Bài viết của Yujie, một học viên ở Nội Mông

[MINH HUỆ 12-03-2014] Tôi là một người nghiện thuốc và rượu nặng trước khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, và sức khỏe của tôi rất kém. Tôi đã được điều trị bởi đủ loại bác sĩ và đã thử đủ loại thuốc, nhưng không thuốc nào có tác dụng. Khi cảm thấy hoàn toàn tuyệt vọng, tình cờ tôi có được cơ hội quý báu để tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi đọc cuốn Chuyển Pháp Luân trong bảy ngày, tất cả các bệnh tật của tôi biến mất và tôi hoàn toàn ngừng hút thuốc, uống rượu.

Tôi cảm thấy trẻ hơn, tĩnh tâm và hòa ái. Vì gia đình của tôi ủng hộ và nghĩ tốt về Pháp Luân Đại Pháp, họ luôn luôn thoát được hiểm nguy.

Nước lũ tránh nhà chúng tôi

Vùng chúng tôi gặp một trận lụt lớn vào năm 1998. Mặc dù sân nhà chúng tôi thấp hơn so với sân nhà hàng xóm, duy nhất chỉ có nhà của chúng tôi không bị ngập. Nước lũ lên cao như bức tường, nhưng nó không vào nhà chúng tôi. Tất cả hàng xóm đều chứng kiến ​​phép màu này .

Trông trẻ hơn nhiều sau khi tu luyện Đại Pháp

Trước khi bắt đầu tu luyện Đại Pháp tôi bị mất ngủ trong nhiều năm.  Trông tôi già, và da rất khô. Mới chỉ ngoài 30, nhưng trông tôi giống như một người ngoài 60.

Bây giờ tôi đã 59 tuổi, nhưng vẫn đang đóng gạch cho các công trường. Tay tôi rất điêu luyện và có thể làm nhiều hơn hầu hết các thợ đóng gạch khác. Tôi cũng kiếm được nhiều tiền hơn họ. Sau một ngày làm việc họ cảm thấy rất mệt, nhưng tôi thì không. Họ đùa và hỏi rằng liệu tôi có uống thuốc tiên không. Tôi nói với họ rằng đó là vì tôi tu luyện Đại Pháp.

Một lần, một người đóng gạch 40 tuổi gọi tôi là “em gái.” Tôi đã nói với anh ta rằng tôi đã gần 60. Anh ta hoàn toàn ngạc nhiên và hỏi:” Chị đang đang đùa đấy à?” Anh ấy thực sự ngạc nhiên khi thấy một phụ nữ gần 60 tuổi vẫn đóng gạch. Anh ấy cũng ngạc nhiên rằng nhìn tôi rất trẻ so với tuổi, nói rằng tôi cùng lắm chỉ 40.

Tôi nói với anh ấy rằng nhìn tôi trẻ vì tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, một môn pháp tu luyện cả tâm lẫn thân. Anh ấy nói: “Vì Pháp Luân Đại Pháp thật tốt, tôi cũng muốn học.” Tôi nói: “Tất nhiên là anh có thể. ” Tôi cũng cho anh ấy một bí danh và giúp anh thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), Đoàn và đội Thiếu niên Tiền phong . Anh ấy rất vui vẻ thoái.

Hai lần thoát nạn kỳ diệu

Tháng 5 năm 2010 tôi đạp xe đạp đi mua hoa quả. Từ phía sau một chiếc xe đạp khác đâm vào tôi. Cả hai chiếc xe đạp đè vào mu bàn chân phải của tôi và nó bị trẹo nặng. Tôi đau đớn khủng khiếp và kéo chân trở về đúng vị trí. Cả chân và bàn chân phải của tôi sưng lên. Tôi đã nói với người kia: “Bác có thể đi được rồi. Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và tôi vẫn ổn.”

Tôi đã không dùng thuốc hay đến bệnh viện. Ba ngày sau khi một đồng tu tới thăm, cô ấy đề nghị tôi luyện công. Tôi biết rằng cô ấy nói đúng và tôi cần phải luyện công, nhưng không thể đứng thẳng, vì vậy tôi quỳ xuống và luyện. Chưa đầy hai tuần, chấn thương của tôi đã hoàn toàn bình phục. Nhiều người chứng kiến ​​huyền năng kỳ diệu của Đại Pháp.

Trong khi chồng tôi và tôi đang đi xe máy vào tháng 09 năm 2011, chúng tôi bị một chiếc xe tải đâm từ phía sau, và bị văng đi 3-4 mét. Mặc dù bị ngã rất mạnh, tôi cảm thấy như mình rơi vào một đống bông và không hề cảm thấy đau đớn gì. Tôi không bị thương ngoại trừ một số vết trầy xước nhẹ. Chồng tôi thậm chí không hề bị một vết xước nào. Nó thực sự màu nhiệm!

Những chuyện tuyệt vời xảy ra với cháu trai của tôi

Cháu trai của tôi bắt đầu luyện công cùng tôi khi còn rất nhỏ. Khi lên 7 tuổi, một bài tập về nhà của cháu đã phỉ báng Đại Pháp. Giáo viên nói với cháu: “Nếu em không hoàn thành bài tập về nhà, em không thể đến trường vào ngày mai.” Cháu từ chối làm những gì giáo viên muốn.

Sau khi về nhà, cháu nói với tôi: “Bà ơi, cháu từ chối làm bài tập, nhưng cuối cùng cô giáo vẫn cho cháu đủ điểm.” Cô giáo không bao giờ đề cập đến việc này một lần nữa và ngừng lăng mạ Đại Pháp.

Khi cháu 17 tuổi, cháu tìm được một việc điều khiển thang máy cho các công trường xây dựng. Một ngày nọ một viên gạch rơi từ tầng ba trúng đầu cháu. Viên gạch vỡ thành nhiều mảnh, nhưng cháu không hề bị thương. Cháu kể với tôi về việc đó khi về tới nhà: “Sư phụ đã cứu mạng con, nếu không con không thể còn sống tới giờ.”

Một lần khác, chân cháu vô tình va vào một tảng đá rách cả giày. Chân cháu sưng lên, nhưng hôm sau nó trở lại bình thường.

Mẹ chồng tôi thoát khỏi vụ hỏa hoạn

Năm 2006 tôi rời thành phố đi làm xa. Năm ngày sau, một đám cháy phát ra từ nhà của tôi và lan rộng. Mẹ chồng tôi ở nhà một  mình. Bà đi lại rất khó khăn vì luôn bị đau lưng. Bà chợt nhớ tới Sư phụ và khẩn cầu: “Sư phụ Lý, xin ngài hãy giúp con.”

Đột nhiên bà có thể đứng dậy. Bà cảm thấy rất nhẹ nhàng và có thể bước đi nhanh chóng. Bà đổ nước vào ngọn lửa và dập tắt đám cháy. Bà kiểm tra ngôi nhà và phát hiện ra rằng tất cả mọi thứ đều ổn.

Bà luôn luôn ủng hộ tôi tu luyện và chưa bao giờ gây cho tôi bất kỳ rắc rối nào. Bà thường xuyên nhắc nhở tôi luyện công, học Pháp và cố gắng hết sức làm thật nhiều việc nhà để tôi có nhiều thời gian học Pháp hơn. Bà cũng giúp tôi bảo vệ tài liệu Đại Pháp và phát tờ rơi.

Trải nghiệm nhiệm màu của con gái tôi

Một buổi sáng năm 2008 con gái và con trai tôi đi ra ngoài, xe hơi của chúng bị mắc kẹt trong tuyết rất sâu. Các cháu đã thuê một chiếc xe tải kéo để kéo nó ra, nhưng vô ích. Đã 3 giờ chiều và trời rất nhanh tối. Chúng nhớ rằng trước đây bất cứ khi nào gặp phải tình huống khó khăn, chúng sẽ xin Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp trợ giúp, và nó luôn luôn có hiệu quả.

Vì vậy, con gái tôi hợp thập và hét lên trời: “Sư phụ Lý, xin hãy giúp những đứa con của Ngài! Xin Ngài giúp chúng con đẩy được xe ra trước khi trời tối.” Khi cố gắng nổ máy một lần nữa, cháu đã lái xe thẳng ra khỏi tuyết. Chúng quá đỗi vui mừng đến nỗi hét lên “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Chúng lái xe vào thành phố và ra ngoài đi ăn. Chủ của nhà hàng cũng là trưởng đồn công an địa phương. Con gái tôi nói với ông ấy về những lợi ích của Pháp Luân Đại Pháp và nhờ tu luyện sức khỏe và tâm tính của tôi được đề cao như thế nào. Họ hàn huyên hơn hai giờ và người chủ nhà hàng cho biết: ” Pháp Luân Đại Pháp hảo. Cả thế giới đều biết điều này. ”

Một ngày nọ cháu đang đi bộ về nhà, khi con sông bị vỡ bờ, nước nhanh chóng dâng lên tới đầu gối cháu. Trời trông như thể sắp đổ mưa bất cứ lúc nào. Cháu đã rất sợ.

Cũng giống như những lần trước, cháu hợp thập, nhìn lên trời và cầu xin: ” Sư phụ Lý, xin hãy giúp con. Nếu con bị nước lũ cuốn đi, gia đình sẽ không biết chuyện gì đã xảy ra với con.” Dòng nước lũ rút đi và cháu nhanh chóng chạy về nhà. Một vài phút sau khi về tới nhà, trời bắt đầu đổ mưa. Cháu đã có thể dễ dàng bị lũ cuốn trôi nếu Sư phụ không giúp cháu.

Con gái tôi khỏi bệnh và tránh được một ca phẫu thuật

Cháu không có kinh nguyệt trong hơn bốn tháng. Cháu nghĩ mình đã có thai và tới bệnh viện. Cháu bị chẩn đoán u xơ tử cung và được khuyên nên làm phẫu thuật trước khi khối u trở nên lớn hơn.

Cháu gọi tôi và nói: “Con bị u xơ tử cung. Con nên làm gì ạ?” Tôi nói với cháu: “Đừng lo lắng. Chúng ta có Sư phụ trông chừng. Con nên đọc sách Chuyển Pháp Luân.” Con gái tôi đồng ý. Cháu đã nhận một cuốn sách từ tôi và bắt đầu đọc. Khoảng ba tuần sau, khi cháu mới đọc được nửa cuốn sách, tất cả các u xơ biến mất. Cháu tới bệnh viện kiểm tra lại, và cháu hoàn toàn khỏi bệnh. Các bác sĩ phụ khoa hoàn toàn ngạc nhiên .

Khỏi bệnh viêm túi mật

Con gái tôi bị viêm túi mật đã hơn ba năm. Một ngày tôi đi cùng với vợ chồng cháu để mua một xích lô ba bánh. Tôi bắt đầu nói chuyện với người chủ cửa hàng về Pháp Luân Đại Pháp. Nghĩ rằng tôi quá chậm chạp, con gái tôi cắt ngang: “Tôi bị u xơ tử cung cách đây sáu tháng. Các bác sĩ giục tôi phải đi phẫu thuật, nhưng tôi đã không làm. Tôi lấy một cuốn Chuyển Pháp Luân từ mẹ mình và bắt đầu đọc. Tất cả các khối u bất thường đã biến mất 20 ngày sau đó. Pháp Luân Đại Pháp thực sự tốt. ” Người chủ cửa hàng đồng ý, và chúng tôi đã tặng anh ấy một lá bùa hộ mệnh Pháp Luân Đại Pháp.

Hai ngày sau, con gái tôi nói: ” Mẹ này, con đã không uống bất kỳ loại thuốc trị bệnh viêm túi mật nào hai ngày nay, nhưng con không còn bị đau gì nữa.” Tôi đã bảo cháu rằng nói với mọi người về chân tướng của Pháp Luân Đại Pháp cũng là cứu người. Sư phụ đã thanh lý bệnh của con tôi.

Em thứ ba của tôi cùng gia đình

Em gái thứ ba của tôi thường nhẩm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện- Nhẫn hảo.” Cô ấy từng bị huyết áp cao, nhưng tất cả mọi thứ bây giờ bình thường và bệnh đã không còn tái phát trong nhiều năm. Cả gia đình cô ấy biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt và được phúc báo. Tất cả họ đều thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới.

Cháu gái của cô ấy năm nay được ba tuổi. Khi mới một tuổi rưỡi, cháu nói “Sư phụ hảo ! Sư phụ hảo.” Không ai dạy cháu nói thế – cháu liên tục tự nói như vậy. Cháu cũng cố gắng luyện công với tôi. Cháu rất dễ thương và tất cả mọi người đều vui vẻ cười với cháu.

Cô ấy có một cháu trai bảy tuổi. Một lần cháu bị ngã xe máy đập đầu xuống đất, nhưng ngay lập tức cháu đứng dậy mà không hề bị đau. Một lần khác, cháu bị ngã đập đầu trên nền gạch, và một lần nữa cháu lại đứng dậy mà không hề bị thương.

Chồng của cô em gái tới thăm chúng tôi. Trên tàu, ông ấy dõng dạc nói với mọi người: “Pháp Luân Đại Pháp thực sự tốt. Tôi chắc chắn về điều này! Không có gì lạ khi hàng ngày chị dâu tôi tu luyện. Bố vợ tôi phục hồi từ một cơn đột quỵ nhờ nhẩm “Pháp Luân Đại Pháp hảo.” Bây giờ ông ấy có thể di chuyển tay và chân mình mà không có vấn đề gì. Mẹ vợ tôi gần như bị mù, nhưng bà hồi phục trở lại trong vòng mười ngày sau khi bà bắt đầu nghe các bài giảng Pháp Luân Đại Pháp.”

Ông ấy nói với chúng tôi rằng một lần ông xuống giếng để sửa chữa. Đột nhiên một khúc gỗ dài một mét rơi từ dàn giáo phía trên, sượt qua bên phải của ông ấy, rơi xuống đáy giếng. Ông ấy có mang theo một bùa hộ mệnh Đại Pháp vào thời điểm đó.

Tôi có một đại gia đình và nhiều người trong số họ đã đắc được phúc báo từ việc niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện- Nhẫn hảo.” Đúng là: Một người tu luyện, cả nhà hưởng lợi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles2014/2/17/我和我家人的故事-281967.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/3/12/145797.html

Đăng ngày 02-04-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share