Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Indonesia

[MINH HUỆ 28-11-2014] Học viên Pháp Luân Công ở Indonesia và các nước Đông Nam Á khác đã tổ chức buổi lễ mít tinh trước Đại sứ quán Trung Quốc ở Jakarta và luyện các các bài công pháp dọc theo tuyến phố từ khách sạn Bundaran [đến Đại sứ quán] vào ngày 22 tháng 11 năm 2014, ngay trước khi diễn ra Pháp hội Chia sẻ Kinh nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp năm 2014 tại Indonesia.

Họ đã kháng nghị phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) kéo dài và tiếp diễn suốt 15 năm qua, yêu cầu ngay lập tức chấm dứt cuộc bức hại. Các hoạt động của họ đã nhận được sự ủng hộ và quan tâm của đông đảo dân chúng.

aea6a4b2ea58b61bf33a0952544b67d8.jpg

Các nhân viên cảnh sát chụp ảnh cùng các học viên trong trang phục Indonesia truyền thống

078eb0aac65b97300551d61efc051d71.jpg

Biểu tình của các học viên ở trung tâm Jakarta

9d53e7e7238fd0aaf6166ee6266e352d.jpg

4d1873882958fda3447a06829640bc64.jpg

8a4ec6a63a0261566c0201f5f664266a.jpg

Lễ mít tinh của các học viên dọc theo tuyến đường dẫn đến khách sạn Bundaran ở Jakarta

Kháng nghị trước Đại sứ quán Trung Quốc

Hơn 400 học viên Pháp Luân Công đến từ Indonesia, Singapore, Malaysia, và các quốc gia khác đã tập hợp trước Đại sứ quán Trung Quốc vào chiều ngày 22 tháng 11 để kháng nghị phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ. Các biểu ngữ với các dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Chấm dứt bức hại Pháp Luân Công”, và “Chấm dứt mổ cướp tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống” được viết bằng cả tiếng Trung Quốc, tiếng Anh, và Indonesia.

Đoàn nhạc Tian Guo, hợp thành từ gần 100 học viên, đã [tham gia] biểu diễn. Đội trống lưng với hàng chục học viên đã biểu diễn trống và vũ múa. Khán giả đã chụp hình lễ biểu tình và các màn biểu diễn, tìm hiểu về Pháp Luân Công, và nhận hoa sen gấp giấy thủ công xinh đẹp của từ các học viên.

Luyện công tập thể

Các học viên tập trung để cùng nhau luyện các bài công pháp tại đài phun nước của khách sạn Bundaran, một trong những địa điểm đông đúc nhất ở Jakarta, với hàng nghìn xe ô tô qua lại mỗi ngày.

Với những biểu ngữ lớn có dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Thế giới cần Chân Thiện Nhẫn,” các học viên luyện các bài công pháp trên nền nhạc du dương. Các tài xế lái xe chậm lại và dừng lại để lấy tờ rơi thông tin, họ đã giơ “ngón tay cái” lên để bày tỏ sự ủng hộ của mình.

Nghị sỹ Quốc hội Indonesia Tantowi Yahya đã hai lần đến gặp các học viên để tìm hiểu thông tin [về Pháp Luân Công]. Một học viên đã kể với ông ấy chuyện bệnh tim của cô đã biết mất như thế nào sau khi tu luyện Pháp Luân Công. Ông Yahya đã rất ngạc nhiên và ra dấu giơ ngón cái về phía học viên. Ông cũng nhận một vài tài liệu chân tướng.

Một người đàn ông đã dừng xe lại và hạ kính xe xuống để nói chuyện với các học viên. Ông nói rằng ông đến từ Thượng Hải và ông rất cảm động trước những hoạt động ấn tượng của Pháp Luân Công. Ông và các bạn của mình rất thích các tài liệu hướng dẫn mà các học viên Pháp Luân Công đã tặng.

Đến tối, các học viên đã tổ chức lễ thắp nến tưởng niệm các nạn nhân bị bức hại đến chết trong cuộc bức hại ở Trung Quốc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/11/28/印尼法轮功反迫害集会-民众支持-300860.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/11/29/147096.html

Đăng ngày 05-12-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share