Bài viết của học viên từ Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 29-03-2014] Tôi sống tại một thị trấn nhỏ ở tỉnh Hồ Nam. Chồng tôi là một công nhân nhà máy điện và cung cấp hơi về hưu. Trước năm 1997, sức khoẻ của ông ấy rất kém. Chồng tôi bị bệnh dạ dày, viêm xoang, lồi đĩa đệm thắt lưng và thường xuyên phải đến bệnh viện. Khi chúng tôi nghe nói rằng các bác sỹ tại một bệnh viện ở tỉnh Hồ Bắc có thể chữa trị các chứng bệnh của ông ấy, chúng tôi đã đến đó, nhưng sau khi tiêu tốn rất nhiều tiền, ông ấy vẫn không chuyển biến gì.

Chỉ khi chúng tôi trở nên tuyệt vọng, một người đồng nghiệp nói với chúng tôi rằng Pháp Luân Công có thể chữa khỏi bệnh của chồng tôi, do vậy cả hai vợ chồng tôi bắt đầu tu luyện. Một phép lạ đã xảy ra. Chỉ sau một vài ngày, chồng tôi trở thành một người mới, tất cả các bệnh tật của ông ấy đã biến mất. Thậm chí ông ấy có thể vác một chiếc xe đạp một mình lên tầng ba. Toàn bộ gia đình tôi đều được chứng kiến sự kỳ diệu của Pháp Luân Công.

Khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu cuộc bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, chồng tôi đã bỏ tu luyện vì sợ hãi.

Cách đây một vài ngày, ông ấy tái phát các căn bệnh cũ. Ông ấy quá đau đớn đến nỗi không thể ngồi yên. Chồng tôi đến bệnh viện gặp chuyên gia để kiểm tra sức khỏe. Bác sỹ so sánh phim X quang mới chụp với phim X quang 10 năm trước và hỏi: “Bệnh của ông được chữa lành như thế nào?” Chồng tôi trả lời: “Tôi tu luyện Pháp Luân Công.”

Bác sỹ lại hỏi: “Vậy vì sao ông ngừng tu luyện Pháp Luân Công?” Chồng tôi nói: “Vì Giang Trạch Dân và ĐCSTQ ngăn cấm chúng tôi!”

Mặc dù có rất nhiều bệnh nhân xung quanh, bác sỹ vẫn nói: “Hãy tu luyện bí mật! Ngay cả nếu chúng tôi điều trị cho ông, chúng tôi cũng không thể bảo đảm kết quả! Nội dung của môn tu luyện là gì?” Sau đó chồng tôi nói rõ sự thật trước nhiều người và biểu diễn năm bộ công pháp.

Sau khi chúng tôi về nhà, chúng tôi tin rằng Sư phụ đang quản chồng tôi và những gì vừa xảy ra là điểm hoá của Sư phụ cho chúng tôi: Làm tốt ba việc và quay trở lại tu luyện.

Mặc dù chúng tôi mất hơn mười năm quý giá khi ngừng tu luyện, Sư phụ từ bi của chúng ta vẫn không muốn bỏ rơi một đệ tử nào. Giờ đây, điều đầu tiên mà chồng tôi làm hàng ngày là học Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/3/29/医生的提问点醒了他-289300.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/3/31/146148.html

Đăng ngày 19-04-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share