảng chân tướng Pháp Luân Công cho ông. Cuối cùng, ông hối hận về những gì đã làm với các học viên. Cả ông và vợ ông đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó.

Hai bí thư Đảng với hai thái độ ứng xử khác nhau về Pháp Luân Đại Pháp

Có hai bí thư Đảng ở cùng trong một thị trấn thuộc tỉnh Hà Nam. Họ ở cùng một phố và đã từng làm cùng một công việc. Người bí thư lớn tuổi hơn hiểu chân tướng về Pháp Luân Công và đã thoái khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới. Người bí thư trẻ tuổi hơn vu khống Pháp Luân Công và có thái độ xấu đối với Pháp Luân Công. Cuộc sống của họ đã chuyển biến rất khác nhau.

Người bí thư già hơn, ông Lưu, đã nghỉ hưu được gần mười năm và đã gần 70 tuổi. Hai năm trước, ông đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Trong vài năm qua, ông Lưu vẫn lái được xe đưa đón cháu nội đi học, và không gặp phải vấn đề gì. Con trai và con dâu ông đều làm kinh doanh buôn bán áo khoác. Mỗi mùa đông (hơn bốn tháng) họ kiếm được hơn 200 ngàn nhân dân tệ (khoảng 32.000 nghìn USD) cho dù công việc kinh doanh có sa sút. Năm ngoái, Ông Lưu đã mua được một căn hộ ở thành phố, cả sáu thành viên gia đình họ sống vui vẻ hạnh phúc cùng nhau.

Còn người bí thư trẻ hơn, ông Trương, khoảng 50 tuổi, từ chối lắng nghe các học viên giảng chân tướng và không muốn thoái Đảng. Vào tháng 08 và tháng 09 ông ta phối hợp cùng với Phòng 610 huyện, giương các biểu ngữ có nội dung vu khống Pháp Luân Công trên các bức tường của các tòa nhà văn phòng đối diện với các khu phố chính. Cùng năm đó, người con trai độc nhất của ông ta mới khoảng 30 tuổi đã chết đuối trong bồn tắm ở nhà khi đang trong tình trạng say rượu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/7/13/294550.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/7/29/2281.html

Đăng ngày 17-12-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share