Bài viết của một học viên Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-12-2013] Là một phụ nữ trung niên, tôi đã bị mắc nhiều loại bệnh tật, bao gồm bệnh tim mạch vành, mất ngủ, sốt hậu sản, dị ứng với tia cực tím, đau cổ tử cung, v.v. Tôi thường không thể đứng được thẳng, ngực của tôi cảm thấy rất nặng nề, chỉ cần leo lên vài tầng là tôi đã có thể thở gấp rồi.

Dù đã dùng tất cả các loại phương pháp trị liệu y tế, nhưng tình trạng sức khỏe của tôi vẫn không được cải thiện. Tôi đã tự hỏi mình rằng đến khi nào những năm tháng đau khổ này sẽ kết thúc đây.

Điều kỳ diệu đầu tiên: Tôi trở thành người vô bệnh

Vào năm 2011, tôi được [một người] giới thiệu cho Pháp Luân Công. Tôi đã tò mò rằng nếu như nó rất tốt, tại sao chính phủ lại cấm người dân thực hành nó. Sau đó, tôi đã mất đến hai tháng để đọc tất cả các kinh sách của Sư phụ và đã tìm thấy câu trả lời cho mình. Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện cao tầng dựa trên các pháp lý của Phật gia, và nó không giống như mô tả của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Sau đó tôi đã quyết định tu luyện Pháp Luân Công.

Vào tháng 05 năm 2011, tôi ngạc nhiên khi nhận thấy rằng mình không còn cảm thấy ngứa mỗi khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời nữa. Tôi đã không còn dị ứng với tia cực tím nữa. Vài tháng sau, tất cả các bệnh tật khác của tôi đã hoàn toàn biến mất. Tôi đã thoát khỏi bệnh tật, cảm thấy rất vui khi có được một cơ thể khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng.

Điều kỳ diệu thứ hai: Phép màu đến với một thành viên trong gia đình tôi

Vào ngày 09 tháng 10 năm 2011, người em rể của tôi đã phải nhập viện vì bị xuất huyết não. Kể từ khi học lớp bốn, cậu ấy đã bị xuất huyết màng não phụ do chứng phình động mạch não, cậu ấy chưa hề tiến hành bất cứ ca phẫu thuật nào cho đến ngày 12 tháng 10 năm 2011 cả. Dựa vào mức độ nghiêm trọng của tình trạng sức khỏe của cậu ấy, bác sĩ nói rằng cậu sẽ có thể chết ngay trên bàn mổ trong khi đang tiến hành phẫu thuật. Ngay cả trường hợp còn sống, khả năng cao là cậu ấy phải sống trong tình trạng thực vật. Đó thực sự là một cú sốc lớn cho gia đình chúng tôi.

Khi chúng tôi đến bệnh viện thì người em rể của tôi đã ở trong một phòng mổ. Tôi đã khuyến khích tất cả các thành viên trong gia đình của mình (trừ em gái tôi, người không tin vào Phật ) hãy chân thành niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”và “Chân – Thiện – Nhẫn hảo.” Sáu giờ sau đó, cậu ấy đã được chuyển đến phòng hồi sức sau khi cắt bỏ một phần ba hộp sọ và hiện tượng xuất huyết não đã ngừng chảy máu.

Ngày hôm sau, sau khi tiến hành chụp CT, bác sĩ nói rằng cậu ấy có thể cần phải tiến hành thêm một ca phẫu thuật khác nữa để phát hiện ra nơi mà máu đã chảy đến. Chúng tôi đều biết rằng ca phẫu thuật thứ hai này sẽ gây ra rất nhiều tổn hại đến bộ não của cậu ấy. Vào lúc này, em gái của tôi đã được đưa vào trong một góc phòng và cuối cùng đã chấp thuận lời đề nghị của tôi, cùng với những người khác chân thành niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân – Thiện – Nhẫn hảo.” Sau đó, điều kỳ diệu thực sự đã xảy ra. Ca phẫu thuật thứ hai đã diễn ra rất thuận lợi.

Bác sỹ cũng đã đồng ý đó là một điều thần kỳ

Vào ngày 15 tháng 10 năm 2011, chúng tôi đều thấy rằng hiện tượng sưng phù trên khuôn mặt của cậu ấy đã biến mất và khả năng suy nghĩ của cậu ấy đã trở lại bình thường. Tất cả chúng tôi đều đồng ý rằng đây quả là một điều kỳ diệu và nhận xét: “Ngay cả trường hợp đối với một vết thương nhẹ ở đầu thì cũng phải mất đến vài ngày để vết sưng như thế ở đầu biến mất. Đối với một bệnh nhân như em rể tôi, với một phần ba hộp sọ đã bị cắt đi, việc cậu ấy phục hồi chỉ trong vòng hai ngày là điều kinh ngạc đến tuyệt vời.” Vị bác sĩ điều trị chính của cậu ấy cũng nói rằng đó thực sự là một phép màu.

Vào ngày 19 tháng 11 năm 2011, cậu ấy được chuyển đến một bệnh viện ở địa phương. Cậu không nói được và không thể điều khiển được cánh tay và chân bên trái. Tôi đã nói với cậu ấy rằng: “Em không thể nói được những từ khác, nhưng em nên nói những lời này và không điều gì có thể ngăn cản em được!” Sau đó tôi đã khuyến khích cậu ấy cùng nói với tôi, từng chữ một: “Pháp Luân Đại Pháp hảo,” “Chân – Thiện – Nhẫn hảo.”

Tôi có thể nhớ rất sâu sắc sự kiện đó: Lúc đầu cậu ấy đã nhìn xung quanh, sau đó quay đầu về phía tôi, chuyển động thanh quản của mình nhiều lần, nuốt nước bọt và sau đó nói cùng với tôi nhiều lần. Tôi có thể cảm thấy được sự vui mừng của các thành viên khác trong gia đình của tôi đến như thế nào. Em gái tôi đã rất vui mừng và nói: “Anh ấy đã phải nhập viện vì không thể nói được. Giờ đây anh ấy đã có thể nói được rồi, chúng ta hãy đưa anh ấy ra khỏi bệnh viện đi!”

Vào tháng 02 năm 2013, là thời điểm cậu ấy cần phải tiến hành tiếp một ca phẫu thuật nữa. Vị bác sỹ đã không tìm thấy tấm màng nào trên vết cắt của cậu ấy, nó lẽ ra phải được đặt vào để giúp cho việc phục hồi trong tương lai. Chiếc màng có giá rất đắt, khoảng 10.000 nhân dân tệ một mảnh. Chúng tôi hiểu rằng vào hai năm trước, để giảm chi phí cho chúng tôi, các bác sĩ phẫu thuật đã không đặt nó vào. Điều này có nghĩa là em rể tôi đã ở trong tình trạng nguy kịch đến mức mà ngay cả các bác sĩ cũng nghĩ rằng cơ hội cậu ấy có thể sống sót được là rất nhỏ.

Đến hôm nay, không ai có thể nghĩ được rằng cậu em rể của tôi đã từng tiến hành ca phẫu thuật nghiêm trọng đến như vậy. Suy nghĩ của cậu ấy, ngôn ngữ và cả khả năng di chuyển, tất cả đều bình thường.

Tất cả các thành viên trong gia đình của chúng tôi đều biết rằng Thần Phật là thực sự tồn tại, và đang cứu độ con người. Rất nhiều người muốn tai qua nạn khỏi đều cầu Phật bái Phật, hiện giờ Thần Phật thực sự đang ở ngay trước mắt, hà cớ gì mà liễu giải không được? Chỉ có cách tĩnh tâm liễu giải chân tướng, nhất định sẽ có thể được Thần Phật cứu độ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/12/5/神奇吗-还有更神奇的!-281628.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/1/24/144575.html

Đăng ngày 02-02-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share