[MINH HUỆ 19-02-2014] “Sư phụ Lý Hồng Chí đã cứu mạng con trai tôi và tôi. Đây là một câu chuyện có thật cần được kể để mọi người biết về những điều kỳ diệu có thể xảy ra nếu bạn thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và có suy nghĩ tốt đẹp về Pháp Luân Công.” Lưu Hải Linh chỉ vào cậu con trai của cô chơi nghịch gần đó và nói: “Nhìn kìa, con trai tôi bây giờ 7 tuổi rồi đó!”

Dưới đây là một câu chuyện có thật qua lời kể của một người dân trong làng tên là Lưu Hải Linh:

Tên tôi là Lưu Hải Linh và tôi 33 tuổi. Tôi sẽ không bao giờ quên một ngày hè đặc biệt cách đây đã 4 năm.

Tôi đi đến bờ sông với cậu con trai 3 tuổi của mình. Chúng tôi đang bắt con ve trên cây liễu rủ. Bỗng nhiên Sư phụ Lý Hồng Chí xuất hiện ngồi trên một tòa sen lớn, mặc áo sơ mi màu trắng, với nhiều ánh kim tỏa sáng xung quanh Ngài. Tôi nghe tiếng Sư phụ nói với tôi: “Về nhà đi, nhanh lên! Khẩn trương và về nhà đi!”

Tôi đã ngoan ngoãn nghe theo, tóm lấy cậu con trai và chạy về nhà nhanh hết mức có thể. Ngay sau đó, con đập của hồ chứa nước thượng nguồn bị vỡ và gây ngập cả vùng. Sau này người ta phát hiện ra rằng nhiều ngày mưa lớn là nguyên nhân gây ra việc này.

Nhiều người dân làng nhìn thấy con trai tôi và tôi bên bờ sông. Họ chắc chắn rằng chúng tôi đã bị cuốn phăng bởi trận lũ, và cảm thấy rất thương tiếc cho chúng tôi. Khi họ phát hiện ra rằng chúng tôi thực sự không hề hấn gì, hàng chục người đã đến gặp chúng tôi và hỏi thăm điều gì đã xảy ra. Tôi kể cho họ sự thật, và một vài người trong số họ không tin tôi. Làm sao họ lại có thể không tin tôi cơ chứ? Tất cả điều đó là sự thật!

Các học viên Pháp Luân Công trước đó đã nói với tôi về Đại Pháp và thuyết phục tôi thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Tôi cũng đã đọc Chuyển Pháp Luân, và nhìn thấy ảnh của Sư phụ Lý Hồng Chí. Mặc dù tôi không tu luyện, tôi tin vào những gì đọc được trong cuốn sách và tôi tin tưởng các học viên Đại Pháp. Tạ ơn sự từ bi của Sư phụ Lý! Ngài đã cứu sống tôi và cả con trai tôi.

Để tạ ơn Sư phụ của Đại Pháp đã cứu mạng họ, cô ấy đã nhờ chúng tôi đăng câu chuyện của mình để có nhiều người hơn nữa biết sự thật.


Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2014/2/24/145584.html

Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2014/2/19/“这都是真事-为啥不敢说”-287859.html

Đăng ngày 19-03-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share