Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-12-2013] Năm nay tôi 71 tuổi. Trước khi nghỉ hưu, tôi là một bác sĩ cấp cao. Tôi muốn chia sẻ lý do tại sao kể từ lúc bắt đầu, tôi lại kiên định tu luyện Pháp Luân Công với một niềm tin không thể lay chuyển như vậy.

Thiên mục khai mở khi tôi bắt đầu tu luyện

Năm 1994, tôi đã may mắn được tham dự ba khóa giảng Pháp của Sư phụ. Đầu tháng 05 năm 1994, Sư phụ đã tổ chức một lớp học ở trường Đại học Cát Lâm, thành phố Trường Xuân. Bởi vì có nhiều người tham dự, nên lớp học được tổ chức vào hai thời gian khác nhau: một lớp vào buổi sáng và một lớp vào buổi chiều. Sư phụ đã giảng những nội dung giống nhau ở cả hai lớp học. Đó là lớp học 10 ngày. Mỗi ngày, Sư phụ đều dạy khoảng một tiếng rưỡi ở mỗi lớp, nửa giờ còn lại dành để hướng dẫn các bài công pháp. Không những thế, Sư phụ còn tịnh hóa thân thể cho chúng tôi.

Vào ngày đầu tiên, Sư phụ yêu cầu tất cả học viên trong lớp nâng cao cánh tay với lòng bàn tay hướng lên để cảm nhận sự xoay chuyển của Pháp Luân. Tất cả các học viên đều cảm thấy một Pháp Luân nhỏ đang xoay chuyển ở trên tay của mình. Vào ngày thứ hai, tôi và một vài học viên đều cảm thấy một Pháp Luân nhỏ đang xoay ở bụng dưới của chúng tôi, xoay nhiều lần thuận chiều kim đồng hồ, sau đó xoay nhiều lần ngược chiều kim đồng hồ. Tôi cảm thấy điều đó rất rõ ràng. Những điều Sư phụ giảng là đúng: Pháp Luân được cài tại vị trí đan điền của mỗi học viên. Cùng ngày, Sư phụ cũng đã tịnh hóa thân thể cho chúng tôi. Sư phụ yêu cầu tất cả học viên đứng lên và thư giãn. Sư phụ đứng trên bục giảng, đột nhiên vẫy tay phải của mình và nói: “Đi đi!” Một học viên khác và tôi đã nhìn thấy một ánh sáng màu xanh lóe lên trên tay phải của Sư phụ.

Sau khi lớp học 10 ngày kết thúc, chúng tôi đã bắt đầu thực hành các bài công pháp ở công viên vào mỗi ngày. Khi chúng tôi luyện bài “Pháp Luân trang Pháp”, một học viên (hàng xóm của tôi) đã nói một cách hào hứng: “Cơ thể của tất cả chúng ta đều là trạng thái ‘nãi bạch thể’ khi luyện bài công pháp này!” Ngày tiếp theo, học viên đó lại nhìn thấy cơ thể chúng tôi ở trạng thái “nãi bạch thể” khi chúng tôi đang luyện bài Pháp Luân trang Pháp. Sư phụ đang tịnh hóa thân thể cho chúng tôi giúp chúng tôi đạt đến trạng thái vô bệnh.

Khi nhắm mắt lại, tôi có thể nhìn thấy những ánh sáng nhiều màu sắc, với nhiều hình dạng khác nhau, và một Pháp Luân trên trần nhà. Pháp Luân lớn như trần nhà và đang xoay. Ở trung tâm của Pháp Luân xoay rất nhanh, và tốc độ trở nên chậm hơn khi xa dần trung tâm. Pháp Luân đang xoay chuyển như hệ ngân hà, giống những gì mà chúng ta nhìn thấy ở chương trình dự báo thời tiết trên TV. Nó xoay chuyển từ trần nhà xuống đất, và căn phòng được bao phủ bởi nhiều màu sắc, giống như có mưa trong phòng.

thiên mục của tôi đã nhìn lên trời khi tôi đi từ nhà đến nơi làm việc hay đi từ nơi làm việc về nhà. Tôi có thể luôn luôn nhìn thấy một Pháp Luân ở trên bầu trời. Khi tôi nhắm mắt lại, tôi vẫn có thể nhìn thấy những Pháp Luân nhỏ nhiều màu sắc ở mọi nơi bằng thiên mục của mình. Đó là những trải nghiệm thực tế của tôi.

Nhiều bệnh tật của tôi đã biến mất

Trước khi tu luyện Pháp Luân Công tôi đã từng mắc rất nhiều bệnh. Tôi bị bệnh thấp khớp, viêm khớp vai, thoái hóa đốt sống cổ, huyết áp cao, viêm khí quản, viêm họng, cơ thể yếu ớt, và cảm thấy chóng mặt. Tất cả các khớp của tôi đều cứng và đau. Sau một ngày làm việc vất vả, tôi thường cảm thấy mệt mỏi. Tôi thường ngủ được nửa tiếng trước khi phải dậy để nấu ăn và làm các công việc nhà. Mỗi năm, tôi đều phải dành từ 2.000 đến 3.000 nhân dân tệ cho tiền thuốc men.

Tôi đã tu luyện Pháp Luân Công trong nhiều năm và bây giờ tôi đã tiết kiệm cho đất nước được hàng chục nghìn nhân dân tệ về chi phí y tế. Tất cả các bệnh của tôi đều biến mất sau khi tôi tu luyện Pháp Luân Công. Tôi không cần phải dùng thuốc hay đến bệnh viện nữa.

Tôi trở nên rất khỏe mạnh, và thân thể của tôi cũng trở nên trẻ trung hơn. Mặc dù đã 70 tuổi, nhưng tôi vẫn thường leo lên tầng 6, tầng 7 của cầu thang để phân phát tài liệu giảng thanh chân tướng. Tôi có thể làm việc đó ở nhiều tòa nhà trong một lần ra ngoài.

Cuối năm ngoái, tôi đã đi đến một tòa nhà cao để phân phát các tài liệu và thang máy bị trục trặc. Tôi đã nghĩ: “Mình đã ở đây, mình phải thực hiện nhiệm vụ của mình, chúng sinh trong tòa nhà đang chờ đợi mình.” Tôi leo lên tầng thứ 9 và bắt đầu phân phát tài liệu giảng chân tướng không ngừng nghỉ. Tôi tiếp tục cho đến khi kết thúc ở tầng cao nhất – tầng thứ 18. Sau đó tôi đi xuống tầng 8 để tiếp tục. Sau khi tôi phân phát hết tất cả 80 hộp tài liệu, người tôi ướt đẫm mồ hôi, nhưng tôi không cảm thấy mệt. Người ta khó mà tin được một bà lão 70 tuổi lại có thể làm được việc này.

Một vài năm trước, tôi đã giúp một cụ già mang một túi lớn qua đường. Sau khi qua đường, bà ấy nói với tôi: “Cảm ơn cô nhiều, ngày nay thật tốt khi mà xung quanh chúng ta vẫn có những người trẻ tốt bụng.” Thực ra tôi không còn trẻ nữa, tôi đã gần đến 70 rồi.

Một lần, tôi đi xe bus bằng vé xe đã cũ của mình . Người lái xe khăng khăng đòi kiểm tra vé của tôi. Khi ông ta nhìn thấy nó, ông ta đã thốt lên: “Trông bà trẻ quá.” Một phụ nữa trẻ ở gần đó hỏi tôi liệu tôi có luyện Thái Cực quyền hay khiêu vũ mỗi ngày hay không. Tôi nói: “Tôi tu luyện Pháp Luân Công. Nó làm người ta trẻ hơn.”

Đắm mình trong những nguyên lý uyên thâm của Đại Pháp

Trước khi tu luyện Pháp Luân Công, tôi không biết mục đích của cuộc sống và lý do tại sao con người phải sống cuộc sống mệt mỏi như vậy. Ngày nay trong xã hội, các mối quan hệ của con người tại nơi làm việc và ở nhà khá là căng thẳng. Đạo đức đang xuống dốc. Một số người chỉ chú trọng vào lợi nhuận, và họ sẽ làm tất cả những việc ác để kiếm tiền.

Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, các nguyên tắc vô biên và sâu sắc của Đại Pháp đã giúp tôi hiểu được ý nghĩa của cuộc sống: làm người không phải là mục đích, quay trở về bản nguyên sinh mệnh của chính mình mới là mục đích thực sự của một con người.

Trong lúc đó, tôi đã hiểu nguyên nhân của những mâu thuẫn giữa người với người, những khó khăn, đau khổ và những điều bất hạnh, đều không phải là ngẫu nhiên. Khi các học viên Pháp Luân Đại Pháp đều chiểu theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Đại Pháp, nghiêm khắc với bản thân mình và hướng nội khi gặp mâu thuẫn thì mọi vấn đề sẽ được giải quyết.

Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, hầu hết các học viên đều được hưởng lợi về sức khỏe, hạnh phúc, sự hài hòa trong gia đình  và không còn tranh đấu ở nơi công tác.

Vì vậy, tôi có niềm tin vững chắc vào những gì Sư phụ đã dạy trong Chuyển Pháp Luân:

“”Phật Pháp” tinh thâm nhất, là khoa học huyền bí và siêu thường hơn hết thảy các học thuyết trên thế giới.”

“…Nếu nhân loại có thể nhận thức lại mới về bản thân và vũ trụ, thay đổi hoàn toàn quan niệm đã cứng nhắc, thì nhân loại sẽ có một [bước] nhảy vọt. “Phật Pháp” cho phép nhân loại thấu triệt thế giới vô lượng vô biên. Từ nghìn xưa đến nay, có thể đưa ra thuyết minh sáng tỏ đầy đủ về nhân loại, mỗi từng không gian vật chất tồn tại, sinh mệnh, cho đến toàn vũ trụ, thì chỉ có “Phật Pháp”.”

Tôi kinh ngạc bởi sự vĩ đại của Pháp. Không có lý do nào để ĐCSTQ lại có thể đàn áp Đại Pháp, tôi luôn luôn tin rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt; đó là chính Pháp, là khoa học chân chính chứ không phải là thuyết giáo hay chủ nghĩa duy tâm.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/12/7/吉林退休主任医师-我坚信法轮大法好-282916.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/1/5/144213.html

Đăng ngày 01-03-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share