Bài viết của Liên tử, một học viên ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-09-2014] Vào tháng 06 năm 2013, một cơn lốc xoáy đã tấn công một ngôi làng hẻo lánh ở vùng Đông Bắc Trung Quốc. Cơn lốc xoáy khá tàn khốc. Nhiều ngôi nhà có mặt lò sưởi thép trên mái nhà hay cả mái nhà bị thổi bay, rồi lần lượt bay vào những ngôi nhà khác và đập vỡ nhiều cửa sổ.

Học viên Lan Tả gặp một người hàng xóm, bà Hồ, người mà cô đã giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp.

Bà Hồ nói với Lan Tả: “Bà đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời tối tăm một cách ghê sợ. Đột nhiên có thứ lớn và đen bị thổi bay về phía bà. Bà sợ đến nỗi không biết phải làm gì. Bà chắp tay và niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo.” Đột nhiên thứ màu đen đó biến mất. Có rất nhiều tiếng ồn ở bên ngoài, nhưng bà cứ niệm những từ đó. Thế rồi cũng yên ắng trở lại và gió ngừng gào thét. Bà đi ra ngoài và bị sốc. Tất cả cửa sổ nhà hàng xóm đã bị vỡ, và bức tường của nhà ai đó đã bị một cây gỗ thọc xuyên qua. Bà biết rằng Đại Pháp đã bảo vệ bà. Bà thật sự biết ơn Đại Pháp.”

Bà tiếp tục: “Bà thường xuyên niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ kể từ khi cháu giúp bà thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó.

“Sức khỏe của bà đã được cải thiện đáng kể, và bà thật sự bắt đầu ngày càng tin hơn vào Đại Pháp. Bà ngồi kiết già theo tư thế thiền và niệm những từ đó mỗi khi có thời gian. Giờ thì bà không còn bị bệnh tim và bệnh tăng nhãn áp. Bà thật sự biết ơn Đại Pháp.”

Tất cả những người hàng xóm đứng xung quanh chúng tôi trở nên quan tâm đến Đại Pháp sau khi nghe bà kể. Lan Tả bảo họ: “Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp. Đại Pháp sẽ bảo vệ các bạn miễn là các bạn thật sự tin vào nó. Các bạn hoàn toàn không nên tin vào những lời dối trá mà ĐCSTQ đã ban bố.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/9/23/龙卷风突袭中的奇迹-296718.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/10/16/146407.html

Đăng ngày 05-12-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share