[MINH HUỆ 11-4-2009] Ông Cai Youwang làm nghề lái tắc xi và không có tập luyện Pháp Luân Công. Ngày 22 tháng năm 2008, nhiều học viên Pháp Luân Công mướn ông lái đưa họ đi đến ba làng, kể cả Taoxinzhuang và Dingzhuang, tại thị xã Shangzhuang, thành phố Qian’an, tỉnh Hà Bắc. Các học viên nơi đó phát tài liệu giảng chân tượng. Họ sau đó bị cảnh sát bắt. ông Cai Youwang cũng bị bắt và chiếc xe ông bị tịch thu. Hiện nay xe ông vẫn còn bị giữ tại sở phó cảnh sát thị xã Shangzhuang của thành phố Qian’an.

Sau khi bắt ông Cai Youwang, cảnh sát dùng đủ loại phương cách để tra tấn ông. Họ quất ông với một giây lưng và tra vấn ông trong khi dùng vi phạm cơ thể. Ông Cai Youwang vẫn còn bị giữ tại nhà tù thành phố Qian’an. Trong nhiều ngày, người ta thấy con trai nhỏ của ông khóc ở trước cửa sở cảnh sát. Mẹ ông, mà là một học viên, cũng bị bắt bởi cảnh sát ở một thời điểm khác.

Ông Cai là một người lương thiện và tốt, mà không là một học viên Pháp Luân Công. Một ngày kia, ông Cai và tôi đang giao gạch. Khi khách hàng đưa cho ông dư 100 nhân dân tệ, ông trả lại tiền ngay tức khắc. Một lần khi ông giao gạch cho một người khách, ông được trả 200 nhân dân tệ tiền giả. Ông Cai đốt tờ tiền ngay. Tôi hỏi ông, “Ông sẽ bị mất tiền như vậy?” Ông nói, “Cả cho dù người khác gạt tôi, tôi sẽ không dùng tiền giả để gạt người khác.” Ông cũng một lần trả lại 5,000 nhân dân tệ mà một người bỏ quên trên xe tắc xi của ông. Ông tìm lại người khách và từ chối tiền thưởng mà người ta hiến cho ông.

Mặc dù danh tiếng lương thiện và ngay thẳng của ông, ĐCSTQ đã bắt người tốt như vậy và làm nát gia đình của ông, chỉ vì ông có liên can với Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/4/11/198767.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/4/22/106710.html
Đăng ngày 1-5-2009; Bản dịch có thể được sửa chữa cho đúng với nguyên bản

Share