[MINH HUỆ 27-12-2013] Pháp hội Chia sẻ Kinh nghiệm Pháp Luân Đại Pháp Singapore đã được tổ chức vào ngày 25 tháng 12 năm 2013. Các học viên từ một số nước Đông Nam Á bao gồm Malaysia, Indonesia, Việt Nam đã tụ hội ở Singapore cho sự kiện diễn ra vào ngày Lễ Giáng Sinh này. 19 học viên đã phát biểu tại Pháp hội, chia sẻ kinh nghiệm của họ trong quá trình tu luyện và trong các hoạt động tăng cường nhận thức nhằm chấm dứt cuộc đàn áp đang diễn ra ở Trung Quốc.

Những câu chuyện chia sẻ đã làm cảm động người tham dự và giúp họ đề cao thông qua việc so sánh bản thân với các đồng tu.

Pháp hội Chia sẻ Kinh nghiệm Pháp Luân Đại Pháp Singapore được tổ chức vào ngày 25 tháng 12 năm 2013

Tham gia chiến dịch xin chữ ký thỉnh nguyện toàn cầu

Một vài học viên Pháp Luân Đại Pháp đã chia sẻ kinh nghiệm khi tham gia chiến dịch xin chữ ký thỉnh nguyện toàn cầu kêu gọi chấm dứt nạn mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc.

Bà Lý không biết nói tiếng Anh, ngôn ngữ phổ thông của Singapore, nhưng bà vẫn tham gia thu thập chữ ký. Khi một đồng tu biết tiếng Anh tình cờ gặp bà, từ đó hai người đã phối hợp trong việc xin chữ ký. Họ đã vượt qua sợ hãi, nỗ lực nhiều hơn và mang thêm các bảng thông tin khi làm việc để tăng hiệu quả truyền tải thông tin.

Bà Lý chia sẻ: “Hầu như mọi người đi qua đều thấy dòng chữ lớn ‘Xin chữ ký thỉnh nguyện chấm dứt nạn mổ cướp nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc’”. Chúng tôi đã phối hợp tốt – một người nói tiếng Anh, một người nói tiếng Hoa. Mỗi khi nói cho mọi người nghe sự thật về mổ cướp nội tạng, tôi đều nói với họ trong tâm: ‘Đừng bỏ lỡ cơ hội quý giá này để ủng hộ Pháp Luân Công. Sự ủng hộ của bạn sẽ mang đến lợi ích cho bạn mãi mãi.’”

Bà Lý thường đứng hàng giờ ở điểm thu thập chữ ký. Tay bà tê đi sau khi phải giữ bảng thông tin trong thời gian lâu. Đôi khi, bà cảm thấy những vật chất gây khó thở trong không khí vào mùa hè. Nhưng bà đã vượt qua khó khăn hết lần này đến lần khác, kiên định với nỗ lực ở tuyến đầu của mình.

Bà kể lại bà đã thấy người ta thay đổi như thế nào sau một thời gian. Một vài người lúc đầu giả vờ như không thấy bà nhưng sau đó đã ký tên. Một vài người không chỉ ký tên, mà còn hỏi xin tài liệu để đưa cho bạn bè.

Một vài học viên lớn tuổi ban đầu không thấy được tầm quan trọng của việc xin chữ ký thỉnh nguyện. Khi họ hiểu ra, họ đã thay đổi ưu tiên và thu thập hàng trăm trang chữ ký chỉ trong năm tuần. Họ thường đứng trên đường hơn sáu giờ mỗi ngày. Bà Trình đã tham gia vào hạng mục này, bà nói: “Cảm giác cấp bách làm cho tôi luôn tỉnh táo. Tôi không cảm thấy mệt mỏi chút nào.”

Giảng thanh chân tướng trực tiếp trong hơn 10 năm

Chính phủ Singapore đã một vài lần bức hại vô lý các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Không bị động tâm, ông Trương vẫn tiếp tục giảng thanh chân tướng tại các điểm du lịch trong hơn 10 năm qua. Ông nói: “Theo kinh nghiệm của tôi, điều đầu tiên phải loại bỏ khi giảng chân tướng ở nơi công cộng là tâm sợ hãi. Nỗi sợ là một chướng ngại lớn ngăn chúng ta tu luyện tinh tấn và hoàn thành thệ ước giúp Sư phụ cứu độ chúng sinh.”

Nhiều năm qua, thường xuyên trực tiếp đối diện với những người không minh bạch chân tướng, có người ác ý báo cảnh sát, có người mắng chửi, có người to tiếng dọa đánh, trước những sự lạnh lùng và cừu hận đó, ông Trương đã càng ngày càng rèn luyện thành thục. Ông nói: “Tâm tôi càng ngày càng tĩnh. Sức mạnh của chính niệm giúp tôi không còn lo sợ nữa. Tôi có thể giảng thanh chân tướng cho cả cảnh sát nữa. Khi tôi chính niệm đầy đủ thì không có nguy hiểm nào hết.” Thời tiết xấu cũng không thể ngăn ông đến các điểm du lịch để giảng thanh chân tướng mỗi ngày. Ông đã chia sẻ với hội trường rằng từ bi là nguồn gốc sức mạnh vô hạn của người tu luyện.

Nhiều người giờ đã hiểu và ngưỡng mộ ông Trương. Một người đàn ông trẻ nói rằng: “Phi thường! Các học viên Pháp Luân Đại Pháp thật phi thường!” Những người khác nói với ông: “Xin hãy quay lại đây. Tài liệu giảng chân tướng này đúng là một món ăn tinh thần!” Một cán bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã đồng ý thoái đảng sau khi nói chuyện với ông trong khoảng nửa giờ. Người đó đã nói với ông Trương: “Nói chuyện với ông còn tốt hơn cả 10 năm đọc sách!” Đây là một thành ngữ Trung Hoa để khen tặng một người uyên bác có thể diễn giải mọi thứ một cách rõ ràng.

Ông Hoàng cũng tham gia giảng chân tướng ở nơi công cộng. Ông đã từng trải nghiệm uy lực của chính niệm. Một lần, có người chửi rủa và định đánh ông khi ông đang phân phát tài liệu giảng thanh chân tướng. Ông Hoàng nhìn vào mắt người kia và nói một cách kiên định: “Tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn có gì sai? Làm người tốt có gì sai? Tại sao những người như vậy lại bị mổ cướp nội tạng?” Người kia không dám nhìn ông Hoàng, chỉ cúi đầu và bỏ đi.

Đối mặt với thiếu sót và chính lại bản thân dựa trên Pháp

Cô Tân đã chia sẻ cách mình dũng cảm đối mặt với những thiếu sót của bản thân trong khi giảng thanh chân tướng như thế nào.

Cô đã gọi điện về Trung Quốc để giảng thanh chân tướng, và người nghe máy đã có những lời lẽ khiếm nhã. Là một phụ nữ trẻ, ban đầu cô cảm thấy bị xúc phạm. Sau đó cô hướng nội và thấy rằng mình có chấp trước mạnh vào chứng thực bản thân khi gọi điện thoại. Cô từng nghĩ rằng giọng mình rất hay và rất tự hào về điều đó. Ngoài ra cô còn khó chấp nhận những lời phê bình.

Cô Tân chia sẻ: “Một cách vô thức, tôi truy cầu sự kính trọng của người khác, bất kể họ là nam hay nữ. Tôi không thể chịu được nếu họ không tôn trọng tôi. Tôi đã chấp trước vào danh.” Cô đã có thể loại bỏ rất nhiều chấp trước người thường khi gọi điện về Trung Quốc để giảng thanh chân tướng.

Cô Tân nhận ra rằng mức độ chuyên nghiệp của bản thân tăng lên khi cô loại bỏ các chủng chấp trước khác nhau. Cô xinh đẹp một cách tự nhiên. Cô nói rằng trong bức ảnh nhóm năm nay trông cố đẹp hơn năm ngoái, dù cô không cố gắng để nổi bật hơn. Tấm ảnh năm ngoái không đẹp dù cô đã cố cười. Giờ cô ăn mặc một cách chỉnh chu để phù hợp với nơi làm việc, chứ không phải để thể hiện bản thân.

Học viên mới tham gia giảng thanh chân tướng

Học viên mới Tiểu Khiết chia sẻ cô từng nghĩ rằng cuộc sống của mình thật dễ dàng. Giờ cô nhận ra mình được hưởng phúc nhờ một vài thành viên trong gia đình là học viên Đại Pháp. Cô đã bắt đầu tu luyện đầu năm nay. Cô rơi nước mắt và nói: “Cảm ơn Sư phụ đã mang Pháp Luân Đại Pháp tới thế gian!”

Năm nay, Tiểu Khiết đã đọc các câu chuyện bức hại trên trang web Minh Huệ Net. Cô rất giận dữ về cuộc đàn áp đến mức không thể ngủ được đêm đó. Tiểu Khiết chia sẻ: “Tôi thực sự thấy sự tồn tại của ma quỷ. Họ đang hại một nhóm người vô tội và từ bi. Tôi muốn tu luyện. Tôi muốn góp phần loại bỏ ma quỷ. Nếu tôi vô tâm trước sự tàn ác, tôi sẽ không xứng làm người.”

Tiểu Khiết cũng tham gia thu thập chữ ký kêu gọi chấm dứt mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc. Ban đầu có vẻ như rất khó đối với cô, nhưng khi cô bắt đầu làm thực sự thì mọi thứ rất suôn sẻ. Nhiều người đã vui vẻ ký tên thỉnh nguyện. Tiểu Khiết đã gặp một người Hoa tự xưng là “nhân sĩ yêu nước.” Anh ta đã ký tên sau khi nói chuyện với cô trong hơn một giờ đồng hồ.

Tiểu Khiết tự hỏi: “Khả năng ăn nói của mình hôm nay từ đâu mà có? Đó không phải là tôi.  Sư phụ đã cho tôi dũng khí và trí huệ!”

Chia sẻ khuyến khích các học viên

Nhiều học viên đã thu được lợi ích từ chia sẻ của các đồng tu tại Pháp hội.

Bà Trương chỉ mới bắt đầu tu luyện bốn tháng trước sau khi thấy một video trên trang web Youtube về vụ tự thiêu giả mạo. Sau đó bà đã tìm kiếm các bài giảng của  Sư phụ Lý Hồng Chí và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Đây là Pháp hội đầu tiên của bà Trương. Bà nói: “Một vài câu chuyện làm tôi cảm động phát khóc. Tôi đã thấy được khoảng cách giữa việc tu luyện của mình và những người khác. Tôi biết rằng sau hôm nay mình sẽ phải nỗ lực nhiều. Đại Pháp thật trân quý. Tôi sẽ luôn nhắc mình học Pháp và luyện công. Giảng thanh chân tướng là điều các đệ tử Đại Pháp phải thực hiện. Tôi còn chưa làm được trách nhiệm căn bản này.”

Bà Thẩm nói: “Các câu chuyện thật đơn giản mà chân thực. Đặc biệt là phần chia sẻ của cô gái trẻ. Cô không trốn tránh hay tìm cớ cho những chấp trước. Cô cởi mở và chân thành. Điều đó cho thấy tầng thứ tu luyện của cô. Tôi đã thấy những điểm mình cần đề cao. Bất kể chúng ta tham gia vào hạng mục nào, chúng ta sẽ đối diện với vấn đề. Tuy nhiên, nếu kiên định, chúng ta sẽ có thể đề cao. Tôi nghĩ mình thiếu kiên định trong tu luyện.”

Bà Trần nói rằng bà đã học được rất nhiều từ việc lắng nghe các bài chia sẻ. Bà nói rằng những người khác đã khuyến khích bà gọi điện về Trung Quốc để giảng thanh chân tướng, nhưng bà luôn cảm thấy mình không thể làm được. Bà được động viên bởi những chia sẻ tại Pháp hội: “Nếu chính niệm của tôi mạnh, tôi có thể làm được. Tôi hi vọng có thể đẩy nhanh tốc độ tu luyện và làm tốt hơn vào năm sau.”

Bà Đồng rất khâm phục những học viên kiên định giảng thanh chân tướng ở tuyến đầu. Bà nói: “Thời gian là đáng trân quý. Pháp hội này chắc chắn sẽ khuyến khích nhiều học viên bước ra và tự mình cứu độ chúng sinh. Đây là điều tôi rút ra được từ Pháp hội hôm nay.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/12/27/新加坡法会—新老学员比学比修-284571.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/12/29/143842.html

Đăng ngày 11-01-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share