Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở New Zealand

[MINH HUỆ 22-11-2014] Ngày 20 tháng 11 vừa qua, bốn học sinh trung học trẻ tuổi Ally, Mary Jane, Josephine và Reed tình cờ đi ngang qua Văn phòng Chính phủ ở Wellington, New Zealand, đúng thời điểm Tận Cận Bình, lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đang có chuyến thăm cấp nhà nước. Họ đã rất nhạc nhiên khi nhìn thấy Pháp Luân Công kháng nghị ôn hòa ở đóa, và họ đã hỏi về những gì đang diễn ra.

Ally nói: “Tôi đã biết đến lịch sử của cộng sản ở Việt Nam, nhưng tôi đã nghĩ rằng chủ nghĩa cộng sản đã thuộc về quá khứ. Tôi không biết rằng nó vẫn còn thống trị ở Trung Quốc cho đến ngày nay. Tôi ủng hộ các bạn! Chúng ta hãy cùng nhau hành động để chấm dứt cuộc bức hại này.“

Sau khi biết đến tội ác mổ cướp tạng sống này, Mary Jane nói rằng cô sẽ truy cập Internet để tìm hiểu thêm [thông tin].

Các học viên đang kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại tàn bạo Pháp Luân Công kéo dài 15 năm qua, và đưa những thủ phạm (Giang Trạch Dân và Chu Vĩnh Khang v.v..) ra công lý.

2014-11-21-minghui-falun-gong-newzealand-01--ss.jpg

Luật sư Kerry Gore, người phát ngôn của Pháp Luân Công, được một kênh thông tấn địa phương phỏng vấn.

2014-11-21-minghui-falun-gong-newzealand-02--ss.jpg

Các biểu ngữ với nội dung: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Chấm dứt mổ cướp tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công”, và “Đưa những kẻ chủ mưu Giang Trạch Dân, Tăng Khánh Hồng, La Cán, và Chu Vĩnh Khang ra công lý” đã giương cao hết sức nổi bật để những vị khách đến thăm các quan chức cấp cao Trung Quốc có thể nhìn thấy.

2014-11-21-minghui-falun-gong-newzealand-03--ss.jpg

Đoàn xe tháp tùng của lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đã di chuyển ngang qua [nơi diễn ra] cuộc biểu tình ôn hòa này, và họ đã nhìn thấy rất rõ những tấm biểu ngữ này.

2014-11-21-minghui-falun-gong-newzealand-04--ss.jpg

Adam (bên trái), một người qua đường, tìm hiểu về Pháp Luân Công.

2014-11-21-minghui-falun-gong-newzealand-05--ss.jpg

Bốn học sinh trung học ủng hộ Pháp Luân Công sau khi biết chân tướng.

Các vị khách ngồi trong đoàn xe hộ tống của Tập Cận Bình đã nhìn ra ngoài khi họ tiến vào sảnh của Văn phòng Chính phủ, cũng là Phủ Tổng đốc. Họ đã nhìn thấy các biểu ngữ lớn với dòng chữ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo,” “Chấm dứt mổ cướp tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công,” và “Đưa những kẻ chủ mưu Giang Trạch Dân, Tăng Khánh Hồng, La Cán, và Chu Vĩnh Khang ra công lý”.

Hãng truyền thông địa phương đưa tin rằng Pháp Luân Công đang tổ chức một cuộc kháng nghị ôn hòa tại khu vực này ở New Zealand, trong khi các học viên ở Trung Quốc vẫn đang bị bức hại tàn khốc và thậm chí còn bị mổ cướp tạng.

Một số kênh truyền thống lớn đã phỏng vấn luật sư Kerry Gore, phát ngôn viên của Pháp Luân Công ở New Zealand. Ông Gore đã kêu gọi Chính phủ New Zealand đề cập đến vấn đề nhân quyền với phái đoàn Trung Quốc, và giúp chấm dứt cuộc bức hại cũng như tội ác mổ cướp tạng.

2014-11-21-minghui-falun-gong-newzealand-06--ss.jpg

Học viên Pháp Luân Công, anh Nick đã nói rằng cần để cho nhiều người hơn nữa biết được chân tướng Pháp Luân Công.

Một người qua đường tên là Adam đã hỏi về ý nghĩa của các tấm biểu ngữ (viết bằng tiếng Trung). Một học viên đã giảng chân tướng cho anh ấy. Anh nói: “Chúc các bạn may mắn! New Zealand là một quốc gia tự do, mọi người có thể tự do biểu đạt [ý kiến của mình]. Tôi ủng hộ các bạn!”

Anh Mark, một nhân viên bảo an của Văn phòng Chính phủ, nói rằng anh đã từng sống ở Hồng Kông trong nhiều năm. “Tôi đã biết Pháp Luân Công. Những nỗ lực của các học viên nhằm phơi bày cuộc bức hại này đã khiến tôi nhớ đến những kháng nghị ôn hòa của người Gandhi ở Ấn Độ. ĐCSTQ đang lừa dối người dân Trung Quốc, biến họ thành những cái máy chứ không còn là các cá nhân có tư duy độc lập nữa.”

Đối lập với sự kháng nghị ôn hòa của các học viên Pháp Luân Công, các sinh viên Trung Quốc đã đi xe buýt đến chào đón phái đoàn Trung Quốc một cách rầm rộ. Một người qua đường đã hỏi họ rằng liệu họ có tự nguyện làm thế hay không. Một người trả lời: “Không. Chúng tôi được trả tiền [để làm việc này].” Khi được một phóng viên của TVNZ hỏi rằng ai đã sắp xếp họ đến đây, họ đã từ chối trả lời.

Một người Trung Quốc có mặt tại đó để chỉ đạo những học sinh đã được thuê kia nhằm giật bỏ các tấm biểu ngữ của Pháp Luân Công. Nhiều lần họ đã lái một chiếc xe hơi và đỗ xe ngay phía trước các học viên, họ cố gắng giằng lấy các tấm biểu ngữ, nhưng họ đều bị cảnh sát địa phương ngăn cản.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/11/22/300601.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/11/23/147016.html

Đăng ngày 28-11-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share