[MINH HUỆ 31-12-2013] Pháp hội Chia sẻ Kinh nghiệm Pháp Luân Đại Pháp thường niên ở Đức diễn ra vào ngày 28 tháng 12 năm 2013 tại Bad Kissingen, Bavaria. 15 học viên Pháp Luân Công đã chia sẻ về việc họ tu luyện tâm tính như thế nào giữa những mâu thuẫn trong cuộc sống và những nỗ lực tự nguyện khác nhau để nâng cao nhận thức về Pháp Luân Công.

Pháp hội Chia sẻ Kinh nghiệm Pháp Luân Đại Pháp 2013 ở Đức diễn ra vào ngày 28 tháng 12 năm 2013 tại Bad Kissingen, Bavaria.

Các học viên chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của mình tại Pháp hội.

Tu luyện tâm tính trong quá trình giảng chân tướng cho người Trung Quốc

Hai học viên ở Đức đã chia sẻ kinh nghiệm của mình trong việc gọi điện thoại về Trung Quốc để giúp người dân ở đó hiểu sự thật về Pháp Luân Công. Một người so sánh kinh nghiệm này với việc “đi vân du”, một hình thức tu Đạo, trong đó cô phải chịu đựng tất cả các loại sỉ nhục mà cô chưa bao giờ gặp phải trước đây.

Cô là một người phụ nữ mạnh mẽ trước khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Cô không bao giờ lãng phí thời gian để giao thiệp với những người mà cô xem thường. Sau khi cô bắt đầu gọi điện thoại về Trung Quốc, cô đã rất cố gắng để tránh tranh cãi với những người mắng mỏ mình. Đôi khi cô không chịu nổi sự sỉ nhục và kết thúc bằng việc mắng lại họ. Tuy nhiên, cô nói rằng cô đã dần dần buông bỏ sự kiêu ngạo từ gốc rễ trong quá trình này và mở rộng lòng từ bi của mình.

Một học viên khác đã gọi điện thoại về Trung Quốc trong hơn 06 tháng. Cô phát hiện ra rằng người Trung Quốc trong hệ thống chính trị và luật pháp ở Trung Quốc đã cảm nhận được sự nguy hiểm của họ khi tham gia vào cuộc bức hại. Họ có cảm giác không an toàn và rất lo lắng.

Người học viên này đã đưa vào cuộc điện thoại những nội dung phù hợp với tâm lý hiện tại của người nghe để thức tỉnh lương tâm họ. Cô giải thích rõ ràng cho họ tình hình của họ: ĐCSTQ đã đẩy họ ra và có kế hoạch dùng họ như những con dê tế thần cho cuộc bức hại. Trong khi đó, những người tham gia vào cuộc bức hại sẽ phải đối mặt với tòa án quốc tế và bị trừng phạt. Nhiều người trong số họ đã chọn thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó vì sự an toàn của chính mình.

Một phụ nữ 76 tuổi đã đi đến các điểm du lịch ở Đức để giảng chân tướng cho du khách Trung Quốc hàng ngày trong nhiều năm. Bà đã phải chịu đựng rất nhiều khó khăn vì lợi ích của người dân Trung Quốc.

Cân bằng giữa tu luyện và công việc

Thách thức về cân bằng công việc, gia đình và các hạng mục Pháp Luân Công là thực tế của mỗi học viên. Một học viên đã chia sẻ làm thế nào anh trở lại sự cân bằng thích hợp sau khi đi sai hướng về phương diện này.

Anh đã từng dành quá nhiều thời gian sản xuất tin tức bằng tiếng Đức cho Đài truyền hình Tân Đường Nhân. Khi làm công việc này, anh đã xao nhãng công việc chính của mình. Anh cũng có nhiều mâu thuẫn trong gia đình. Cuối cùng anh nhận ra rằng anh đã không đáp ứng được yêu cầu tu luyện trong lời giảng của Sư phụ:

“Tôi bảo mọi người, chư vị cần phải tu luyện phù hợp tối đa với người thường.” (Giảng Pháp ở Pháp hội miền Tây Mỹ quốc – tạm dịch)

Anh đã tạo dựng được ấn tượng tốt đẹp với người thường. Anh phát hiện ra tâm lo sợ của mình: Anh đã sợ rằng dành ít thời gian cho các hạng mục Pháp Luân Công sẽ ảnh hưởng đến sự thành công trong tu luyện của mình. Anh cũng miễn cưỡng thừa nhận những việc làm sai của mình vì sợ làm tổn hại đến hình ảnh và uy tín của Pháp Luân Công. Sau đó anh đã nhận ra rằng anh phải trung thực với chính mình và làm việc chăm chỉ để cải thiện tâm tính của mình.

Một kỹ sư từ Trung Quốc đến Đức 5 năm trước cũng đã chia sẻ kinh nghiệm của mình trong việc tín Sư tín Pháp. Trong khi đi tìm việc, anh đã ngộ ra tại sao an bài của Sư phụ lại là tốt nhất.

Anh không có bằng tốt nghiệp tại Đức và không nói giỏi tiếng Đức. Yêu cầu cho kỹ sư ở Đức cao hơn nhiều so với ở Trung Quốc. Anh dường như không phải là một ứng cử viên cạnh tranh cho thị trường công việc. Tuy nhiên, anh đã ngộ ra rằng một học viên Pháp Luân Công nên có một việc làm tốt và chứng thực vẻ đẹp của Pháp Luân Công. Cuối cùng, anh đã được một công ty đa quốc gia hàng đầu trong lĩnh vực công nghiệp thuê làm việc.

Tu luyện thông qua việc bán vé Thần Vận

Bán vé Thần Vận là một quá trình cứu người. Một học viên mới người Đức đã chia sẻ việc anh ở lại phòng vé khi tất cả những người khác đến giúp ở rạp hát sau khi Đoàn biểu diễn Nghệ thuật Thần Vận đến.

Là một người nhút nhát, anh đã không tự tin làm việc ở đó một mình. Khi đã muộn và gần như không có ai qua lại gian hàng bán vé, anh đã phải đối mặt với thử thách về việc đi về hay ở lại. Cuối cùng, anh đã quyết tâm: thậm chí nếu không có khách hàng nào tối nay, mình sẽ vẫn ở lại cho đến khi đóng cửa. Vào khoảng 08 giờ tối, một khách hàng đã đến và mua một tấm vé.

Một học viên người Đức khác đã không biết làm thế nào để giải thích cho đồng nghiệp, bạn bè, và gia đình việc anh đã sử dụng kì nghỉ của mình để bán vé Thần Vận. Anh đã lúng túng khi nhìn thấy họ ở gian hàng bán vé. Sau khi chia sẻ với các bạn đồng tu, anh đã nhận thức sâu sắc hơn tầm quan trọng của Thần Vận. Sau đó anh rất vui mừng giới thiệu Thần Vận cho bạn bè khi gặp họ ở gian hàng bán vé.

Một học viên Đức khác đã chia sẻ rằng cô có thể đã hình thành một số quan niệm về xã hội chủ lưu dựa trên những kinh nghiệm trước đây. Trong khi một số hiểu biết của cô có thể không sai, những quan niệm có thể ngăn cản việc cô cứu độ chúng sinh.

Mọi thứ đã thay đổi khi cô buông bỏ những quan niệm của mình. Khi cô có nguyện vọng mạnh mẽ cứu độ chúng sinh, những người khác đã giới thiệu cô là một nhân viên của Thời báo Đại Kỷ Nguyên tại một bữa tiệc và mời cô nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công và cuộc bức hại.

Các học viên mới nâng cao nhận thức về Pháp Luân Công

Một số học viên mới người Đức đã chia sẻ tại Pháp hội. Có một phụ nữ trẻ đã tu luyện được một năm rưỡi. Kinh nghiệm đầu tiên của cô trong việc giảng chân tướng là tham gia chiến dịch xin chữ kí kêu gọi chấm dứt nạn mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc và cô đã cung cấp đơn thỉnh nguyện cho hầu hết đồng nghiệp của mình.

Sau đó, cô đã tổ chức sự kiện “Ngày thông tin” (Đây là một hình thức phổ biến để người Đức nâng cao nhận thức về những vấn đề khác nhau với một chiếc bàn và một số tài liệu). Một số người đã bước vào tu luyện nhờ sự kiện này. Hai người trong số họ và một người khác đã thành lập một nhóm học Pháp đầu tiên tại thành phố của cô.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/12/31/二零一三年德国法会召开-284925.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/1/1/144024.html

Đăng ngày 13-01-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share