Bài viết của học viên Sơn Hoa từ tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-01-2014] Dưới đây là câu chuyện có thật xảy ra tại thành phố Đồ Môn, một thị trấn ở phía đông tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc.

Một người hưu trí bị bệnh ung thư đã bình phục sau khi thoái xuất khỏi ĐCSTQ

Ông Lý, một người hưu trí, đã gần 60 tuổi. Ông mắc bệnh ung thư gan cách đây 5 năm và đã mất nhiều thời gian, tiền bạc để tìm kiếm phương pháp trị liệu, nhưng tất cả đều vô ích. Vợ của ông đã tìm Đại Nguyên, một học viên Pháp Luân Đại Pháp, để xin giúp đỡ. Đại Nguyên khuyên ông làm tam thoái và niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo.” Ông Lý làm theo và gan của ông đã sớm phục hồi. Bác sĩ đã nói rằng ông sẽ không sống lâu hơn ba tháng, nhưng nhiều năm qua, ông vẫn khỏe mạnh.

Công chức từ chối thoái ĐCSTQ đã qua đời vì bệnh ung thư

Nghiêm Điền là một công chức cũng bị chẩn đoán mắc bệnh viêm gan nặng cách đây 5 năm. Đại Nguyên khuyên ông Nghiêm làm tam thoái. Ông đã giận dữ nói: “Anh không chỉ tu luyện Pháp Luân Công, mà còn phản đối ĐCSTQ! Đảng cho ta công việc, tiền lương và một cuộc sống thật tốt!” Đại Nguyên cười đáp: “ĐCSTQ không làm việc nên không có tiền. Tiền của nó đến từ những người dân thường như chúng ta, những người làm việc chăm chỉ mỗi ngày. Nhờ ơn đảng mà các quan chức tham nhũng có thể lấy hết tiền từ các doanh nghiệp nhà nước khiến rất nhiều người trong chúng ta mất việc làm. Nhiều người bị buộc phải tới Hàn Quốc để tìm việc, phải làm các công việc vặt.” Ông Nghiêm hét lên: “Tôi không nghe!” Vào mùa thu năm 2012, bệnh gan của ông Nghiêm biến chứng thành ung thư gan và ông đã qua đời sau đó.

Cụ già thoái ĐCSTQ sau khi hiểu chân tướng

Một cụ ông đã nghỉ hưu tại Ủy ban Thường ủy Thành phố, gặp Đại Nguyên vào năm 2010 và than phiền về việc ĐCSTQ đã tham nhũng ra sao. Đại Nguyên giảng cho ông chân tướng về cuộc đàn áp Pháp Luân Công và nói: “ĐCSTQ đang tự đào mộ cho mình và để không bị liên lụy thì ông nên thoái xuất khỏi nó ngay bây giờ. Về đảng phí mà ông đã đóng, hãy xem như bị ăn trộm mất vậy.” Cụ cười và thoái Đảng, kể từ đó cụ sống một cuộc sống hưu trí hạnh phúc và khỏe mạnh.

Quan chức sợ thoái Đảng mất vợ và con trai, và qua đời vì u uất

Ông Hoàng là một ủy viên hội đồng thành phố. Khi Đại Nguyên giảng chân tướng cho ông, ông nói: “ĐCSTQ đang theo dõi chúng tôi và Phòng 610 của thành phố có rất nhiều tai mắt. Tôi sợ thoái Đảng. Tôi không muốn mất nhà lớn và lương cao. Tôi không muốn sống một cuộc sống quá sợ hãi. Tôi sẽ không thoái Đảng.” Không lâu sau, con trai của ông mất vì bệnh tật, vợ của ông vì quá đau buồn nên cũng sớm qua đời. Một thời gian sau, ông Hoàng cũng qua đời vì u uất.

Người phụ nữ thoái Đảng trở nên khỏe mạnh, hạnh phúc

Mùa xuân năm 2011, cô Park (một người gốc Triều Tiên) đã than vãn với Đại Nguyên: “Tôi thật không may, luôn có bệnh, kinh doanh thì thua lỗ.” Đại Nguyên nói: “Cô thoái Đội, nhưng sau lại gia nhập Đảng, cô không phải đang tự tìm khổ sao!” Cô Park nói: “Quản lý của tôi muốn tôi vào Đảng để đẩy mạnh số Đảng viên.” Đại Nguyên đáp: “Quá khứ một người phải trải qua hai năm xem xét trước khi được phép gia nhập Đảng. Giờ họ chỉ muốn mọi người gia nhập bất kể đó là ai. ĐCSTQ đang có gắng nâng số thành viên của mình lên để tự khích lệ mình. Tôi sẽ lại giúp bạn thoái Đảng.” Sau đó thì cô Park vui vẻ rời đi. Trong hai năm vừa qua, công việc và cuộc sống của cô rất tốt, cô khỏe mạnh, xinh đẹp và mọi thứ đều rất suôn sẻ.

Nhân viên hải quan nghỉ hưu tin vào ĐCSTQ qua đời vì đột quỵ

Có một nhân viên của cục hải quan sống không xa chỗ cô Park, ông đã nghỉ hưu vào năm 2006. Lương hưu của ông khá cao và ông rất tự hào nói với Đại Nguyên rằng ông sống rất sung sướng. Đại Nguyên giảng cho ông: “Tiền từ ĐCSTQ sẽ không chữa được bệnh của ông và cũng không thể cứu mạng ông. Ông nên làm tam thoái và Thần Phật sẽ bảo hộ cho ông khỏi nguy hiểm.” Ông nhìn chằm chằm vào Đại Nguyên và buộc tội anh đã lăng mạ ông ta, ông nói: “Tôi sẽ báo cảnh sát nếu anh nhắc lại điều này.” Một vài tháng sau, vào tháng 06 năm 2006, khi ông thấy Đại Nguyên đang giảng chân tướng về cuộc bức hại cho người có tên là Tiểu Đường, ông đã nói Tiểu Đường đừng nghe Đại Nguyên: “Anh ta (Đại Nguyên) phản đối ĐCSTQ và vô ơn vì mọi thứ mà Đảng đã cho chúng ta.” Nhưng Tiểu Đường đã không nghe ông ta. Nửa năm sau, ông ấy đã qua đời vì đột quỵ.


Bản tiếng Hán : https://www.minghui.org/mh/articles/2014/1/20/信不信真相-生死两重天-285958.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/1/31/144829.html

Đăng ngày 11-04-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share