Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-01-2009] Một lần tôi bị rơi vào tình trạng rối loạn và khủng hoảng trong suốt quá trình làm công việc Đại Pháp. Tôi đã có một kế hoạch làm việc dày đặc nhưng vẫn muốn nhận thêm một vài việc giảng thanh chân tướng. Tôi cũng muốn ghi nhớ cuốn Chuyển Pháp Luân và đồng thời cải thiện công việc Đại Pháp mà tôi đang làm. Tôi đã ở trong một hoàn cảnh khó khăn buồn chán bị đè nặng bởi nhiều vấn đề trong công việc và tôi thường phải làm việc thêm giờ. Tôi đã quyết định ghi nhớ học thuộc Chuyển Pháp Luân trước khi làm bất kỳ điều gì khác để giải quyết hoàn cảnh này. Tôi càng ghi nhớ Pháp, tôi càng cảm thấy mình hoà vào Pháp. Tôi đã liên tục thăng tiến đề cao. Tôi càng ghi nhớ Pháp, tôi càng thoát khỏi tình trạng rối loạn này. Môi trường quanh tôi cũng đã thay đổi. Chính Đại Pháp đã mở ra một viễn cảnh mới cho tôi.

Tôi là một học viên trẻ. Tôi làm việc từ thứ hai đến thứ sáu và chuẩn bị tài liệu giảng rõ sự thật vào thứ bảy, chủ nhật. Sau khi tôi hoàn thành tất cả công việc Đại Pháp, thường đã là tối chủ nhật. Sau khi tôi đọc Chuyển Pháp Luân được một lúc thì đã là nửa đêm. Khi nằm trên giường, tôi thường cảm thấy tâm của mình đang khóc vì không được học Pháp đủ.

Tôi đã xem đĩa “Giảng Pháp Cho Các Đệ Tử Úc Châu”. Sư Phụ nói rằng những học viên mà phân phát tài liệu giảng rõ sự thật trên phố và trước đại sứ quán Trung Quốc trong một thời gian lâu đã làm thật sự tốt. Tuy nhiên, tôi đã làm việc chuẩn bị tài liệu được vài năm. Tôi hiếm khi làm sáng tỏ sự thật trực tiếp mặt đối mặt, chứ chưa nói gì tới việc phân phát tờ rơi. Tôi đã không muốn ẩn nấp sau cái cớ là tôi đã đang làm việc giảng rõ sự thật bằng việc chuẩn bị tài liệu. Tôi cũng muốn đi phát đĩa CD giảng rõ sự thật trên phố.

Công việc giảng rõ sự thật mà tôi đang làm đòi hỏi tôi phải học những kỹ thuật mới và mua trang thiết bị mới để có thể vạch trần cuộc bức hại địa phương toàn diện hơn nữa và gia tăng ảnh hưởng của việc giảng rõ sự thật. Cần phải dành nhiều thời gian và sức lực hơn để đạt được điều đó. Đã không có đủ thời gian. Sở làm của tôi cũng cần tôi làm việc ngoài giờ vào thứ bảy và chủ nhật. Để cố gắng làm những việc mà tôi đang làm đã làm cho tôi bị kiệt sức cả về thể chất và tinh thần. Có vẻ như không thể đạt được điều mà tôi thực sự muốn làm như được tả nói ở trên.

Sau đó tôi đã quyết định ghi nhớ đọc thuộc lòng Chuyển Pháp Luân trước khi làm những việc khác. Bên cạnh học Pháp nhóm buổi tối, hàng ngày tôi ghi nhớ và học thuộc 3 trang sách. Vì tôi đã ghi nhớ học thuộc Pháp vài lần và mỗi khi tôi bắt đầu học thuộc Pháp lại, tôi thấy nó dễ dàng hơn lần trước. Lần này tôi cũng có kinh nghiệm tương tự. Tôi đã cố tận dụng thời gian để tôi có thể ghi nhớ học thuộc Pháp, bất kể là ở nhà hay ở sở làm. Trong quá trình học thuộc Pháp, tôi tìm thấy những chấp trước của mình, và một số Pháp Lý cũng trở nên rõ ràng. Tôi có thể cảm thấy rõ ràng rằng mình đang hoà tan vào Pháp. Những điều mà tôi đã làm phù hợp với Pháp và tâm tôi trở nên thanh tịnh hơn, và tôi không còn dễ dàng bị dao động như trước kia nữa.

Nó nghe có vẻ huyền bí, nhưng trong lịch làm việc dày đặc của tôi, sau khi tôi dành thêm hai tiếng để học thuộc Pháp hàng ngày, thì công việc chứng thực Pháp của tôi không những không bị ảnh hưởng, mà thay vào đó nó còn đưa đến một bước tiến nhảy vọt vì sự đề cao tầng thứ tu luyện cá nhân của tôi. Tôi đã mua một máy ghi đĩa DVD và phân phát những bản sao đĩa DVD, Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản và chương trình Gala Tết Năm Mới Trung Hoa với một cuốn sách nhỏ giảng chân tượng địa phương hoặc với 2 tờ rơi. Tôi đã phát những tài liệu này một lần một tuần. Mặc dù số lượng không lớn, nhưng kết quả khá tốt. Thời gian thật sự ngắn ngủi trước Tết năm mới âm lịch, nhưng vì học thuộc Pháp, nên trên thực tế chúng tôi đã có những đột phá lớn trong việc vạch trần cuộc bức hại và làm những tài liệu giảng thanh chân tướng.

Tất cả những ý tưởng có vẻ như không thể đạt được trong quá khứ đã dần dần được hoàn thành từng cái một. Tôi biết rõ ràng rằng chính là Đại Pháp đã tạo ra tất cả những điều này cho tôi. Ở Trung Quốc, nhiều học viên có địa điểm tài liệu tại nhà cần phải đi làm và cũng phải làm tài liệu giảng rõ sự thật ở nhà. Khối lượng công việc mà họ thực hiện rất nặng nề và mệt mỏi. Kinh nghiệm cá nhân của tôi đã chứng tỏ rằng Đại Pháp là cơ sở nền tảng của việc làm mọi việc được tốt. Bất kể bận rộn đến đâu, tôi hy vọng các bạn học viên mới có thể coi trọng việc học Pháp, học Pháp cho tốt, và coi trọng việc đề cao tâm tính, vì những điều này là bảo chứng căn bản cho việc thực hiện các công việc Đại Pháp được tốt. Việc cứu độ chúng sinh và đề cao tâm tính của chúng ta trong tu luyện cá nhân tất cả đều đến từ Pháp vĩ đại này! Đại Pháp là bảo đảm căn bản cho mọi điều!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/1/31/194568.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/2/9/104660.html
Đăng ngày 12-2-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share