[MINH HUỆ 17-08-2013] Ghi chú của Ban biên tập: Trong văn hoá của phương Tây và Trung Quốc, nguyên lý quả báo, tức là mỗi người phải chịu nhận hậu quả của việc mình làm, được chấp nhận một cách rộng rãi. Giáo lý căn bản của Pháp Luân Công là đặc tính của vũ trụ: Chân – Thiện – Nhẫn. Vũ trụ sẽ ban thưởng cho những hành động hoà hợp với nguyên lý này, trong khi những hành động như là đánh đập, hành hạ và giết người sẽ mang đến quả báo. Nói cách khác, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Bài viết như bài này là lời nhắc nhở từ bi về nguyên lý trên cho những người đã làm điều ác. Trong khi nhiều người đàn áp Pháp Luân Công chỉ đơn thuần là “theo mệnh lệnh”, luật vũ trụ cũng đòi họ phải chịu trách nhiệm cho hành động của họ, và chỉ có cách thay đổi những việc làm sai trái thì mới có thể thoát khỏi sự trừng phạt.

Ngày 21 tháng 07 năm 2013, Thẩm phán Uông Cánh Nghiệp, 48 tuổi đến từ Hoài Hóa, tỉnh Hồ Nam đang câu cá trên một con sông nhỏ. Một con cá cắn câu nên ông ra sức kéo mạnh cần câu của mình, ông ta bị ngã xuống sông và chết đuối. Một sĩ quan cảnh sát đi cùng đã cố gắng cứu ông trên dòng sông chỉ sâu 2 mét nhưng đã không thành công.

Kể từ khi chế độ cộng sản bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999, Uông đã làm theo lệnh của Giang Trạch Dân. Ông đã bỏ qua trách nhiệm tư pháp, phớt lờ lương tâm của mình và các tiêu chuẩn đạo đức. Ông đã kết án bất hợp pháp hơn 17 học viên dựa trên các lời buộc tội sai sự thật.

Học viên ông Phan Kiến Quân, một người đàn ông trẻ có năng lực và tài năng đã bị kết án bảy năm tù. Anh qua đời ngày 23 tháng 01 năm 2004 trong nhà tù sau khi bị tra tấn dã man. Mẹ anh ấy cũng qua đời sau khi chịu đựng nỗi đau buồn và trầm cảm cho những bất công cùng cực của con trai bà. Chuyện này cũng ảnh hưởng lớn đến người cha vốn bị xuất huyết não và bị liệt. Gia đình anh Phan đã không được phép lấy tro hỏa táng của con trai mình.

Trên thực tế, tất cả các học viên Pháp Luân Công bị kết án bất hợp pháp đã phải chịu đựng thống khổ to lớn. Vụ án bị kết án dài nhất của thẩm phán Uông là trường hợp học viên Trần Khai Minh; học viên Đường Thanh Anh và Tiểu Quế Anh đều bị Uông kết án đến hai lần, đẩy mức án tổng cộng lên 10 năm 6 tháng tù giam với Đường và 11 năm với Tiểu Quế Anh.

Uông tiếp tục hành vi tội ác của mình vào năm 2013. Ngày 11 tháng 04, ông đã kết án học viên Trần Khai Ngọc, hiện đang ở trong Trung tâm giam giữ Số 2 Hoài Hóa. Các học viên đã khuyên Uông nên chấm dứt đàn áp những người tốt. Ông đã từ chối lắng nghe và tuyên bố: “Tôi sẽ theo Đảng Cộng sản Trung Quốc đến cùng.”

Ba tháng sau đó, cuộc đời của Uông Cánh Nghiệp đã kết thúc trong một tai nạn kỳ lạ. Có lẽ ông ta là minh chứng cho Thiên lý “Gieo nhân nào gặp quả nấy; thiện ác hữu báo”.

Cái chết của Uông Cánh Nghiệp mang lại nỗi đau và nỗi buồn với gia đình và bạn bè ông ta. Nói cách khác, ông cũng là nạn nhân cho sự dối trá của ĐCSTQ và cuộc bức hại. Chúng tôi hy vọng rằng những người đang tiếp tục tiến hành các chính sách đàn áp của chế độ cộng sản hãy lưu tâm đến số phận của Uông. Trở nên tốt và biết lựa chọn đúng giữa thiện – ác là cách để tránh khỏi ác nghiệp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/8/17/湖南怀化鹤城区法院庭长汪竟业溺水死亡-278270.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/8/30/141761.html

Đăng ngày 30-09-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share