Bài viết của phóng viên Minh Huệ từ tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-05-2014] Tòa án quận Tùng Dương tại tỉnh Chiết Giang đã kết án bất hợp pháp anh Lý Hoa Phong, học viên Pháp Luân Công, vào ngày 18 tháng 04 năm 2014. Trước khi diễn ra phiên tòa, thẩm phán đã vi phạm các thủ tục tố tụng, ngăn không cho luật sư của anh Lý biện hộ cho anh. Tại phiên tòa, lính gác có vũ trang tuần tra trong ngoài phòng xử án. Những người được phép ở bên trong phòng xét xử là những cá nhân được phòng cảnh sát và Phòng 610 chỉ định, thân nhân của anh Lý bị tước quyền tham dự phiên tòa.

Trong lúc diễn ra phiên tòa, Công tố viên quận Tùng Dương đã vu khống Pháp Luân Công và đặt điều cho anh Lý. Anh Lý đã cố hết sức giảng chân tướng về những lợi ích từ việc tu luyện Pháp Luân Công và cuộc đàn áp thiếu cơ sở pháp lý như thế nào.

Luật sư của anh Lý bắt đầu biện hộ vô tội cho anh và trình lên tòa các tài liệu viết tay của mình. Luật sư yêu cầu thẩm phán tuân theo các thủ tục pháp lý, nhưng vô ích. Thẩm phán phớt lờ luật sư của anh Lý và vội vàng hoãn phiên tòa.

Người thân chịu đựng đau khổ

Bố của anh Lý Hoa Phong, ông Lý Kỳ Quốc, đã kháng cáo đòi thả anh Lý sau khi anh bị bắt và giam giữ tại Trung tâm tẩy não Vũ Hán vào năm 2013. Ông đã bị bắt vì những nỗ lực kháng cáo của mình. Sau đó, ông đã tuyệt thực, hiện giờ ông đang nằm liệt giường và đang trong tình trạng rất nguy kịch. Tuy nhiên, Phòng 610 thành phố Vũ Huyệt vẫn từ chối thả ông.

Vụ bắt giữ anh Lý Haa Phong gần đây

Anh Lý Hoa Phong, 26 tuổi, từ thành phố Vũ Huyệt, thị trấn Mai Xuyên, thôn Lí Vân Nhị. Anh đã chứng kiến cha mình phục hồi rất nhiều bệnh tật sau khi tu luyện Pháp Luân Công. Anh cũng bị chấn động bởi những nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, nên đã bắt đầu tu luyện vào năm 2012.

Khi anh Lý làm việc tại thành phố Lệ Thủy quận Tùng Dương, anh đã giảng cho mọi người nghe về quá trình Pháp Luân Công bị đàn áp bởi chế độ cộng sản. Sau đó, anh bị cảnh sát địa phương theo dõi và vào ngày 22 tháng 07 năm 2013, họ đã đột kích vào nhà anh. Tuy nhiên, do được báo trước nên anh đã trốn thoát. Cảnh sát đã bắt giữ ba người thân của anh và thẩm vấn họ đến đêm muộn.

Vào ngày 29 tháng 08, cảnh sát quận Tùng Dương đã tới thành phố Trường Xuân và hợp lực với Đồn cảnh sát quận Nam Quan truy bắt anh Lý. Sau đó, họ đã đưa anh trở lại quận Tùng Dương. Sau khi vợ của anh Lý bị cảnh sát và các nhân viên khác đe dọa và lừa gạt, cô đã bỏ các con mình và rời nhà ra đi.

Mẹ của anh Lý đã đón 3 cháu nhỏ và đến quận Tùng Dương vào một dịp khác với hy vọng được thăm con trai. Thay vào đó, bà và các cháu của mình chỉ thấy một bức ảnh của anh Lý bị giam trong lồng gỗ.

Các bài viết liên quan:

Học viên Lý Hoa Phong và Trương Thắng Diễm từ thành phố Vũ Huyệt tỉnh Hồ Bắc bị bắt giữ tại Trường Xuân

Anh Lý Hoa Phong bị giam giữ hơn 3 tháng

1.228 người ký thỉnh nguyện yêu cầu thả một học viên Pháp Luân Công


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/5/23/浙江松阳法院非法庭审李华锋-法官不许律师做无罪辩护-292512.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/6/12/1607.html

Đăng ngày 07-08-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share