[MINH HUỆ 10-07-2013] Một người phụ nữ mà tôi biết bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1996. Trong khi bị giam giữ bất hợp pháp tại trại lao động cưỡng bức vào năm 2000, bà ấy đã phản bội, quay lưng lại với Đại Pháp. Sáu tháng sau khi được thả ra, các đồng tu đã đến thăm và nói chuyện với bà về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại nhưng bà đã từ chối lắng nghe.

Vào năm 2002, tôi đến thăm bà ấy. Ngay khi tôi vừa bắt đầu nói, bà đã mắng nhiếc tôi bằng những ngôn từ thật khó chịu. Tôi đã rất giận dữ bỏ đi và quyết định rằng sẽ không bao giờ liên lạc lại với bà nữa.

Vài tháng sau tôi có một giấc mơ. Trong giấc mơ tôi nhìn thấy một đồng tu ở gần nhà với người phụ nữ đó. Đồng tu đó nói với bà rằng bà đã tu luyện rất tốt và đã gây dựng được uy đức rất lớn. Đồng tu ấy đã phá bỏ được rào cản trong tư tưởng của người phụ nữ này bằng cách nói với bà về cuộc bức hại. Tôi tỉnh giấc và cảm thấy rất vui, nghĩ rằng đồng tu ấy sẽ giúp được bà quay trở lại tu luyện.

Vài tháng trôi qua và không có ai đến nói chuyện với bà ấy cả. Tôi dần dần nhận ra rằng người học viên trong giấc mơ đó chính là tôi, vì vậy tôi đã đến gặp bà và cố gắng nói chuyện với bà. Lần này thái độ của bà đã hoàn toàn thay đổi. Bà đã không còn la mắng tôi và giữ thái độ im lặng. Tôi tiếp tục nói với bà về cuộc bức hại và Pháp Luân Đại Pháp.

Vài tuần sau, tôi đến nhà cựu học viên này lần thứ ba. Lần này, bà đã tiếp tôi với một thái độ hoàn toàn khác hẳn. Bà liên tục hỏi khi tôi nói và tôi trả lời tất cả các câu hỏi của bà dựa trên các Pháp lý. Bà đã dần dần lấy lại sự hiểu biết chân chính về Pháp. Hiện nay bà đã quay trở lại tu luyện Đại Pháp.

Một người phụ nữ khác đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1996. Tuy nhiên, bà đã bị lệch khỏi Pháp và đã ngừng tu luyện trong ba năm. Trong suốt quãng thời gian ba năm đó, tôi đã có vài lần đến nói chuyện với bà, nhưng tôi thực sự cảm thấy không thoải mái khi làm việc này. Tôi sợ rằng tiếp xúc với bà sẽ mang lại cho tôi những phiền toái, bởi người thân của bà đã bị đầu độc nặng nề bởi những lời dối trá của Trung Cộng. Tôi đã có những giấc mơ mà trong đó tôi đã đến để nói sự thật với bà nhiều lần, và một lần bà đã chấp nhận những gì tôi nói và đã đồng ý quay trở lại tu luyện Đại Pháp. Tôi biết rằng Sư phụ đã điểm hóa cho tôi biết rằng chừng nào tôi còn đến nói chuyện với bà thì bà sẽ quay trở lại. Tôi cảm thấy rất buồn, đặc biệt khi tôi nhận ra rằng lý do mà tôi miễn cưỡng khi tiếp xúc với bà đơn giản chỉ là tôi không muốn gặp rắc rối. Vì tâm ích kỷ của mình, tôi đã không quan tâm đến tình trạng tu luyện của các cựu đồng tu cũng như đến tương lai của vô lượng vô số chúng sinh mà bà đại diện. Mỗi khi nghĩ đến điều này, tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Gần đây, tôi đã mời bà đến nhà để nói chuyện, vừa nấu ăn, tôi vừa nói chuyện với bà. 15 phút sau khi tôi bắt đầu nói chuyện về cuộc bức hại, thì bỗng “Bang”, một tiếng nổ lớn phát ra từ trong bếp. Một quả cầu lửa đã bay thẳng vào tôi và làm mọi người trong nhà kinh sợ, tóc của tôi đã bị cháy xém vài cm từ phía trước trán ra phía sau đầu, cánh tay tôi bị đỏ rực lên và rất đau, lúc đó tôi đang mặc một chiếc áo khoác màu trắng, quả cầu lửa đó đã làm cháy xém chiếc áo và làm nó ngả sang màu vàng và toàn bộ phòng bếp đầy mùi cháy khét lẹt. Con gái tôi vội vã chạy lại giúp tôi dập lửa trên mái tóc đã bị cháy xém của tôi, cháu giục tôi mau đi tắm và thay quần áo. Vụ “tai nạn” này đã ngăn tôi nói sự thật và ngay lập tức tôi nhận ra đây là sự can nhiễu của cựu thế lực đã cố tình ngăn cản tôi. Tôi nói với vị cựu học viên đó: “Bà thấy không? Tôi muốn cứu bà nhưng tà ác đã cố tình ngăn cản, ngày hôm nay tà ác đã sử dụng biện pháp này, gia đình tôi đã dùng bếp đun lửa này trong nhiều năm rồi và không xảy ra vấn đề gì cả, vậy tại sao nó lại phát nổ vào ngày hôm nay?”

Lúc đó tôi phát chính niệm cường đại, niệm đầu đầu tiên của tôi là: “Không có gì có thể cản trở việc tôi giúp đỡ vị cựu đồng tu này cả.” Tôi tiếp tục nói như không hề có chuyện gì xảy ra: “Tất cả những trận động đất hay các hiện tượng thiên nhiên bất thường xảy ra ngày nay đều không hề ngẫu nhiên. Nếu không có sự bảo hộ của Sư phụ thì hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi.” Tôi để cho bà đọc một bài báo trên Minh Huệ Net có tựa đề “Tình trạng của những sinh mệnh quay lưng lại với Đại Pháp”. Tôi tiếp tục giải thích sự thật với bà sau khi bà đọc xong và bà đã hỏi tôi rất nhiều câu hỏi.

Tôi trả lời dựa trên sự hiểu biết vể Pháp và phá vỡ các rào cản của bà. Tôi nói về những gì sẽ xảy ra cho những ai đi lệch khỏi Pháp khi Chính Pháp kết thúc. Tôi nói với bà đừng lo lắng gì mà hãy bắt đầu quay trở lại tu luyện Đại Pháp. Bà nói mình không lo lắng. “Vậy thì điều gì đang ngăn cản chị vậy?” tôi hỏi. Bà trả lời: “Tôi là loại người mà như chị nói đã được an bài để đóng vai trò phản diện trong tiến trình Chính Pháp.” Tôi nói với bà đó chỉ là sự an bài của cựu thế lực và rằng chúng ta là những sinh mệnh đến từ Thiên thượng, và chúng ta đã có thệ ước cùng nhau là sẽ đánh thức những người khác khi họ bị mê lạc trong thế giới con người. Bà nói: “Chị nói đúng, chị đang cố đánh thức tôi!” Tôi biết trong tâm bà đã minh bạch, tôi nói: “Tôi đã rất ích kỷ vì trong ba năm qua tôi đã rất e ngại khi nói chuyện với chị.” Bà nói: “Không phải chị e ngại mà là vì thời điểm chưa đến nay thời điểm đó đã đến.”

Tôi nói bà nên mang những bài giảng Pháp của Sư phụ về nhà đọc. Bà nói không dám vì sợ chồng bà tìm thấy. Tôi nói với bà rằng trong những giấc mơ khi tôi đến đánh thức bà và lần nào tôi cũng đánh thức được bà. Bà đã rất phấn khích. Cuối cùng bà nói bà đã hiểu ra được sự thật, nhưng bà vẫn còn một chút nghi ngờ, và bà muốn suy nghĩ thêm về điều đó. Vào lúc đó chúng tôi đã nói chuyện được gần ba giờ đồng hồ và cũng đã rất muộn. Bà đứng dậy và chuẩn bị ra về . Tôi nhận ra lý do mà bà vẫn còn nghi ngờ đó là vì vẫn còn những nhân tố tà ác ẩn trốn trong trường không gian của bà. Ngay khi tôi phát chính niệm để giúp bà loại bỏ các nhân tố tà ác đó, bà đã lập tức minh bạch được chân tướng.

Thông qua trải nghiệm này, tôi đã hiểu ra rằng đôi khi rất dễ để chúng ta đánh thức được những cựu đồng tu đã bị lệch khỏi Pháp. Khi chúng ta trả lời những câu hỏi dựa trên sự hiểu biết của chúng ta về Pháp, họ sẽ quay trở lại tu luyện Đại Pháp. Tuy nhiên, nếu chúng ta cứ mãi đào sâu vào việc họ đã bị lệch xa khỏi Pháp nhường nào, thì sẽ rất khó để đưa họ quay trở lại tu luyện.

Đôi khi chúng ta không muốn nói chuyện với họ bởi chúng ta e ngại. Những những quan niệm hậu thiên đã ngăn cản chúng ta đánh thức những cựu đồng tu này và chính điều đó có thể làm cho họ, cũng như những thiên thể khổng lồ mà họ đại diện và cuộc sống trong tương lai của họ bị hủy diệt. Nếu điều đó xảy ra, thì chính chúng ta cũng trở thành những kẻ phạm tội. Chúng ta đã phải khó khăn vất vả thế nào khi phải chờ đợi trong hàng ngàn vạn năm! Và nếu chúng ta là một trong số những người đi lạc và không ai đánh thức chúng ta cả, chúng ta sẽ cảm thấy thế nào?

Một lần tôi hỏi vị cựu đồng tu này xem đã có học viên nào liên lạc với bà trong suốt ba năm vừa qua hay không. Bà nói không có ai đến để nói chuyện với bà cả. Tôi cảm thấy rất buồn khi nghe điều này. Có rất nhiều các cựu đồng tu đã bị lạc đường! Tôi hy vọng các đồng tu hãy mau liên lạc với những vị cựu đồng tu bị lạc đường này và giúp họ quay trở lại tu luyện. Đây cũng chính là nhiệm vụ mà Sư phụ đã ủy thác cho chúng ta.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/7/10/去怕心善念出-找回昔日同修-276474.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/9/3/141813.html

Đăng ngày 13-09-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share