Bài viết của Trương Nhiên, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 06-11-2014] “’Tôi sẽ lấy tim, gan và thận của bà!’ một viên cảnh sát Trung Quốc đã đe dọa mẹ tôi – một học viên Pháp Luân Công như vậy. Một người khác nói: ‘Tôi sẽ lấy phổi của bà!” Đây là lời kể trong lễ mít tinh mới đây ở trung tâm Vancouver của cô Alice Trương, về việc cảnh sát đã đe dọa mổ cướp tạng của mẹ cô trong suốt dịp Tết Nguyên đán hồi tháng 02 năm 2014.

Lễ mít tinh được tổ chức một ngày trước khi Thủ tướng Canada, ông Stephen Harper khởi hành đến Bắc Kinh [tham dự] Hội nghị Thượng đỉnh APEC. Lễ mít tinh kêu gọi Canada công khai lên tiếng thúc giục chấm dứt bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc, và thả tự do cho tất cả các học viên Pháp Luân Công đang bị giam giữ, trong đó có cả thân nhân của công dân Canada và những người đang cư trú tại Canada.

2014-11-5-minghui-falun-gong-vancouver-01--ss.jpg

Bà Sue Trương đại diện cho Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp phát biểu tại buổi lễ mít tinh.

2014-11-5-minghui-falun-gong-vancouver-02--ss.jpg

Cô Alice Trương thuật lại vụ việc mẹ cô bị bắt và giam giữ trong thời gian gần đây ở Trung Quốc

Mẹ của cô Alice, bà Đường Hoa Phong, đã bị khoảng bảy đến tám nhân viên cảnh sát bao vây ở cầu thang khi bà đang đến chúc tết một học viên Pháp Luân Công hồi tháng 02 vừa qua. Hai trong số các nhân viên đó đã đe dọa người dân trong khu dân cư này khi họ đẩy bà Đường vào xe của họ.

Cô Trương cho hay, trước khi chuyển bà đến Trại giam thành phố Tấn Trung, cảnh sát của Đội An ninh Nội địa đã bắt bà Đường phải kiểm tra y tế, bao gồm cả xét nghiệm máu tại bệnh viện thành phố.

2014-11-5-minghui-falun-gong-vancouver-03--ss.jpg

Bà Đường Hoa Phong (bên trái), mẹ của cô Alice Trương

Người dân Vancouver đã ủng hộ buổi thỉnh nguyện này thông qua việc ký tên lên các tấm thiệp gửi đến Thủ tướng, kêu gọi ông thay Pháp Luân Công lên tiếng với các nhà lãnh đạo của Trung Quốc ở Bắc Kinh.

Sau khi biết đến cuộc bức hại và thời hạn của đợt ký tên thỉnh nguyện, ông Davida Anderson, một cư dân Vancouver đã lập tức ký tên lên tấm thiệp.

2014-11-5-minghui-falun-gong-vancouver-05--ss.jpg

Ông Stefun von Sayn lần đầu tiên nghe nói đến nạn mổ cướp tạng

Ông Stefun von Sayn, một người dân cư trú tại Kelowna, mang một nửa huyết thống Trung Quốc. Ông đã rất sốc khi biết rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) mổ cướp tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống ở Trung Quốc để kiếm lời.

Ông nói: “Làm sao họ có thể lấy tạng từ một người đang còn sống kia chứ? Thật là điên rồ. Và họ thậm chí đã làm điều đó với hàng triệu học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc.” Ông đã ký tên lên một tấm thiệp kèm một lời ghi chú yêu cầu Thủ tướng đưa ra vấn đề nhân quyền của Pháp Luân Công, và chất vấn chính quyền Trung Quốc về tội ác mổ cướp tạng này.

2014-11-5-minghui-falun-gong-vancouver-06--ss.jpg

 Kanikautley, một người dân Vancouver, đã lên án cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc và đã ký tên lên một tấm thiệp. Cô cũng rất muốn học các bài công pháp.

2014-11-5-minghui-falun-gong-vancouver-04--ss.jpg

Lễ mít tinh vào ngày 04 tháng 11 năm 2014

Mẹ anh Lý Đào, một cư dân khác của Vancouver, cũng đã bị bắt giam bất hợp pháp ở Trung Quốc chỉ bởi bà là một học viên Pháp Luân Công.

Mẹ của anh Lý Đào, bà Hình Ái Hương đã bị bắt giữ vào tháng 12 năm 2011 ở thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam. Bà đã bị xét xử trong một phiên tòa mà bà không được phép thuê luật sư, và sau đó, tháng 02 năm 2013, bà đã bị kết án ba năm tù giam.

Anh Lý cho biết: “Mẹ tôi bị ép phải lao động nhiều giờ đồng hồ trong Nhà tù Nữ thành phố Tân Hương trong một môi trường rất khắc nghiệt. Do bị tra tấn và lao động khổ sai, nên huyết áp của bà đã tăng lên đến 200. Những nhà chức trách ở đó đã không hề thông báo tình trạng sức khỏe của bà với gia đình. Thậm chí, khi những người thân trong gia đình bà đến thăm bà, họ còn bị những người này sách nhiễu, đánh đập, và nguyền rủa.“

Trên tấm thiệp gửi đến Thủ tướng, anh đã viết: “Cuộc bức hại Pháp Luân Công của chính quyền Trung Cộng đã kéo dài 15 năm. Cuộc bức hại [nhắm vào những người tu luyện theo] Chân – Thiện – Nhẫn phải chấm dứt ngay lập tức. Thưa Thủ tướng, mong ngài hãi nói với ông Tập Cận Bình, lãnh đạo của ĐCSTQ, yêu cầu ông ta chấm dứt cuộc bức hại này lại và hãy thả tự do cho tất cả các học viên Pháp Luân Công đang bị giam giữ, trong đó có cả mẹ tôi.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/11/6/299953.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/11/7/146746.html

Đăng ngày 12-11-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share