[Minh Huệ] Ông Lý Hoằng Vũ (Li Hongwu), trước đây từng là thành viên của Yunnian Physical Culture Commission thuộc Haigeng Training Base, đã được các bác sĩ chuẩn đoán mắc bệnh tâm thần từ nhiều năm. Trạng thái tâm thần của ông không ổn định một cách khá nghiêm trọng. Đã có ít nhất ba lần ông ta toan tự sát bằng cách cắt động mạch cổ tay.

Năm 1998, ông Lý Hoằng Vũ đã muốn tham gia tập Pháp Luân Công, nhưng phụ trách viên vùng sở tại đã giải thích với ông rằng Pháp Luân Công không nhận bệnh nhân tâm thần. Lúc bấy giờ cả những người trong gia đình ông và nơi ông làm việc cũng được giải thích về điều ấy. Như vậy ông Lý Hoằng Vũ đã không học Pháp Luân Công. Không lâu sau khi Giang Trạch Dân bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công, ông Lý Hoằng Vũ đã nhảy từ một vách đá cao và chết. Người ta tìm thấy cùng với ông là cuốn Thánh Kinh, cây thập tự cùng một số sách khí công. Bè đảng Giang Trạch Dân đã lợi dụng trường hợp này để phỉ báng Pháp Luân Công. Họ quảng bá khắp quốc gia rằng ông chết vì Pháp Luân Công, cùng với hình ảnh thi thể của ông nằm bên dưới vách đá. Sự kiện này đã làm nhiều người bị đầu độc do không biết được sự thật đằng sau câu chuyện ấy.

Hôm nay, cùng với các cố gắng đưa Giang Trạch Dân ra công lý. Chúng tôi, trong đó có cả đồng nghiệp của ông Lý Hoằng Vũ và cả phụ trách viên trước đây. Chúng tôi sẽ cố gắng tham gia công tác đưa Giang Trạch Dân ra công lý và sẵn sàng làm nhân chứng cho việc này, để mau chóng kết thúc bức hại Pháp Luân Công và trả lại thanh danh cho Pháp Luân Công.

17-12-2003

* * * * *

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2003/12/17/62710.html;
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/1/6/43845.html.

Dịch và đăng ngày 7-1-2003; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share