Bài viết của Trịnh Ngữ Yên

[MINH HUỆ 09 – 08 – 2013] Ngày 01 tháng 12, một cuộc đại diễu hành của khoảng 900 học viên Pháp Luân Công ở Bán đảo Cửu Long, Hồng Kông đã thu hút sự theo dõi của một số lượng lớn người dân Hồng Kông và du khách Trung Quốc. “Cố lên Pháp Luân Công!” là câu nói thường được nghe thấy trong đám đông khán giả. Nhiều du khách Trung Quốc rất kinh ngạc, vì đây là điều mà họ chưa bao giờ nhìn thấy ở Trung Quốc đại lục.

Đoàn diễu hành kêu gọi chấm dứt tội ác mổ cướp tạng từ các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc và ủng hộ hơn 150 triệu người dân Trung Quốc đã thoái khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Phong trào thoái ĐCSTQ này được truyền cảm hứng từ cuốn Cửu Bình do Thời báo Đại Kỷ Nguyên phát hành chín năm trở về trước.

Mục đích của cuộc diễu hành là khuyến khích các du khách Trung Quốc thoái khỏi ĐCSTQ. Vài người đã quyết định thoái ngay khi cuộc diễu hành bắt đầu. Đoàn diễu hành đi theo lộ trình mà một ngày trước đó các học viên đã đi qua tại một sự kiện khác, nó đi qua các khu vực đông người trên Đảo Hồng Kông. Đảo Hồng Kông, Bán đảo Cửu Long, và Tân Giới là ba khu vực chính của Hồng Kông.

Đoàn diễn hành đã đi qua Cheung Sha Wan, vịnh Cửu Long, Mong Kok, và Tsim Sha Tsui.

Cuộc diễu hành của 900 học viên Pháp Luân Đại Pháp đi qua Cheung Sha Wan, vịnh Cửu Long, Mong Kok, và Tsim Sha Tsui

Cần phải phơi bày những hành động tà ác

Trước khi cuộc diễu hành bắt đầu vào 2 giờ chiều, ông Vương, 70 tuổi, sống ở gần đó nói với một học viên: “Tôi là người Đông Hoàn (một thành phố ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc). Hầu hết người dân ở Đông Hoàn ủng hộ Pháp Luân Công.”

Ông Dương ủng hộ việc vạch trần tội ác mổ cướp tạng của ĐCSTQ và chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công

Ông Dương ở Bán đảo Cửu Long nói rằng ông bắt đầu ủng hộ Pháp Luân Công khi số người thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó đạt đến một triệu. Ông cảm động trước sự quyết tâm chấm dứt cuộc đàn áp của các học viên. Ông đã đi nửa giờ đồng hồ để đến tham gia diễu hành. Ông nói: “Các cuộc diễu hành Pháp Luân Đại Pháp tôi đều tham gia. Tôi không bỏ lỡ lần nào.” “Sự tàn bạo của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công là không thể chấp nhận được. Nó phải bị phơi bày và phải chấm dứt. Việc bức hại và mổ cướp tạng cần phải chấm dứt.”

“Là Pháp Luân Công! Thật tuyệt vời!”

Đoàn nhạc Tian Guo dẫn đầu đoàn diễu hành, tiếp theo là các học viên biểu diễn các bài công pháp, các biểu ngữ, đội ngũ cờ-trống, và đội trống eo lưng. Cùng hòa với đoàn diễu hành là âm nhạc hoành tráng của Đoàn nhạc Tian Guo. Đoàn diễu hành đã thu hút nhiều người qua đường, họ đều háo hức chụp ảnh.

“Cố lên Pháp Luân Công!” Người dân thường xuyên hô lớn những lời động viên khi họ thấy đoàn diễu hành Pháp Luân Công. Nhiều người mang sẵn máy quay phim chờ đoàn diễu hành. Ông Lâm đến từ Cheung Sha Wan nở một nụ cười rạng rỡ trên mặt. Ông nói: “Pháp Luân Công thật tuyệt vời! Tôi thường xem diễu hành và tôi rất cảm động.” Ông hỏi xin các học viên đĩa DVD có nội dung giảng chân tướng.

Khi đoàn diễu hành đi qua các cửa hàng trên đường Nathan Road, nhiều người đã khen ngợi các học viên: “Là Pháp Luân Công! Thật tuyệt vời!” Một đám đông lớn tụ tập lại ngay khi họ nghe thấy tiếng nhạc. Một thanh niên chỉ tay về phía đoàn diễu hành và nói với bạn gái của anh: “Pháp Luân Công! Pháp Luân Đại Pháp hảo! Đây là những đệ tử của Sư phụ Lý Hồng Chí!”

Du khách Trung Quốc chấn động

Do các học viên ở Trung Quốc Đại lục bị chính quyền đàn áp, nên nhiều người Trung Quốc không thể tin vào quy mô của đoàn diễu hành và thậm chí còn bị chấn động hơn khi thấy cảnh sát đi trước để dẫn đường cho đoàn diễu hành.

Cô Lý đến từ Thâm Quyến, một thành phố ở tỉnh Quảng Đông giáp ranh với Hồng Kông, đã phấn khích khi nhìn thấy sự kiện này và chụp rất nhiều ảnh. Cô nói cô muốn cho gia đình và bạn bè của cô xem khi cô trở về nhà.

Cô Trần đã quay phim đoàn diễu hành. Cô kinh ngạc khi thấy nó: “Điều này không thể diễn ra ở Trung Quốc.” Cô đã tìm hiểu về tội ác mổ cướp tạng và nói: “Tôi đã rất chấn động. Tôi nhất định sẽ ủng hộ các học viên. Họ có quyền và tự do của họ.”

Người dân Trung Quốc thoái khỏi ĐCSTQ

Trước khi bắt đầu diễu hành, hàng trăm học viên đã tập hợp tại Cheung Sha Wan vào buổi sáng và cùng nhau luyện công. Ngay trước buổi diễu hành, một cuộc mít tinh được diễn ra, và Quách Quân, Tổng biên tập Thời báo Đại Kỷ Nguyên, đã phát biểu. Bà Quách đã kể về việc loạt bài xã luận của Đại Kỷ Nguyên, cửu bình, đã làm thức tỉnh người dân ở Trung Quốc và bắt đầu xu hướng thoái khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó như thế nào. Bà chúc mừng những người dân Trung Quốc đã tìm thấy đạo đức và sự dũng cảm để thoát khỏi ĐCSTQ tà ác.

Trong cuộc mít tinh, bà Trương, một học viên Pháp Luân Công, nói bà mong rằng, qua cuộc mít tinh và diễu hành này, chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và những sự thực về cuộc bức hại tàn bạo đối với các học viên sẽ được nhiều người hơn nữa biết đến. “Ngày càng nhiều người nhận ra chân tướng và họ sẽ có lựa chọn đúng đắn – đứng về bên lương thiện và chính nghĩa,” bà Trương nói.

Các học viên Pháp Luân Công cùng nhau luyện công tại Sheung Sha Wan vào ngày 01 tháng 12 năm 2013

Bà Quách Quân phát biểu tại cuộc mít tinh trước diễu hành

Bà Trương, một trong những người tổ chức cuộc diễu hành

Các học viên Pháp Luân Công giúp mọi người thoái khỏi ĐCSTQ

Các học viên giúp mọi người thoái khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó nói rằng ngày hôm đó, nhiều người vô cùng hào hứng nhận tờ rơi Pháp Luân Đại Pháp. Ông Ngọc Đình nói: “Nhiều người Trung Quốc đã lập tức thoái sau một cuộc đối thoại ngắn. Một người trong số họ đã giơ ngón tay cái lên với tôi và nói rằng anh ta ghen tỵ với hoàn cảnh tự do ở Hồng Kông.”

Ông Dung nói rằng, khi đoàn diễu hành đi ngang qua, nhiều người đã nhận tờ rơi và nhanh chóng đồng ý thoái khỏi ĐCSTQ. Một người nói: “Pháp Luân Công là tốt!” Một thanh niên khoảng 30 tuổi hô lớn: “ĐCSTQ thật xấu xa, Pháp Luân Công là tốt. Tôi ủng hộ các bạn!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/12/3/法轮功香港大游行-大陆游客赞叹-283492.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/12/6/143514.html

Đăng ngày 27-12-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share