Bài viết của học viên Chí Kiên từ tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-12-2013] Tôi là một học viên Pháp Luân Công lâu năm. Tôi bắt đầu tu luyện vào tháng 10 năm 1998. Các bài công pháp đã ngay lập tức tịnh hóa thân thể tôi, và loại bỏ tất cả dấu hiệu bệnh tật mà tôi đang chịu đựng. Tôi rất hạnh phúc khi có một chân Sư dẫn dắt mình, tôi có lẽ là người may mắn nhất trên trái đất. Tôi đã nguyện sẽ tu luyện viên mãn và theo Sư phụ về nhà.

Gia đình quản gia nhận phúc lành và thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới

Người quản gia mà tôi thuê bị tiểu đường nghiêm trọng, chồng cô ngược đãi cô, và cô thường phải đi làm với các vết thâm tím trên khắp cơ thể. Cô dễ bị mệt và phải giải lao thường xuyên. Tôi cảm thấy buồn cho cô và đã nói cho cô sự kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp, sau đó thì giúp cô thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới. Tôi khuyên cô rằng chân thành niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” sẽ mang lại phúc lành.

Cô kể với tôi rằng cháu rể cô cũng tu luyện Pháp Luân Công và đã bị bắt một vài lần. Khi lần cuối được thả, anh đã bị đột quỵ, không thể tự chăm sóc mình và sau đó đã qua đời. Tôi nói với cô rằng cháu cô không làm điều gì sai nhưng anh lại bị ĐCSTQ bức hại đến chết.

Tôi tặng cô tài liệu giải thích sự thật về cuộc đàn áp Pháp Luân Công, một đĩa DVD chương trình biểu diễn nghệ thuật Thần Vận, và Cửu bình. Không lâu sau, các triệu chứng tiểu đường của cô được kiểm soát, cô có sức hơn, và khuôn mặt ánh lên nét hồng hào khỏe mạnh.

Cô nói với mọi người rằng: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo! Thoái Đảng bảo bình an.” Chồng cô không ngược đãi cô nữa và đối xử tốt với cô từ khi cô bắt đầu niệm những từ này. Con trai cô đã ly dị một vài năm trước đã tái hôn.

Một ngày, cô khóc và xin tôi qua điện thoại: “Xin hãy nhanh xin Sư phụ cứu chồng tôi.” Chồng cô được chuẩn đoán bị ung thư giai đoạn cuối. Sau khi tôi nhận được điện thoại, tôi lấy đĩa DVD Thần Vận, cửu bình, một bùa hộ mệnh của Đại Pháp và đi thẳng tới nhà cô. Da mặt chồng cô ấy chuyển màu tím đen. Tôi nói với anh ấy: “Mạng sống của anh ở trong tay của chính anh. Tốt xấu xuất từ một niệm. Nếu anh muốn sống, trước hết cần phải thoái xuất khỏi ĐCSTQ vì trời sẽ diệt ĐCSTQ. Nếu anh làm điều đó, anh sẽ bảo vệ được tương lai của mình.”

Qua nói chuyện, tôi biết được anh là bí thư Đảng ủy ở nơi làm việc của anh. Sau khi biết sự thật về cuộc đàn áp, anh nhờ tôi giúp anh thoái Đảng. Tôi nói với anh: “Cháu trai anh tu luyện Pháp Luân Công và đã bị ĐCSTQ bức hại đến chết. Tổ tiên của anh chắc phải tích được rất nhiều đức thì mới có đến hai học viên Pháp Luân Công trong nhà. Sư phụ của tôi sẽ cứu anh.”

Hôm sau, khi họ đang chuẩn bị cho ca phẫu thuật, phép màu đã xảy ra! Bác sĩ tuyên bố rằng sau đợt kiểm tra thứ hai, bệnh nhân không bị ung thư phổi và không cần phẫu thuật. Toàn bộ gia đình rất hạnh phúc bên cạnh nhau. Con trai của anh và cháu trai cũng thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới. Họ đã thực sự hiểu chân tướng và cùng nói với tất cả mọi người rằng Pháp Luân Công là tốt! Sư phụ từ bi của chúng ta đã cứu toàn bộ gia đình họ.

Em trai út của tôi trở nên khỏe mạnh

Qua những năm giảng chân tướng, các thành viên trong gia đình tôi, họ hàng và bạn bè đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới. Đặc biệt là em trai tôi, bất cứ khi nào thấy tôi, cậu ấy lại hô: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Cậu ấy từng bị bệnh tim, nhưng sau khi thoái xuất khỏi ĐCSTQ, cậu ấy trở nên rất khỏe mạnh.

Cháu tôi có con và hôn nhân của cháu được cứu vãn

Cháu gái tôi đã lấy chồng được nhiều năm, nhưng không thể sinh con. Suốt khoảng thời gian đó, hai vợ chồng đã tìm đến các phương pháp trị liệu bằng y học và tốn hơn 200.000 tệ mà không có kết quả. Hôn nhân của chúng gặp vấn đề. Sau khi biết chuyện, tôi khuyên hai cháu nhẩm “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”

Một ngày, vài đồng tu bị bắt trong khi đang gửi thông tin về cuộc đàn áp. Chúng tôi cần di chuyển trung tâm tài liệu ngay lập tức. Chị tôi giúp thuê địa điểm và cháu gái tôi cùng chồng cháu đã giúp di chuyển thiết bị và kho lưu trữ. Cùng tháng đó, cháu gái tôi có mang! Mọi người trong gia đình biết rằng đứa bé này là được Đại Pháp và Sư phụ ban cho. Cháu bây giờ đã ba tuổi, rất khỏe mạnh và đáng yêu.

Bệnh ung thư phổi của cháu rể tôi biến mất

Cháu rể tôi đột nhiện được chẩn đoán bị ung thư phổi giai đoạn cuối ở tuổi 23. Gia đình của cháu đã suy sụp khi nghe tin. Họ xin tôi làm điều gì đó. Tôi cũng đã giảng rõ chân tướng cho cháu và cháu đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ cùng các tổ chức liên đới. Cháu bắt đầu chân thành niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”

Phép màu lại lần nữa xảy ra! Cháu hoàn toàn bình thường sau đợt kiểm tra thứ hai trong bệnh viện. Vài năm đã trôi qua và bây giờ cháu rất khỏe mạnh, cháu đã có vợ và một con nhỏ. Chứng kiến phép màu này, tất cả các thành viên trong gia đình cháu đã thoái Đảng.

Em gái út của tôi có một cuộc sống mới

Em gái út của tôi đã biết chân tướng về Pháp Luân Công, về cuộc đàn áp và đã thoái xuất khỏi Đội thiếu niên tiền phong (một tổ chức liên đới của ĐCSTQ). Em luôn mang theo bùa hộ mệnh của Đại Pháp bên mình mọi lúc. Một ngày, em đi chợ vào buổi sáng và bị bất tỉnh. Sau khi bác sĩ kiểm tra, ông bảo gia đình đi về và chuẩn bị đám tang cho em. Em đã bị đột quỵ và xuất huyết ở ba vùng não. Tôi biết em tôi sẽ ổn và bảo các thành viên trong gia đình niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Sau ba tuần tại khu chăm sóc đặc biệt, em tôi đã tỉnh lại. Tất cả các bác sĩ đều đồng ý rằng đó là một phép màu. Sư phụ đã ban cho em một cuộc đời mới.

Những câu chuyện như thế này rất nhiều vì những chúng sinh này đã biết chân tướng về Pháp Luân Công và có lựa chọn đúng đắn. Tôi chỉ dùng những câu chuyện này để chứng thực sự kì diệu của Đại Pháp và sự từ bi vĩ đại của Sư phụ. Tôi sẽ tiếp tục làm những gì mà một đệ tử Đại Pháp cần làm.

Sư phụ giảng:

“Tu tại tự kỷ, công tại Sư phụ.” (Chuyển Pháp Luân)

Thay mặt chúng sinh này, con xin cảm tạ Sư phụ!


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2013/12/11/我身边明真相、得福报的故事-283785.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/1/24/144563.html

Đăng ngày 05-03-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share