[MINH HUỆ 20–07–2014] Vào chiều ngày 18 tháng 07 năm 2014, các đại diện từ nhiều tổ chức đã lên tiếng ủng hộ Pháp Luân Công và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại môn tu luyện kéo dài 15 năm ở Trung Quốc tại một đại hội trước Tổng lãnh sự quán Trung Quốc nằm trên đường Granville, phía Tây Vancouver.

Các học viên Vancouver tập hợp trước Tổng lãnh sự quán Trung Quốc vào ngày 18 tháng 07 năm 2014 để kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

Granville là một con đường nhộn nhịp chạy qua trung tâm phía Tây, một cộng đồng trù phú trong khu vực xe điện ngầm Vancouver. Biểu ngữ của các học viên viết: “15 năm là quá dài, hãy chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc”, “Bức hại chỉ chấm dứt khi ĐCSTQ sụp đổ”, “Chính quyền Trung Quốc mổ cướp, bán nội tạng của các học viên Pháp Luân Công còn sống,” v.v. Nhiều người lái xe đã bóp còi để bày tỏ sự ủng hộ của họ. Phóng viên từ Đài truyền hình Tin tức Toàn cầu (Global News) đã phỏng vấn bà Trương Tố, một đại diện của Phật học hội Pháp Luân Đại Pháp địa phương.

Bà Trương Tố, đại diện của Phật học hội Pháp Luân Đại Pháp địa phương, tại đại hội

Pháp Luân Công: Những người có trách nhiệm sẽ bị đưa ra công lý

Đại hội tưởng niệm các học viên Pháp Luân Công thiệt mạng vì kiên định với nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn trong cuộc bức hại kéo dài 15 năm do cựu tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Giang Trạch Dân phát động vào ngày 20 tháng 07 năm 1999.

Bà Trương Tố, đại diện của Phật học hội Pháp Luân Đại Pháp địa phương, cho biết bất chấp cuộc bức hại ở Trung Quốc, Pháp Luân Công đã được truyền rộng đến hơn 100 nước và khu vực trên khắp thế giới và đã giúp ích cho hàng triệu người. Đồng thời, vô số người đã ký tên để ủng hộ Pháp Luân Công và yêu cầu chấm dứt cuộc bức hại.

Bà cảnh báo các quan chức cộng sản tham gia bức hại rằng họ sẽ bị đưa ra công lý vì các tội ác chống lại nhân loại. Bà cũng kêu gọi chính quyền Canada hành động để giúp đỡ chấm dứt cuộc bức hại và trả tự do cho tất cả các học viên Pháp Luân Công đang bị giam giữ ở Trung Quốc.

Ông Lý, một đại diện của Liên minh Canada cho Công bằng Xã hội và Các giá trị Gia đình, tại đại hội

“Lòng kính trọng dành cho ông Lý Hồng Chí, người sáng lập Pháp Luân Công”

Ông Lý, một đại diện từ tổ chức phi chính phủ Liên minh Canada cho Công bằng Xã hội và Các giá trị Gia đình, phát biểu: “Các học viên Pháp Luân Công không chỉ kiên định đức tin mà còn có trách nhiệm giảng rõ sự thật về cuộc bức hại cho người Trung Quốc dưới một môi trường cực kỳ khắc nghiệt trong suốt 15 năm qua. Hôm nay chúng tôi xin được bày tỏ lòng kính trọng đến Pháp Luân Công.”

“Chuyên chế cộng sản là dựa trên những lời dối trá. Những học viên Pháp Luân Công đã cống hiến vô tư cho công cuộc thanh lý những dối trá của ĐCSTQ, tạo ra phần mềm để giúp người Trung Quốc vượt tường lửa kiểm duyệt thông tin trên Internet, và lập ra các hãng truyền thông như Đại Kỷ Nguyên (Epoch Times) và Đài truyền hình Tân Đường Nhân (NTDTV). Đây là những dự án khổng lồ được thực hiện bởi hàng ngàn giờ lao động và đã giúp ích cho hàng tỉ người ở Trung Quốc. Đây là một trong những lý do chúng ta phải bày tỏ lòng kính trọng đến ông Lý Hồng Chí, người sáng lập Pháp Luân Công.”

“Thoái xuất khỏi đảng Cộng sản và các tổ chức liên đới của nó có thể giúp người dân Trung Quốc loại bỏ sự kiểm soát tâm trí của ĐCSTQ. Chúng tôi khuyến khích nhiều người hơn nữa tham gia cùng các học viên Pháp Luân Công trong việc thuyết phục người dân Trung Quốc thoái ĐCSTQ.”

Ông Trần, đại diện của Mặt trận Dân chủ Trung Quốc, tại đại hội

“Sức mạnh của đức tin sẽ chiến thắng cái ác”

Ông Trần, một đại diện của Mặt trận Dân chủ Trung Quốc, phát biểu: “Sức mạnh của đức tin sẽ chiến thắng cái ác. ĐCSTQ đã dùng tất cả tài nguyên của nó để bức hại Pháp Luân Công và thậm chí còn mổ cướp nội tạng các học viên Pháp Luân Công còn sống. Một tội ác như vậy đã thách thức giới hạn đạo đức cuối cùng. Nhưng cuộc bức hại chắc chắn sẽ thất bại.”

Bà Sedie Kuehn, chủ tịch của Hội Những người bạn của Pháp Luân Công ở British Columbia, tại đại hội

“Chúng ta hãy chung tay chấm dứt cuộc bức hại”

Bà Sadie Kuehn, nữ chủ tịch của Hội Những người bạn của Pháp Luân Công ở British Columbia, nói rằng mặc dù các học viên Pháp Luân Công đã bị tước đoạt các nhân quyền và nhân phẩm cơ bản trong 15 năm qua, họ vẫn làm việc chăm chỉ để khôi phục quyền được tu luyện (ở Trung Quốc). “Tôi tin rằng việc chúng ta đứng cùng nhau là rất quan trọng. Và chúng ta hãy cùng nhau kêu gọi chính quyền Canada và các lãnh đạo thế giới hành động để chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ.”

Ông Tim Louis, cựu ủy viên hội đồng thành phố Vancouver, tại đại hội

“Tôi ủng hộ Pháp Luân Công 100 phần trăm”

Ông Tim Louis, cựu ủy viên hội đồng thành phố, nói rằng ông ủng hộ Pháp Luân Công 100 phần trăm. Ông nói rằng những người không bị bức hại phải đứng về phía những người đang bị bức hại. “Chúng ta càng nỗ lực, thì cuộc bức hại sẽ chấm dứt càng nhanh. Bằng cách chung tay với nhau, chúng ta có thể có một tương lai tốt đẹp hơn,” ông nói.

Ông Yasin Kiraga, chủ tịch Mạng lưới Truyền thông Chính trị Châu Phi, tại đại hội

“Chấm dứt cuộc bức hại là trách nhiệm của mọi người”

“Mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống là một tội ác,” ông Yasin Kiraga, chủ tịch của công ty tư vấn chính trị Mạng lưới Truyền thông Chính trị Châu Phi phát biểu: “Chúng ta nên làm việc đúng đắn, đó là, lên án các tội ác của ĐCSTQ. Tôi sẽ viết thư cho Tổ chức Ân xá Quốc tế và Liên Hợp Quốc để nhắc nhở họ rằng cuộc bức hại Pháp Luân Công vẫn đang diễn ra ở Trung Quốc. Thế giới phải chấm dứt cuộc bức hại này. Hôm nay tôi đến đây để nhắc nhở mọi người rằng chấm dứt cuộc bức hại là trách nhiệm của mọi người. Mọi người có quyền sống và quyền tự do tín ngưỡng.”

Học viên Pháp Luân Công, cô Alice Trương.

“Hãy lập tức thả mẹ của tôi”

Cô Alice Trương, một học viên Vancouver, đã kêu gọi công chúng và chính quyền Canada giúp đỡ phóng thích mẹ cô, bà Đường Hoa Phong, người bị giam giữ ở Trung tâm Giam giữ thành phố Tấn Trung vì tu luyện Pháp Luân Công trong năm tháng qua. Cảnh sát tỉnh Cam Túc đã bắt bà tại nhà riêng vào ngày 22 tháng 02 năm 2014, đồng thời tịch thu các sách và tờ rơi về Pháp Luân Công của bà. Luật sư cho gia đình bà biết quần áo mà họ gửi đến trung tâm giam giữ cho bà đã không được chuyển đi và gia đình bà không được phép vào thăm bà.

Cô Trương kêu gọi chính quyền Canada và tất cả những người hảo tâm giúp đỡ chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc và yêu cầu ĐCSTQ thả mẹ của cô và tất cả các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ.

Anh Vương, một người nhập cư Trung Quốc đã tham dự đại hội Pháp Luân Công với biểu ngữ “Pháp Luân Công muôn năm.”

“Pháp Luân Công muôn năm”

Anh Vương là một người nhập cư mới từ Trung Quốc. Anh đã nghỉ làm một ngày để tham dự đại hội. Anh nói rằng anh rất vinh dự được đứng về phía Pháp Luân Công. “Đức tin vào Chân – Thiện – Nhẫn của họ là đúng đắn và cao thượng. Tôi rất vinh dự được sống cạnh những người như vậy,” anh nói.

“Sau khi biết được sự thật về Pháp Luân Công ở Canada, suy nghĩ của tôi về nó đã hoàn toàn thay đổi. Tôi muốn làm gì đó để sửa chữa những lỗi lầm mà đảng cộng sản đã gây ra. Tôi biết nhiều người có lương tâm muốn tham dự đại hội và đứng về phía Pháp Luân Công.”

“Tôi muốn kêu gọi tất cả người dân Trung Quốc trên thế giới học hỏi từ sự kiên trì của Pháp Luân Công khi duy trì công lý. Tôi đã làm một biểu ngữ viết ‘Pháp Luân Công muôn năm’, vì tôi hy vọng Pháp Luân Công sẽ trường tồn mãi mãi trong lịch sử Trung Quốc và thế giới. Tôi tin rằng Pháp Luân Công đại diện cho công lý và những điều tốt đẹp. Tôi muốn người Trung Quốc thấy được biểu ngữ của tôi để chúng ta có thể chung sức làm một vài điều có ý nghĩa. Chỉ cần mỗi người đóng góp một chút, chúng ta sẽ có được một tương lai tươi sáng hơn.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/7/20/温哥华大陆移民法轮功万岁-294902.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/7/22/2165.html

Đăng ngày 12-08-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share