Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-01-2014] Tôi là một đệ tử Đại Pháp tại một huyện xa xôi, tỉnh Tứ Xuyên. Tôi đã tham dự khoá giảng Pháp của Sư phụ tại thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam tổ chức ngày 11 tháng 06 năm 1994.

Trước khi tu luyện, toàn thân tôi đều có bệnh, lúc nào tôi cũng buồn phiền và đau đớn. Tôi đều đã thử cả Tây y, Trung y, châm cứu, tất cả các loại phương thuốc nhưng đều không có tác dụng. Tôi đã chịu rất nhiều đau khổ.

Một ngày nọ, người bạn của tôi hỏi: “Bạn có biết rằng, hiện nay đang có một môn khí công phổ biến mà có thể chữa khỏi bệnh khỏe thân được truyền dạy hay không?” Ngay khi tôi nghe thấy điều này, tôi đã hỏi rằng tôi có thể tham dự bài giảng đó khi nào và ở đâu.

Tôi được người bạn cho biết đó là Pháp Luân Đại Pháp và Sư phụ của pháp môn là Ngài Lý Hồng Chí. Ngài sẽ đến giảng Pháp tại thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam vào ngày 11 tháng 06 năm 1994. Tôi rất vui mừng khi nghe thấy tin đó. Ba trong số những người bạn của tôi và tôi quyết định đi thẳng đến Trịnh Châu để tham gia khoá giảng Pháp của Sư phụ Lý.

Vào lúc sáng sớm ngày thứ nhất, chúng tôi nhìn thấy một người bệnh được một người khác cõng đến hội trường giảng Pháp. Có hai người đỡ ông ấy ở hai bên và người thứ ba vỗ nhẹ lưng ông. Da của người bệnh này trông vàng vọt.

Các nhân viên bảo vệ ngăn họ lại và nói: “Các ông không được vào; các ông không được vào!”

Chúng tôi đi lên và vào trong hội trường. Đó là một nhà thi đấu có khả năng chứa từ 3.000 đến 4.000 người. Ở đó thật là tường hòa và tĩnh lặng. Vào khoảng 09 giờ sáng, một người trẻ tuổi trông anh tuấn, khôi ngô xuất hiện trên bục sân khấu và một tràng pháo tay vang lên. Ngài là Sư phụ Lý Hồng Chí!

Sư phụ giới thiệu về mình và các đặc điểm nổi bật của Pháp Luân Đại Pháp, sau đó Ngài bắt đầu bài giảng của mình. Bài giảng của Sư phụ vô cùng dễ hiểu. Tôi lắng nghe chăm chú và nhập tâm. Tôi chưa bao giờ cảm thấy dễ chịu như thế. Tôi rất hứng khởi và chia sẻ cảm nhận của mình với các bạn của tôi.

Ngày tiếp theo, chúng tôi đến nghe giảng vào sáng sớm. Với sự ngạc nhiên, chúng tôi nhìn thấy người bệnh từ ngày hôm trước đang ngồi ở đó. Chúng tôi không thể tin vào mắt mình và hỏi ông ấy chuyện gì đã xảy ra.

Ông nói: “Sáng sớm hôm qua chúng tôi đã đợi ở bên ngoài để Sư phụ xử lý bệnh của tôi. Tôi quỳ xuống đất khi nhìn thấy Ngài. Sư phụ bảo tôi: ‘Hãy đứng lên đi.’ Tôi rụt rè bởi vì tự tôi không thể đứng được. Sư phụ nói: ‘Ổn rồi, ông có thể tự đứng lên.’ Tôi đã tự mình đứng lên không hết khỏi kinh ngạc. Tôi nhìn Sư phụ và nhìn gia đình tôi. Tôi tự hỏi mình: ‘Tôi được chữa khỏi rồi sao?’ Cuối cùng, tôi bước vào hội trường. Toàn bộ gia đình tôi quá xúc động, và tất cả chúng tôi đều khóc.’”

Sư phụ giảng mười buổi trong tám ngày. Mỗi ngày chúng tôi học các bài công pháp sau khi kết thúc bài giảng. Các bài công pháp được các học viên biểu diễn và được Sư phụ giảng giải. Ngày cuối cùng là dành cho trả lời các câu hỏi.

Trong suốt khoá giảng, tôi hiểu rằng con người phải chịu đau khổ là do nghiệp của họ. Nó được tạo ra bởi những việc xấu mà chúng ta làm trong quá khứ. Sư phụ giảng:

“Chịu tội [khổ] chính là hoàn trả nợ nghiệp…” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Tám ngày trôi qua trong nháy mắt. Cơn đau của tôi biến mất mà tôi không hề hay biết. Thật kinh ngạc. Không nghi ngờ gì nữa khi có rất nhiều người đến từ khắp nơi nước ta đến tham dự khoá giảng này.

Sau khi tôi trở về nhà, mặc dù thỉnh thoảng tôi vẫn đau, nhưng nó càng ngày càng giảm. Sư phụ giảng:

“…nhưng chúng tôi nói điều chỉnh toàn thể thân thể của học viên, sao cho chư vị có thể luyện công. Chư vị mang cái thân thể có bệnh, thì chư vị hoàn toàn không thể xuất [hiện] công.” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Nhờ tu luyện Đại Pháp, tất cả triệu chứng bệnh của tôi đã biến mất và tôi tràn đầy năng lượng. Các đồng nghiệp của tôi nói rằng tôi đã trở thành một người hoàn toàn khác! Tôi quả là may mắn khi được tham dự khoá giảng do đích thân Sư phụ giảng!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/1/29/忆参加李洪志师父郑州传授班-286331.html

Bản tiếng  Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/2/24/145578.html

Đăng ngày 14-03-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share