[Minh Huệ] Một nhóm đệ tử Pháp Luân Công trong vụ phát sóng truyền hình các tài liệu về Pháp Luân Công trên các đài truyền hình địa phương tại thành phố Trường Xuân trong thời gian vừa qua. Họ can đảm làm công việc này là để nói với tất cả người Trung quốc các sự thật về Pháp Luân Ðại Pháp và để vạch trần chính sách lừa mị của các hệ thống thông tin của chính phủ tại Trung quốc. Chế độ Giang Trạch Dân dùng tất cả các phương tiện truyền thông để phát động một chiến dịch phỉ báng Pháp Luân Công và các nhóm khác mà họ muốn triệt hạ. Các đệ tử làm công việc này là để nói lên sự thật và giúp đỡ nhân dân Trung quốc khỏi bị chính phủ lừa bịp. Hành động quả cảm và đầy lòng từ ái này khi giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công cho hàng triệu người Trung quốc này đã làm cho chế độ Giang Trạch Dân kinh hoàng. Quá phẫn uất, Giang ra lệnh cho công an và “Phòng 610” “giết lầm hơn bỏ sót” đối với các đệ tử đã làm công việc trọng đại này. Một trong các đệ tử làm công việc đó là Liu Chengjun (Lưu Thành Quân). Anh ta bị bắt và kết án 19 năm tù và chịu nhiều cực hình tra tấn dã man tại trại tù Jilin (Cát Lâm) hơn một năm qua. Anh Liu đã tử nạn vào ngày 26 tháng 12 năm 2002, chỉ vì lòng tin sắt đá vào chân lý “Chân Thiện Nhẫn”.

Chính sách khủng bố vô nhân đạo đối với các đệ tử Pháp Luân Công vẫn còn tiếp diễn tại Trung quốc. Các đệ tử Pháp Luân Công bị tước đoạt những quyền tự do căn bản nhất. Họ phải bỏ nhà cửa, tài sản cá nhân và ngay cả công việc làm của họ. Thật khó tưởng tượng rằng có rất nhiều trẻ em không nơi nương tựa vì cha mẹ, ông bà và họ hàng của các cháu hiện đang bị giam cầm trong các trại tù. Họ hàng của các cháu không dám giúp đỡ, nuôi dưỡng các cháu vì sợ bị liên lụy. Bản thân các đệ tử, và gia đình của họ bao giờ cũng trong tình trạng nguy hiểm. Hàng ngày, các đệ tử Pháp Luân Công bị tra tấn đến chết. Chỉ tại trại giam Jilin, nơi anh Liu Chengjun bị giam giữ, có hơn 100 đệ tử Pháp Luân Công đang bị giam và trong tình trạng nguy cập.

Thành phố Trường Xuân, thuộc tỉnh Jilin là quê hương của Sư phụ Lý Hồng Chí, nơi ngài truyền Pháp Luân Công đầu tiên. Chân lý của Pháp Luân Công là Chân, Thiện, Nhẫn. Pháp Luân Công đã giúp rất nhiều người chữa lành bệnh của mình, nâng cao đời sống đạo đức, và khuyến khích mọi người hãy tương trợ lẫn nhau và trở thành con người tốt hơn cho xã hội. Những đệ tử bị bắt giam không bao giờ vi phạm một tội trạng nào. Họ chỉ là những người muốn trở thành người tốt hơn và hướng dẫn đời sống của họ theo đúng chân lý Chân Thiện Nhẫn.

Nhà tù Jilin, còn được gọi là Nhà tù số hai của Jilin, là nơi giam giữ những đệ tử bị kết án hơn 10 năm tù. Bọn cai ngục đã sử dụng những đòn tra tấn dã man nhất trong lịch sử nhân loại để tra tấn các đệ tử tại đây. Sau đây là những ví dụ điển hình về những đòn tra tấn của họ — không dùng cho những tù nhân thông thường. Những tù nhân thông thường thì bị hối lộ và dùng áp lực về tiền bạc, quyền hành, và những quyền lợi khác để ức chế học viên phải viết “bốn lời hối cải”. Những tên cai ngục dùng những dụng cụ khác để bóp bộ phận sinh dục của tù nhân, dùng ngón tay để chọc vào xương sườn của họ, dùng ống dây cao su bơm đầy nước để đánh tù nhân, và đá vào toàn thân của họ. Một cực hình khủng khiếp nhất gọi là “giường cố định” hay “giường tử thần”. Ðây là một dụng cụ đặc biệt để tra tấn có hình dạng như một cái giường căng rộng ra. Các tên cai ngục căng hai tay, hai chân của tù nhân trên giường, căng rộng họ ra rồi treo lơ lửng giữa không trung. Rồi thì các tên cai ngục dùng một cái búa bằng cao su đập vào những khỷu tay, chân và trên toàn thân thể, cho đến khi những cái khớp trên toàn thân hoàn toàn bị tê liệt.

Theo một bản tin vào ngày 26 tháng 10, 2003 đăng trên Minh huệ, có hơn một trăm đệ tử hiện đang tuyệt thực tại nhà tù Jilin để phản đối những tra tấn dã man, vô nhân đạo. Việc làm của họ gây cho nhiều người trên thế giới quan tâm đến tình trạng của họ. Tuy nhiên, tập đoàn Giang Trạch Dân hoàn toàn giấu nhẹm những tin tức đó. Dĩ nhiên thế giới bên ngoài hoàn toàn bị che mắt, không biết đến tình trạng hiện tại của các đệ tử đó ra sao. Chúng ta kêu gọi những người có lương tâm trên thế giới hãy tiếp tục lên tiếng để ngăn chận những thảm trạng như việc tra tấn anh Liu Chengjun và các đệ tử khác cho đến chết.

*“Phòng 610” là cơ quan được dựng nên để đặc trách việc tra tấn, bắt bớ, khủng bố Pháp Luân Công, với quyền hành tuyệt đối, hơn cả tất cả những tổ chức của Cộng đảng hay những guồng máy của chính quyền.

**”Bốn lời hối cải” là những bài tự thú, hứa là sẽ không tu luyện Pháp Luân Công, hối lỗi là đã tu luyện trong quá khứ, ly khai với Pháp Luân Công và phỉ báng Pháp Luân Công.

* * * * *

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/1/2/63878.html;
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/1/17/44172.html.

Dịch ngày 21-1-2004; đăng ngày 22-1-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share