Bài viết của Lý Tĩnh Phi, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 25-10-2014] Vào ngày 24 tháng 10 năm 2014, một cuộc họp báo được tổ chức ở trước Đại sứ quán Trung Quốc ở Washington D.C yêu cầu ngay lập tức thả tự do vô điều kiện cho ông Vương Trị Văn, học viên Pháp Luân Công đang bị giam giữ ở Trung Quốc.

Con gái ông Vương, cô Danielle đã nói về việc cha của cô đã và đang bị bức hại vì đã kiên định đức tin của mình với Pháp Luân Công. Cô hy vọng rằng, thông qua việc đưa thông tin về trường hợp của cha cô ra trước công chúng, sẽ có nhiều người hơn nữa biết đến cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc hiện nay.

2014-10-24-minghui-falun-gong-dc-01--ss.jpg

Cô Danielle Vương miêu tả lại những hình thức tra tấn mà cha cô Vương Trị Văn đã phải chịu đựng suốt 15 năm bị giam giữ trong tù

2014-10-24-minghui-falun-gong-dc-02--ss.jpg

Ông Lý, phát ngôn viên của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp ở Washington DC

Cô Vương nói: “Cha tôi bị giam giữ trong tù hơn 5.475 ngày. Ông mới được thả ra vài ngày trước trước đây. Nhưng cảnh sát đã ngay lập tức đưa ông đến một trung tâm tẩy não để tiếp tục bức hại ông“.

“Khi ở trong tù, cha tôi đã bị tra tấn vô cùng tàn khốc. Răng của ông gãy hết do bị đánh đập tàn bạo; móng tay của ông bị đâm xuyên qua bằng tăm xỉa răng; ông bị cấm ngủ trong bảy ngày; ông bị còng tay và cùm chân bằng những dây xích làm từ kim loại nặng; xương đòn của ông đã bị gãy do bị đánh đập; ông bị cưỡng bức lao động; và một đầu gối của ông đã bị một thanh kim loại đâm xuyên qua.”

“Giờ đây nhìn ông giống như một ông lão gày gò ốm yếu,” cô nói thêm.

Mỗi lần cô kể về những khổ đau mà cha cô đã trải qua, Danielle đều rất đau buồn. “Nhưng đây là cách duy nhất để cho mọi người biết là ông đang bị bức hại, và hàng trăm nghìn học viên Pháp Luân Công khác cũng đang bị bức hại ở Trung Quốc.”

Ông Vương Trị Văn từng là một kỹ sư làm việc cho Tập đoàn Thương mại Đường sắt Trung Quốc, và tình nguyện đảm trách liên lạc với Hội nghiên cứu Pháp Luân Đại Pháp (Pháp Luân Công) ở Bắc Kinh. Ông đã bị bắt giữ vào tháng 07 năm 1999, thời điểm cuộc đàn áp [Pháp Luân Công] trên toàn quốc chính thức bắt đầu.

Ngay khi ông vừa được thả ra sau 15 năm [bị giam giữ], đến ngày 18 tháng 10 năm 2014, ông lại lập tức bị đưa đến một trung tâm tẩy não ở khu Xương Bình, Bắc Kinh.

Ông Lý, phát ngôn viên của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp ở Washington D.C đã phát biểu: “Hôm nay, các học viên chúng tôi đến đây để yêu cầu Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thả ông Vương ngay lập tức. Thêm vào đó, chúng tôi kêu gọi những người có lương tri, bao gồm cả những người đang làm việc trong Đại sứ quán, không tiếp tay cho cuộc bức hại này. Những kẻ tội phạm sẽ bị đưa ra trước công lý.”

Cô Danielle hy vọng rằng những gì mà cha cô đã trải qua sẽ có thể làm mọi người thức tỉnh lương tri. “Trung Quốc là một quốc gia với nền văn minh huy hoàng 5.000 năm. Ý thức về đạo đức và nhân văn đã khắc sâu trong mỗi chúng ta. Sáu thập kỷ cai trị của cộng sản không thể làm tiêu tan ý thức này được.”

“Ông Vương phải được tự do ngay lập tức, và ông phải được đoàn tụ với gia đình của mình,” nghị sỹ Chris Smith, Chủ tịch của Tiểu ban Nhân quyền của Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, và Đồng Chủ tịch Uỷ ban Điều hành của Quốc hội về Trung Quốc của Hoa Kỳ nhấn mạnh.

“Chiến dịch tàn bạo nhằm tiêu diệt Pháp Luân Công ở Trung Quốc là một trong những tội ác thế kỷ. Việc bắt giữ tùy tiện phải dừng lại, tình trạng tra tấn phải chấm dứt, các ‘hắc lao’ và các ‘trung tâm tẩy não’ phải bị đóng cửa, và nạn mổ cướp tạng từ bất kỳ tù nhân nào ở Trung Quốc cũng không được phép xảy ra nữa,” ông Smith nói.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/10/25/299424.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/10/26/146566.html

Đăng ngày 31-10-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share