Bài viết của Hoa Thanh, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 03-11-2014] Lễ mít tinh cử hành ngày 04 tháng 10 tại khu trung tâm Sydney nhằm ủng hộ 179 triệu người Trung Quốc thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã thu hút sự ủng hộ to lớn của các quan chức đắc cử, các tổ chức và công chúng. Ông Andrew Wilson, Ủy viên Hội đồng Thành phố Parramatta, một diễn giả tham gia lễ mít tinh đã phơi bày những email phỉ báng Pháp Luân Công mà ông nhận được.

Ông Nigan Gotsang, Chủ tịch Hiệp hội Cộng đồng Tây Tạng của Úc, và ông Trần Dụng Lâm, nhà cựu ngoại giao Trung Quốc cũng tham dự và bày tỏ sự ủng hộ những người Trung Quốc dũng cảm đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Ông Wilson đã in ra ba email mà ông nhận được và mang tới lễ mít tinh. Các ủy viên Hội đồng Thành phố và nghị sỹ Quốc hội bang New South Wales, Úc cũng nhận được những email tương tự.

Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Úc đã gửi thư cho các quan chức đắc cử của Úc để cảnh báo họ về chiến dịch email vu khống này và đề nghị họ hỗ trợ xác định và vạch trần thủ phạm.

Ý kiến của các quan chức đắc cử nhận được email vu khống

Ông Wilson phát biểu tại cuộc biểu tình: “Khi các bạn nhìn vào những gì mà bằng hữu của chúng ta tại Hồng Kông, thuộc địa cũ của Anh, đang phải làm hiện nay, hẳn nó khiến các bạn nghĩ điều nhỏ nhất chúng ta có thể làm khi cư trú ở một nước lớn như Úc, chính là dừng lại, lắng nghe một lát và ủng hộ những người bạn Trung Quốc của chúng ta. Việc ai ở phía chính diện và phản diện trong trang lịch sử này đã trở nên rõ ràng. Có thể thấy rõ những kẻ đàn áp người khác sẽ phải chịu sự phán quyết. Chúng ta đều tin rằng có sự tồn tại của Thượng đế và các sinh mệnh vĩnh hằng, và tôi nghĩ các vị ấy sẽ có rất nhiều điều phải hồi đáp.”

Ông mô tả lại email ác ý cụ thể như sau:

“Tôi nhận được một email từ một người tự xưng là ‘William Long’. Anh ta nói đại ý rằng 28 nạn nhân Úc bị tử vong trong chuyến bay MH17 của Malaysia là xứng đáng và rằng nhân loại thật đáng ghê tởm. Anh ta nói mình là học viên Pháp Luân Đại Pháp, nhưng sự thực không phải vậy”.

“Một trong những nguyên lý chủ đạo của Pháp Luân Đại Pháp là tu thiện. Một người tự xưng bản thân mình tu thiện mà nói điều này thì quả là phi lý. Chỉ có người bệnh hoạn hoặc tiếp thụ lý luận của chủ nghĩa cộng sản mới có thể tư duy như thế”.

“Chúng ta muốn nền văn minh nào? Một đất nước được thống trị bởi những kẻ lợi dụng thảm kịch nhằm phục vụ lợi ích chính trị bất lương, hay chúng ta là quốc gia ủng hộ nền dân chủ trên đất nước bạn của chúng ta? Tôi có mặt ở đây hôm nay, không phải vì tôi là học viên Pháp Luân Đại Pháp, mà bởi vì tôi cho rằng những người lương thiện phải luôn nỗ lực làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn, chứ không phải là một nơi đầy tội ác”.

488eeba08c127692dcf7ca9b7831f7a4.jpg

Ông Andrew Wilson, Ủy viên Hội đồng Thành phố Parramatta, một diễn giả tại lễ mít tinh đã phơi bày những email bôi nhọ Pháp Luân Công mà ông nhận được

12eda2be7f4b1dd1e7b2e6e1ce5d30ab.jpg

Nhiều người qua đường đã ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt nạn mổ cướp tạng các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc do chính phủ nước này hậu thuẫn

Công chúng ủng hộ việc chấm dứt nạn mổ cướp tạng do chính phủ Trung Quốc hậu thuẫn

Cô Rebecca, một chuyên gia pháp lý, đã bị sốc khi biết ĐCSTQ đã giết các học viên Pháp Luân Công và các tù nhân lương tâm khác để lấy nội tạng của họ.

Cô nói: “Thật khủng khiếp. Sao điều này lại có thể xảy ra được?”

Bạn trai của Rebecca đang chờ ghép thận. Cô ấy muốn hiến một quả thận cho anh ấy nhưng phải trải qua một quá trình dài với nhiều công đoạn để xác định xem thận của cô ấy có phù hợp không.

Cô nói: “Dường như người ta chỉ cần trả tiền là có thể mua được nội tạng sống của những người tu luyện Pháp Luân Công ở Trung Quốc vậy.”

Rebecca nói cô sẽ bảo bạn trai của mình không tới Trung Quốc để thực hiện ca cấy ghép chừng nào các học viên Pháp Luân Công còn bị giết theo nhu cầu ghép tạng. Cô dự định sẽ nói với các bạn của mình về vấn nạn thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm để họ cũng ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt tội ác này.

3a0749e316f774c41f18bdcd748d349c.jpg

Cô Rebecca, một chuyên gia pháp lý, đã bị sốc khi biết ĐCSTQ đã giết các học viên Pháp Luân Công và các tù nhân lương tâm khác để lấy nội tạng của họ

b56360a62edbe5f1f3007823b63b88a2.jpg

Người dân tìm hiểu về cuộc bức hại Pháp Luân Công và ký tên thỉnh nguyện ủng hộ các học viên tại Trung Quốc

“ĐCSTQ giải thể là điều tất yếu!”

Ông Lý Nguyên Hoa đến từ Trung tâm Phục vụ Thoái ĐCSTQ Toàn cầu gợi lại lịch sử đàn áp người Trung Quốc của Đảng Cộng sản.

Ông Lý cho biết: “Sự sụp đổ của triều đại đỏ ĐCSTQ đang tới gần vì nó đã thống trị 65 năm rồi. ĐCSTQ đang căng hết sức mình để đối phó với các cuộc biểu tình và phản kháng ở các nơi trên khắp Trung Quốc. Các công dân Hồng Kông đã mở ra một trang mới về phản kháng công dân trong mấy tháng gần đây.”

“Lương tri đang trỗi dậy ở khắp nơi trên thế giới. Chính nghĩa được tôn trọng. Tất cả những điều này đã hình thành nên phong trào phản đối ĐCSTQ mang tính toàn cầu không thể phủ nhận. Sự giải thể của ĐCSTQ là tất yếu. Giờ đã có thể thấy được khả năng chấm dứt cuộc bức hại và đưa các thủ phạm ra công lý trong một tương lai gần.”

Ông Lý cho biết mỗi người đều đang đối mặt với sự lựa chọn trong thời khắc lịch sử trọng yếu này, đó là: “Người Trung Quốc lựa chọn thiện hay ác là quyết định vô cùng to lớn đối với sinh mệnh.“ Ông kêu gọi mọi người hãy nhìn thấu những chiêu bài của ĐCSTQ và thoát khỏi chế độ đó để có tương lai tốt đẹp hơn.

Ông Nigan Gotsang, Chủ tịch Hiệp hội Cộng đồng Tây tạng của Úc, chúc mừng 179 triệu người đã công khai thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. “Qua con số này, chúng tôi có thể nói rằng chế độ cộng sản vốn không phù hợp và sẽ không phù hợp ở Trung Quốc. Chúng ta cần sát cánh và ủng hộ họ vì hành động can đảm của họ.”

Ông Trần Dụng Lâm, nhà cựu ngoại giao Trung Quốc khuyến nghị những ai chưa hiểu rõ các chiêu thức mà ĐCSTQ sử dụng để kiểm soát và bức hại công dân của nó thì nên đọc cuốn Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản (Cửu Bình). Ông Trần cho hay Cửu Bình mô tả chính xác bản chất xấu ác của ĐCSTQ. Ông nói: “Lừa gạt bằng cách nói dối và đe dọa bằng bạo lực là hai phương thức phổ biến nhất mà ĐCSTQ sử dụng và đàn áp công dân của mình.”

Người Trung Quốc ủng hộ giải thể ĐCSTQ

Ông Peter, một người Trung Quốc di cư sang Úc từ nhiều năm trước, đồng cảm với Pháp Luân Công vì ông từng chứng kiến sự tà ác của ĐCSTQ.

“Nó [ĐCSTQ] có thể là nay làm thế này, mai làm thế khác – nhưng bản chất tàn độc của nó không thay đổi”. Peter cho biết ông mong thời khắc ĐCSTQ giải thể đến từng ngày.

Khi nhắc đến các học viên Pháp Luân Công, ông nói: “Tôi hoàn toàn ủng hộ các bạn.” “Tôi đã tham dự các hoạt động của các bạn nhiều lần và đôi khi cũng tham gia diễu hành.”

Ông Peter đã sẵn sàng thoái khỏi Đoàn Thanh niên của ĐCSTQ – tổ chức cộng sản duy nhất mà ông từng gia nhập.

“Tôi chưa phải là học viên [Pháp Luân Công], nhưng xin hãy gửi lời vấn an và sự tôn kính của tôi tới Ông Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Công.” Peter dự định đọc các cuốn sách của Pháp Luân Công và nói một ngày nào đó ông sẽ trở thành một học viên.

Ông Nguyên đến từ Trung Quốc Đại lục, khuyến nghị [mọi người nên] đọc các báo cáo độc lập về ĐCSTQ từ các trang web tiếng Anh. Ông nói: “Việc đó đã giúp tôi trở nên minh bạch hơn.” “Dù thường xuyên ra ngoài Trung Quốc nhưng tôi vẫn có cảm giác ở trong vòng kiềm tỏa của ĐCSTQ. Tôi vẫn cảm thấy bị nó kiểm soát. Giờ đây, sau khi tuyên bố ra khỏi ĐCSTQ, tôi đã cảm nhận được sự tự do và nhẹ nhõm mà trước đây chưa từng cảm nhận được.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/10/6/298620.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/11/3/146675.html

Đăng ngày 10-11-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share