Bài viết của Tử Hoa 

[MINH HUỆ 19-02-2014] Thể chế Trung Cộng hiện tại tham lam vô độ, hoang dâm, trụy lạc và tham quan hoành hành khắp nơi, đè nén người dân, xâm chiếm tài sản của dân, cướp bóc trắng trợn mồ hôi nước mắt của nhân dân, lại thêm thiên tai nhân họa liên miên, rất nhiều người Trung Quốc sớm đã nhìn thấy rằng Trung Quốc không còn lối thoát. Người dân bất bình mà không dám lên tiếng, có oan khuất mà không thể bày tỏ, cuộc sống càng ngày càng vô vọng. Do con người bị đè nén quá đủ rồi, nên có không ít người thấy một vài tham quan rớt đài, liền ký thác hy vọng vào sự thay đổi cải lương của Trung Cộng, hơn nữa thường ôm giữ tâm lý may mắn ngẫu nhiên, ảo tưởng rằng tất cả những biến động của xã hội sẽ có lợi cho mình.

Vậy Trung Cộng rốt cuộc là thứ gì? Mác đã viết rất rõ ràng trong “Tuyên ngôn Đảng Cộng sản” rằng: “Bóng ma của chủ nghĩa cộng sản đang bay lượn trên bầu trời Châu Âu”. Tổ tiên của Đảng Cộng sản ngay khi khởi đầu đã nói thẳng không kiêng kỵ, Đảng Cộng sản quả thực là một bóng ma. Vậy thì bóng ma này chính là linh thể nhơ nhớp đang ẩn nấp trong bóng tối, không dám đối diện với ánh sáng ban ngày. Sau khi Liên minh Chủ nghĩa Cộng sản to lớn giải thể, bóng ma này đã tháo chạy tới mảnh đất Trung Hoa rộng lớn, biểu hiện của nó trong đời này chính là tổ chức tà đảng Trung Cộng.

Tà giáo Trung Cộng đích thị này tập trung hết trên thân nó sự tàn bạo và tà ác trên cõi đời, nơi nào nó cũng thể hiện Giả Ác Đấu. Sau khi lật đổ chính quyền bằng đấu tranh vũ trang, nội chiến bạo lực, suốt 60 năm qua, nó vẫn tiến hành triệt để triết học đấu tranh và bạo lực cách mạng vào trong thực tiễn. Các cuộc vận động liên tiếp: Tam phản, Ngũ phản, Phản cánh hữu, Túc phản (đấu tranh chống các phần tử phản cách mạng), Đại nhảy vọt, Tứ thanh (vận động giáo dục), Cách mạng Văn hóa, Lục Tứ (sự kiện thảm sát học sinh sinh viên yêu nước ngày 04 tháng 06), ngay thời bình mà nó hại chết 80 triệu người dân Trung Quốc. Vì bản tính tà ác khó sửa, năm 1999 Trung Cộng lại câu kết với Giang Trạch Dân phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công, môn tu luyện dạy con người tu tâm hướng thiện, tiến hành cưỡng bức, xét xử, bắt giam phi pháp, thậm chí là bức hại đến chết vô số các học viên Pháp Luân Công lương thiện, thậm chí còn mổ sống cướp nội tạng của họ, kiếm lợi nhuận khổng lồ, được gọi là “tà ác xưa nay chưa từng có trên trái đất”.

Dụng tâm hiểm ác nhất của Trung Cộng chính là phủ định sự tồn tại của Thần Phật, đầu độc con người bằng tà thuyết vô thần luận, phá hủy văn minh 5.000 năm lịch sử, dùng văn hóa đảng tà ác và Thuyết tiến hóa tái tạo ra những con người biến dị, bại hoại hết lớp này đến lớp khác. Vì tin vào Thần mà con người đều biết rằng thiện ác hữu báo, biết rằng con người làm những gì, Thần đều đang nhìn, cho nên sẽ có tâm pháp câu thúc mà tự giác ước chế hành vi của bản thân, không cố ý làm chuyện xấu lớn, không đi làm chuyện tổn hại đến người khác một cách vô duyên vô cớ vì cho rằng bản thân làm việc xấu, sẽ bị thiên thượng trừng phạt, sẽ có quả báo giáng xuống đầu. Còn những người không tin vào Thần, thường không tin vào thiện ác hữu báo, có người cho rằng người khác không nhìn thấy, thì chuyện xấu gì cũng dám làm.

Đặc biệt 15 năm gần đây, vì bức hại “Chân – Thiện – Nhẫn” của Pháp Luân Công, Trung Cộng càng cố ý dung túng “Giả, Ác, Đấu, Hoàng (dâm loạn), Đổ (đánh bạc), Độc (hại người)” khiến đạo đức toàn xã hội trượt dốc, mang đến nguy nạn trước nay chưa từng có trên mảnh đất Trung Hoa rộng lớn, khiến càng nhiều người hơn vì tư lợi mà làm ra những việc vô nhân tính. Từ những nhân vật cao cấp của Trung Cộng như Giang Trạch Dân, Tăng Khánh Hồng, La Cán, Chu Vĩnh Khang, Bạc Hy Lai, Lý Đông Sinh, đến những hung đồ vô luật, quả thực là không tội ác nào chúng không làm, biến Trung Quốc Đại lục thành thiên hạ của xã hội đen. Những kẻ côn đồ vô luật trong xã hội vì tham tài mà hại mệnh, phóng hỏa cướp của, lừa gạt hãm hại người khác, vì lợi ích bản thân mà không quản sống chết của người khác, biến cả xã hội thành “Hoàng, Đổ, Độc, Giả” tràn lan trong xã hội, càng ngày càng không thể cứu vãn.

Mỗi khi sự thống trị của nó phải đối mặt với nguy cơ, Trung Cộng lại làm ra một vài hành động “cải lương” nhằm che mắt người dân, nhằm kéo dài thêm hơi thở thoi thóp của nó, dấy lên hoang tưởng của một số người. Bản chất tà ác của Trung Cộng sớm đã quyết định sự nguy hại tàn khốc, bạo ngược của nó với nhân loại, mong chờ sự cải lương của nó, cuối cùng sẽ chỉ hại bản thân. Muốn phục hưng Trung Hoa mà dựa vào tà đảng Trung Cộng đầy tội ác và bại hoại như vậy chỉ là ý chí của kẻ ngốc nói mê. Sự tồn tại của tà đảng Trung Cộng chính là căn nguyên của tất cả những vấn đề xã hội không thể giải quyết của Trung Quốc. Tà đảng Trung Cộng còn tồn tại ngày nào thì Trung Quốc ngày đó không thể tiến đến chế độ pháp chế và tự do, dân tộc Trung Hoa ngày đó không còn y vọng.

Cuốn “Cửu Bình Cộng Sản đảng” đã nói rõ bản chất của nó một cách triệt để nhất. Trung Cộng vĩnh viễn không thể thay đổi bản chất tà ác và bản tính lưu manh của nó, bất kỳ ảo tưởng nào vào sự cải lương của Trung Cộng đều là hủy diệt con người và hủy diệt mình. Chỉ có nhận rõ bộ mặt thật của nó, không còn ôm giữ bất kỳ ảo tưởng nào với nó, tách khỏi nó, triệt để thoát ly khỏi nó mới có thể thức tỉnh khỏi cơn mê. Hơn nữa những người quyền lực càng lớn thì trách nhiệm càng nặng. Những người bình thường có thể nhận rõ bản chất của tà đảng, thoái xuất khỏi các tổ chức đảng, đoàn, đội thì đã có thể bảo toàn tính mệnh khi Trời diệt Trung Cộng. Còn những người nắm quyền trong tay cần phải dốc sức thi hành sứ mệnh lịch sử giải thể Trung Cộng mới có thể chuộc lại tội ác dung túng bức hại trước kia, mới có thể thực sự được giải thoát.

Tội ác mà Trung Cộng phạm phải với dân tộc Trung Hoa và toàn nhân loại, chồng chất không kể xiết, khiến người và Thần cùng phẫn nộ. Trời diệt Trung Cộng là tất yếu, chỉ có giải thể Trung Cộng mới có hy vọng cho người Trung Quốc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/2/19/对中共改良的幻想是毁人和自毁-287823.html

Đăng ngày 24-03-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share