Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đại lục

[MINH HUỆ 06-06-2014] Khu vực chúng tôi gần đây phát sinh sự kiện đồng tu là người điều phối bị bắt giữ, giờ ngẫm lại chuyện này, tìm thấy những chấp trước còn tồn tại, tôi cùng với các đồng tu cùng nhau tu bỏ đi những nhân tâm không tốt, không nên tái phạm sai lầm như vậy nữa.

Nguyên nhân của sự việc trên là bắt đầu từ việc gọi điện thoại giảng chân tướng tự động, vào khoảng tháng 01 năm 2014, điện thoại giảng chân tướng tự động đã gọi đến di động của lãnh đạo cốt cán thuộc thành phố tôi, nghe nói là có gần mười cuộc điện thoại liên tiếp gọi tới điện thoại của họ. Sau đó, họ hạ lệnh phải bức hại đồng tu gọi điện thoại giảng chân tướng tự động. Thông qua kỹ thuật định vị họ biết được một khu vực đang gọi điện thoại, sau đó tới khu vực đó tìm nhà của đồng tu, bắt giữ một đồng tu.

Theo chúng tôi suy đoán, thông qua việc theo dõi nhật ký cuộc gọi của đồng tu bị bắt và chụp lén biển số xe đi tới nhà đồng tu bị bức hại, họ lần lượt bắt giữ gần 10 đồng tu khác.

Hơn nữa trong thời gian gần một năm, trong thành phố chúng tôi đồng tu còn mua di động giảng chân tướng tự động với số lượng lớn, có đồng tu có 5 chiếc di động tự động mở máy cùng lúc, gọi điện thoại chân tướng tự động một lượng lớn. Đương nhiên là gọi với lượng lớn không có vấn đề gì, nhưng do giữa những đồng tu điều phối và đồng tu phụ trách kỹ thuật phối hợp không tốt, thêm vào đó, gần đây hoàn cảnh nới lỏng, nhân tố tà ác ít, nhân tâm lại nổi lên, tâm hiển thị, tâm ham việc vô cùng mạnh. Biểu hiện là trong nhà có vài chiếc điện thoại trực tiếp gọi điện, để điện thoại ở trong phòng sau đó để điện thoại tự động gọi tự động, hay chôn điện thoại dưới đất mà gọi tự động, hoặc vứt ở bên ngoài, có khi gọi điện quên tắt máy, tới khi nhớ ra đã 2-3 giờ sáng.

Rất nhiều học viên trước kia bỏ tu mới quay trở lại mỗi người một chiếc hoặc nhiều chiếc, rất nhiều đồng tu không hiểu về kỹ thuật và vấn đề an toàn, hoàn toàn mù tịt về cách gọi điện an toàn, hơn nữa còn có vấn đề về việc quản lý đầu số điện thoại. Các đồng tu đều đua nhau gọi rất nhiều, những đầu số điện thoại tiết kiệm nhận được rất nhiều cuộc gọi giảng chân tướng, còn những đầu số điện thoại giá cao thì bao nhiêu năm nay đều chưa nhận được cuộc điện thoại giảng chân tướng tự động nào. Hơn nữa tôi còn thường xuyên nghe thấy người thường phản ánh nói nửa đêm cũng gọi điện thoại giảng chân tướng, mà lại là gọi tự động, khiến người thường vô cùng tức giận mắng chửi ầm ĩ. Không phải là chúng ta sợ bị mắng, nhưng mắng Đại Pháp và Đệ tử Đại Pháp sẽ có hậu quả thế nào đây? Mà điều này lại là do chúng ta làm không tốt tạo nên, chúng ta đã đẩy con người xuống dưới. Hơn nữa còn có vấn đề là ỷ lại vào gọi điện thoại chân tướng, xem nhẹ những phương thức giảng chân tướng về các lĩnh vực khác như việc phát sách chân tướng, tài liệu chân tướng giảm đi rõ rệt, mà nội dung những cuộc điện thoại tự động không thể có nhiều lượng thông tin như quyển sách nhỏ đó được. Hơn nữa những nhân tâm phổ biến của học viên như tâm ỷ lại, tâm lười nhác, tâm sùng bái người điều phối khá nặng, biến người điều phối trở thành người thu mua, thành kỹ thuật, người chỉ dẫn, từ việc xây dựng điểm mới tới vật liệu phục vụ từ A đến Z, chạy đi chạy lại khắp cả thành phố lớn, mua vật liệu trung chuyển với số lượng lớn, và những vật liệu thành phẩm, mua di động với số lượng lớn. Nếu theo yêu cầu về an toàn đối với việc liên hệ một chiều về tài liệu thì con đường cung ứng tập trung như thế này là sai lầm. Làm như vậy kỳ thực không chỉ ảnh hưởng đến vấn đề an toàn, kỳ thực là làm lỡ việc các học viên tự bước đi trên con đường của mình. Sự tận tâm của người điều phối xác thực là tốt, khi nhìn thấy những đồng tu không tinh tấn thì sốt sắng, muốn giúp đỡ họ, dù cho khó khăn thế nào, thời tiết lạnh giá ra sao, đường sá xa xôi thế nào cũng không một lời oán thán, chỉ mong giúp đồng tu có thể làm thêm nhiều việc cứu người. Nhưng những tâm tốt này lại khiến đồng tu sinh ra tâm ỷ lại. Khi mọi người cùng ỷ lại vào một người, không có người điều phối thì mọi chuyện đều dừng lại, vậy thì người điều phối chẳng phải sẽ gặp phiền phức sao?

Điều thứ hai về an toàn điện thoại là, tình hình phổ biến là giữa các đồng tu đều là dùng điện thoại bàn, hơn nữa còn là gọi đan chéo cho nhau. Có đồng tu có vẻ rất chú ý đến an toàn di động, chỉ cần có chút rút cỏ động rừng là thay SIM, thay điện thoại, nhưng dù bạn có thay SIM thì điện thoại mà bạn hay dùng để gọi không thay thì có ích gì, dùng SIM mới thì vẫn là gọi trên chiếc điện thoại mình vẫn hay dùng, những kẻ theo dõi di động vẫn có thể tìm ra các bạn. Sau đó định vị di động của bạn sẽ rất dễ dàng biết được vị trí của bạn. Hơn nữa, tà ác không chỉ ghi âm lại cuộc gọi mà còn dùng di động làm camera, âm thanh xung quanh chiếc di động cũng đều bị ghi âm lại.

Thứ ba là vấn đề biển số xe hơi, xe máy. Sau khi đồng tu bị bức hại những đồng tu khác sẽ lái xe hoặc chạy xe tới nhà đồng tu bị bức hại mà không biết rằng tà ác đã đặt camera theo dõi xung quanh nhà của đồng tu đó, những biển số xe tới đó bị chụp lại vì vậy mà bị bắt giữ.

Trên đây là những nguyên nhân bề mặt gây ra sự việc trên, tà ác chính là lợi dụng những sai sót về vấn đề an toàn để bức hại Đệ tử Đại Pháp. Nhưng xét từ tầng sâu hơn, về mặt tâm tính, theo quan điểm cá nhân tôi thì việc này cũng có liên quan đến những thứ tà ngộ mà người điều phối tuyên truyền, ví dụ như bài giảng thứ 10, lý luận tà ngộ của Trần Lập Mẫn. Thêm nữa là gần đây trong các học viên còn đang tuyên truyền thứ tà ngộ gọi là “văn hóa truyền thống”, dẫn những đồng tu tà ngộ đi khắp nơi tuyên truyền mớ lý luận đó, trực tiếp can nhiễu đến các đồng tu làm ba việc. Theo thể ngộ cá nhân tôi đây cũng là nguyên nhân mà người điều phối bị bức hại.

Dưới đây tôi xin nói một chút về cá nhân mình. Tôi cũng làm một hạng mục giảng chân tướng, tôi cũng kiêm nhiệm việc nhập hàng như vậy. Nếu tôi bận việc không nhập hàng được, như vậy có thể khiến hạng mục này phải ngưng lại, không hề nghĩ đến việc dạy cho mọi người đều có thể nắm được kỹ thuật, đều có thể tự bước đi trên con đường của mình. Thực ra ẩn đằng sau việc ôm đồm hết mọi việc là tâm hiển thị bản thân, thể hiện mình là kẻ mạnh, là người có năng lực mà dương dương tự đắc, hoặc là có tâm ôm việc. Đương nhiên bản thân tôi bị bức hại còn có nhân tâm khác như tâm sắc dục can nhiễu, điều này tôi không chia sẻ trong bài viết về người điều phối này.

Trên đây là những trăn trở của tôi về sự kiện những người điều phối bị bắt lần này, nhân đây xin cảnh cáo bản thân và đồng tu chúng ta nhất định phải nghiêm túc đối đãi với tu luyện. Sau khi bản thân tôi bị bức hại, nhìn thấy những người đã bức hại mình, trong tâm tôi thực sự vô cùng đau khổ, hối hận. Tà ác quả thực là đã nắm chặt lấy chấp trước của chúng ta, lợi dụng chấp trước của chúng ta xua đuổi chúng sinh mắc tội với đệ tử Đại Pháp. Nhìn những cảnh sát bắt giữ đệ tử Đại Pháp đó, họ mới là người thực sự bị bức hại. Nếu chúng ta tinh tấn hơn một chút, sớm dứt bỏ những chấp trước đó thì có lẽ những người bức hại lần này sẽ không phải phạm tội, có thể họ sẽ được đắc cứu. Nhân đây tôi cũng cảnh cáo bản thân mình và người điều phối một lần nữa, nhất định chúng ta phải loại bỏ chủng nhân tâm hiển thị đó.

Trên đây là thể ngộ cá nhân, nếu có chỗ nào không đúng mong đồng tu quy chính.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/6/6/协调人被迫害后的反思-293040.html

Đăng ngày 20-06-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.
Share