Bài viết của các học viên Pháp Luân Công ở Los Angeles

[MINH HUỆ 14-12-2013] Các học viên Pháp Luân Công cùng bạn bè và những người ủng hộ họ đã tổ chức một cuộc biểu tình phía trước Lãnh sự quán Trung Quốc ở Los Angeles để phản đối nạn cưỡng bức mổ cướp nội tạng tại Trung Quốc. Cuộc biểu tình được tổ chức vào ngày 10 tháng 12 nhân Ngày Nhân quyền Quốc tế, nhằm mục đích ủng hộ cho bản nghị quyết lên án tội ác chống lại nhân loại đang chờ Quốc hội Hoa Kỳ thông qua.

Cuộc biểu tình được tổ chức phía trước Lãnh sự quán Trung Quốc để phản đối tội ác mổ cướp nội tạng sống tàn bạo.

Tiến sỹ Dana Churchill, một đại diện của tổ chức Bác sỹ Chống Cưỡng bức Mổ cướp Nội tạng (DAFOH), đã có bài phát biểu.

Jim Decicco, một nhà sản xuất âm nhạc và quảng bá sự kiện của Hollywood.

Nhà bình luận chính trị Ngô Phàm.

Bà An Lưu, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Visual Artists Guild, một tổ chức nhân quyền ở Los Angeles, đã khen ngợi bản nghị quyết lên án tội ác mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc mà Quốc hội Hoa Kỳ đang xem xét.

Trên 160 đại biểu Quốc hội, chiếm hơn 1/3 Hạ viện, đã đồng khởi xướng nghị quyết này. Bản nghị quyết hiện đang chờ bỏ phiếu sàn. Những nhà đồng khởi xướng từ Bắc California bao gồm Nghị sỹ Dana Rohrabacher, Alan Lowenthal và Congresswomen Maxine Waters, Julia Brownley, Grace Napolitano, Janice Hahn, và Grace Negrete McLeod.

Cho đến ngày 10 tháng 12 năm 2013, số người chết được xác nhận là học viên Pháp Luân Công đã lên đến 3.731 người. Con số thực tế có khả năng lớn hơn rất nhiều. Tiến sỹ Dana Churchill, một đại diện của DAFOH, nói trong bài phát biểu của mình rằng ước tính có ít nhất 65.000 học viên Pháp Luân Công đã bị giết để lấy nội tạng và nhấn mạnh rằng ngay cả điều này cũng chỉ là một phần nổi của tảng băng trôi.

Trong 05 tháng vừa qua, các tình nguyện viên của DAFOH đã thu thập được 1,5 triệu chữ ký trên hơn 50 quốc gia để kêu gọi Cao uỷ Liên Hợp Quốc về Nhân Quyền giúp chấm dứt nạn mổ cướp nội tạng sống ở Trung Quốc.

Giáo viên bị cầm tù đã biến mất sau khi đưa ra bằng chứng về việc mổ cướp nội tạng

Phạm Vũ, nguyên Phó Hiệu Trưởng của Trường Nghệ Thuật Đương đại Sư tử ở thành phố Thẩm Dương, đã gửi đến cuộc biểu tình một báo cáo về trường hợp của cựu giáo viên A và B ở trường của mình. Giáo viên A đã mất tích ngay sau khi cô xác nhận việc mổ cướp nội tạng sống đang xảy ra trong nhà tù, nơi cô bị giam giữ vì niềm tin vào Pháp Luân Công của mình.

Giáo viên B cũng bị giam giữ trong cùng trại giam với giáo viên A vì tu luyện Pháp Luân Công. Ở trong tù, anh và giáo viên A đã bị tra tấn nghiêm trọng. Bất thình lình, nhà tù đưa họ đi khám sức khoẻ định kỳ. Bữa ăn của họ bất ngờ được cải thiện đáng kể. Xe cứu thương thường xuyên lui tới nhà tù. Rất nhiều học viên Pháp Luân Công tự hỏi không biết chuyện gì đang diễn ra.

Khi tin tức về mổ cướp nội tạng được các tù nhân truyền tai nhau, họ đã nhận ra rằng mục đích thật sự của những đợt kiểm tra sức khỏe này là gì và tại sao xe cứu thương thường xuyên xuất hiện ở đó. Họ nghe nói rằng các bệnh viện địa phương đã bắt đầu quảng cáo về việc họ có thể tìm được nguồn tạng phù hợp và cấy ghép trong thời gian rất ngắn. Họ lưu ý rằng rất nhiều học viên đã mất tích sau khi bị đưa đi thẩm vấn.

Giáo viên A đã nhờ một tử tù giúp cung cấp bằng chứng. Họ đã thoả thuận với nhau rằng nếu người tù nhân này nhìn thấy việc mổ cướp nội tạng diễn ra trước ngày anh bị hành hình, anh ấy sẽ phát đi một tín hiệu âm thanh đặc biệt. Sau đó giáo viên A đã nghe thấy tín hiệu âm thanh của người tù nhân này, điều đó có nghĩa là mổ cướp nội tạng đang xảy ra trong nhà tù đó. Ngay sau đó, giáo viên A đã bị mất tích.

Ông Phạm và giáo viên B nghi ngờ rằng giáo viên A đã bị cưỡng bức mổ cướp nội tạng.

Một nạn nhân tiềm năng của mổ cướp nội tạng

Jennifer Zeng, người thủ vai chính trong bộ phim tài liệu “Trung Quốc tự do: Lòng dũng cảm theo tín ngưỡng”, đã bị giam giữ trong trại lao động nữ ở Bắc Kinh.

Cô nói: “Trong ngày đầu tiên mà tôi bị đưa đến trại lao động, các bác sỹ đã tiến hành khám sức khoẻ cho chúng tôi. Một bác sỹ đã hỏi về lịch sử bệnh án của tôi rất chi tiết. Tôi nói với ông ấy một cách chân thành rằng trước đây tôi từng bị viêm gan siêu vi C và đã khỏi bệnh sau khi tu luyện Pháp Luân Công. Tại thời điểm đó, tôi không hề biết về việc cưỡng bức mổ cướp nội tạng. Sau đó tôi nhận ra rằng lịch sử bệnh án của tôi đã cứu tôi thoát khỏi danh sách tiềm năng bị mổ cướp nội tạng sống.”

Cô nhớ lại rằng một tháng sau khi cô bị giam trong trại lao động, họ được đưa đến một bệnh viện lớn để kiểm tra sức khoẻ toàn diện. Họ cũng được kiểm tra máu tại phòng y tế trong trại lao động.

Cô nói thêm: “Chúng tôi không hề được cho biết tại sao chúng tôi phải thực hiện các cuộc kiểm tra sức khoẻ và kết quả của chúng là như thế nào. Mỗi ngày trong trại lao động, chúng tôi đều phải đấu tranh giữa sự sống và cái chết. Chúng tôi không thể tưởng tượng được tại sao trại lại tiến hành kiểm tra sức khoẻ cho chúng tôi trong khi lại tra tấn chúng tôi mỗi ngày.”

Cô Zeng kêu gọi tất cả mọi người giúp chấm dứt tội ác ghê tởm này: “Hàng trăm nghìn học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đang bị giam cầm và có khả năng trở thành nạn nhân của nạn mổ cướp nội tạng. Một số quốc gia đã thông qua lệnh cấm bệnh nhân đi du lịch sang Trung Quốc để cấy ghép nội tạng bất hợp pháp. Tôi hy vọng rằng tất cả mọi người sẽ lên tiếng để chấm dứt hành động mổ cướp nội tạng sống này.”

Đại diện của Hiệp hội Liên Hợp Quốc – Hoa Kỳ: Chúc DAFOH có được thành công tốt đẹp

Bà Ginny Hatfield, đại diện của Hiệp hội Liên Hợp Quốc – Hoa Kỳ đã bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ của mình đối với tổ chức DAFOH.

Bà nói rằng tổ chức DAFOH nên được tuyên dương vì đã thu thập được 1,5 triệu chữ ký trong một khoảng thời gian rất ngắn. Bà cho biết Ngày Nhân Quyền này rất thích hợp để kêu gọi chấm dứt hành động cưỡng bức mổ cướp nội tạng từ những tù nhân lương tâm. Bà cũng bày tỏ mong muốn rằng trong một tương lai không xa, tổ chức DAFOH sẽ ăn mừng việc họ đã hoàn thành sứ mệnh của mình.

Ngô Phàm: Tội ác chính của Chu Vĩnh Khang là mổ cướp nội tạng

Nhà bình luật chính trị nổi tiếng Ngô Phàm nói trong bài phát biểu của mình rằng 1,5 triệu chữ ký thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt mổ cướp nội tạng sống là một tin rất đáng khích lệ.

Ông Ngô Phàm nói rằng Chu Vĩnh Khang cần phải bị truy tố vì tội ác mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công của ông ta. Ông nói rằng không thể chấp nhận được nếu thực tế này bị che giấu.

Chu Vĩnh Khang, cựu Bí thư của Uỷ ban Chính trị và Pháp luật của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), hiện đang phải đối mặt với các truy tố về tội tham nhũng.

An Lưu: Hạnh phúc khi nhìn thấy hành động cụ thể từ Quốc hội Hoa Kỳ

Bà An Lưu, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Visual Artists Guild, một tổ chức nhân quyền ở Los Angeles, đã khen ngợi bản nghị quyết lên án hành động mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc, bản nghị quyết hiện đang chờ được Quốc hội Hoa Kỳ thông qua. Bà kêu gọi những người tham dự cuộc biểu tình liên hệ với các đại diện của họ và đề nghị những người này bỏ phiếu ủng hộ cho nghị quyết.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/12/14/人权日-洛杉矶中领馆前抗议中共活摘器官-283978.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/12/17/143709.html

Đăng ngày 06-01-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share