Bài viết của một đệ tử Đại Pháp từ tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09 – 11 – 2013] Con xin kính chào Sư phụ tôn kính! Xin chào các bạn đồng tu!

Sư phụ dạy chúng ta ở phần cuối của Chuyển Pháp Luân:

“Mong rằng mọi người về nhà hãy tranh thủ thời gian để thực tu.”

Thế nào thì được tính là thực tu? Thể ngộ của tôi là chúng ta cần phải học Pháp tốt, tu luyện bản thân tốt, nói ít hơn, suy nghĩ tiêu cực ít hơn, và làm tốt những việc mà đệ tử Đại Pháp cần phải làm.

Sau đây tôi muốn báo cáo với Sư phụ các bước tôi đã thực hiện để cố gắng đạt được những yêu cầu của Sư phụ.

Học Pháp nhiều và tốt hơn

Sư phụ giảng:

“Chú ý: Bất kể chư vị bận đến đâu, cũng không thể lơ là xem nhẹ việc học Pháp. Đó là điều đảm bảo căn bản cho việc tiến đến viên mãn và làm tốt công tác Đại Pháp.” (Gửi toàn thể học viên Pháp hội Bắc Âu, Tinh tấn yếu chỉ II)

Học Pháp cũng là việc đầu tiên trong ba việc mà Sư phụ yêu cầu chúng ta. Tôi luôn đặt việc học Pháp lên hàng đầu. Dù bận rộn như thế nào, tôi vẫn luôn học Pháp thường xuyên.

Khi kinh văn “Thế nào là đệ tử Đại Pháp” được đăng, tôi đã rất ngạc nhiên khi đọc tiêu đề. Tôi đã tu luyện trong hơn mười năm, nhưng vẫn không hiểu rõ ràng làm một đệ tử Đại Pháp có ý nghĩa như thế nào.

Tôi thấy đây là một vấn đề nghiêm túc, vì vậy trong 27 ngày liên tiếp, ngày nào tôi cũng đọc đi đọc lại kinh văn này. Rồi tôi bắt đầu hiểu thêm về những nội hàm của Pháp và trách nhiệm của một đệ tử Đại Pháp chân chính.

Sau khi bài giảng “Giảng Pháp vào ngày 20 năm truyền Pháp” của Sư phụ được đăng, tôi lại đọc nó trong suốt 24 ngày. Nội hàm của Pháp đã triển hiện cho tôi, và tôi đã đạt được thể ngộ mới về việc tại sao Sư phụ nhiều lần dạy chúng ta phải học Pháp nhiều hơn.

Sư phụ giảng,

“Ngoài ra cũng cần thu xếp thái độ thật ngay chính đối với Đại Pháp, phải thật sự coi mình là người tu luyện, tinh tấn thế nào, đối đãi với Pháp ra sao, tu như thế nào, bao gồm cả tỷ lệ thời lượng nhiều ít chư vị [dành để] đọc sách; đều không được coi nhẹ, hơn nữa càng trọng yếu; bởi vì đó chính là con đường của chư vị, con đường mà chư vị phải đi.” (Giảng Pháp tại Canada 2006, Giảng Pháp ở Hội nghị thứ 7)

Tôi học Pháp với gia đình mình mỗi ngày. Từ năm 2010, chúng tôi đã tăng thời gian học Pháp từ hai lên ba tiếng mỗi ngày.

Chỉ khi học Pháp tốt, chúng ta mới có thể có chính niệm và cứu độ chúng sinh một cách hiệu quả. Chúng ta phải loại bỏ tâm sợ hãi để làm tốt mọi việc, và học Pháp có thể giúp chúng ta loại bỏ tâm sợ hãi. Chỉ có học Pháp, chúng ta mới có thể minh bạch hơn về các Pháp lý và tín Sư tín Pháp hơn.

Vận hành điểm sản xuất tài liệu tại nhà

Điểm sản xuất tài liệu tại gia của chúng tôi đã  vận hành đượcmười năm. Chúng tôi đã làm ra những tài liệu giảng chân tướng đầy đủ thông tin và súc tích. Ngoài ra, tôi cũng chịu trách nhiệm mua nguyên liệu cho các điểm sản xuất tài liệu quanh đó. Tại điểm tài liệu của tôi, chúng tôi có một ổ ghi DVD, hai máy in phun và hai máy in laser, máy đóng bao bì nhựa, máy cắt, dao cắt giấy, và một số trang thiết bị để sản xuất sách. Chúng tôi có thể sản xuất gần như tất cả các tài liệu giảng chân tướng ở nhà.

Vì chúng tôi sản xuất nhiều loại tài liệu, chúng tôi có nhiều nguyên liệu thô, thành phẩm, sản phẩm dở dang, cũng như phế phẩm. Trong nhà hầu hết là những vật dụng cần thiết để sản xuất vật liệu. Nhiều phòng chật kín trang thiết bị. Các đồng tu thường nhắc tôi phải cẩn thận và giấu các thiết bị. Tôi đồng ý với họ, nhưng không giấu chúng bởi vì không có chỗ để giấu nhiều thứ như vậy.

Tôi đã nói với gia đình không phải lo lắng. Đúng vậy, nhà của chúng tôi khác với của nhiều người khác. Chúng tôi có tất cả các thiết bị và nguyên liệu ở đây, và không có chỗ để giấu chúng. Nhưng những nguyên liệu này cũng là sinh mệnh. Chúng cũng đến vì Pháp và được sử dụng cho Đại Pháp. Nếu lúc nào chúng ta cũng cố giấu chúng thì sẽ rất khó khăn để sản xuất tài liệu cứu độ chúng sinh.

Chúng ta phải học Pháp nhiều hơn, phát chính niệm thường xuyên, và giữ trường của chúng ta thuần tịnh. Miễn là chúng ta bước đi trên con đường chân chính, cựu thế lực không thể can nhiễu chúng ta.

Chúng tôi vững tin vào Sư phụ và Pháp. Sư phụ từ bi đã bảo vệ chúng tôi mọi lúc. Ảnh của Sư phụ được treo trên tường để nhắc nhở chúng tôi rằng Sư phụ đang theo dõi và bảo hộ chúng tôi. Một Pháp Luân lớn bao phủ ngôi nhà của chúng tôi, và tà ác không thể chạm vào chúng tôi. Chúng tôi được an toàn.

Khu vực địa phương của chúng tôi khôi phục việc học Pháp nhóm vào năm 2003, và bây giờ có một vài nhóm học Pháp họp mặt mỗi tối. Chúng tôi đã tăng thời gian học cùng nhau, và một số nhóm cũng luyện công cùng nhau. Điều này đã giúp chúng tôi đề cao nhanh chóng và phối hợp tốt như một chỉnh thể.

Vào cuối năm 2007, chúng tôi đã mua một máy đóng sách bằng tay theo gợi ý của Minh Huệ Net. Vào mùa Xuân năm 2009, chúng tôi đã sản xuất 30.000 bản Cửu Bình Cộng sản Đảng và phân phát cho tất cả các hộ gia đình trong khu vực của chúng tôi. Sau đó chúng tôi nâng cấp lên máy đóng sách tự động và có thể sản xuất nhiều tập tài liệu giảng chân tướng hơn.

Mỗi khi các học viên đi ra ngoài, họ thường đem theo một túi lớn đựng đầy tài liệu giảng chân tướng. Khi mọi người nhìn thấy chúng tôi, họ thường nói: “Pháp Luân Công đây rồi! Các bạn đem đến cho chúng tôi cái gì vậy?”

Mỗi khi Tết đến, chúng tôi lại phân phát thêm nhiều tài liệu, trong đó có cả lịch. Chúng được hầu hết mọi người ưa chuộng. Đôi khi những người trên đường còn giúp chúng tôi phân phát tài liệu. Chúng tôi đã đi đến vùng nông thôn, các cộng đồng khác nhau và nhiều tòa nhà để đem tài liệu giảng chân tướng đến hàng chục ngàn hộ gia đình.

Kiên định vạch trần tà ác

Tất cả các bài giảng của Sư phụ trong thời kỳ Chính Pháp đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc vạch trần tà ác và ngăn chặn bức hại. Một phần lớn các bài viết trên Minh Huệ Net cũng liên quan đến việc vạch trần cuộc bức hại. Vạch trần tà ác không phải là một việc chỉ làm trong chốc lát, chúng ta phải tiếp tục vạch trần tà ác để giải thể chúng.

Trong phần “Lời bình của Sư phụ” cho bài viết “Vạch trần tà ác cho dân chúng ngay nơi tà ác sinh sống” được đăng vào ngày 15 tháng 11 năm 2003, Sư phụ đã giảng điều này rất rõ ràng. Theo thể ngộ của tôi, lời bình của Sư phụ có hai ý nghĩa. Thứ nhất, khi chúng ta vạch trần tà ác trên Minh Huệ Net, chúng ta sẽ giải thể các nhân tố tà ác trong các không gian khác. Thứ hai, chúng ta cũng cần vạch trần các nhân viên tà ác và tội ác của họ trong thế giới con người để trấn áp tà ác.

Sư phụ giảng:

“Hành vi [chúng] sử dụng đều cực kỳ tà ác, không còn ra người nữa; [chúng] sợ bị phơi bày. Nhất định cần phải bảo cho người dân thế giới biết sự tà ác của chúng, đó cũng là cứu độ thế nhân.” (Lý tính, Tinh tấn yếu chỉ II)

Mục tiêu vạch trần tà ác là để ngăn chặn bức hại và cứu độ chúng sinh. Vì vậy, chúng ta cần phải liên tục vạch trần tà ác tại địa phương của chúng ta. Làm theo lời dạy của Sư phụ, tôi đã viết một bài phơi bày cuộc bức hại mà tôi từng phải chịu đựng, và bài viết đó đã được đăng trên Minh Huệ Net. Sau đó, tôi sản xuất tờ rơi giảng chân tướng từ bài viết đó và phân phát chúng trong khu vực của chúng tôi.

Tôi cũng chia sẻ kinh nghiệm của tôi với các học viên và khuyến khích họ bước ra vạch trần tà ác. Tôi đã biên tập và gửi hơn 80 phần trăm các bài viết vạch trần bức hại tại địa phương của chúng tôi cho Minh Huệ Net. Tôi cũng biên soạn tài liệu giảng chân tướng cho khu vực của chúng tôi và gửi lên Minh Huệ Net.

Tôi đã biên soạn tài liệu giảng chân tướng tại địa phương trong tám năm liên tục để vạch trần các nhân viên tà ác bức hại đệ tử Đại Pháp. Điều này đã gây sốc cho các nhân viên tà ác cũng như gia đình và bạn bè của họ. Khi cảnh sát tụ tập với nhau, họ thường nói: “Tiếp theo ai sẽ là người bị vạch trần?”

Vài năm trước, một cảnh sát rất tà ác đã được chuyển đến khu vực của chúng tôi. Ông ấy đã đánh đập một học viên đến chết. Nhiều người biết ông ấy, và ông ấy tiếp tục bức hại các học viên trong khu vực của chúng tôi. Trong những năm qua, chúng tôi đã tổng hợp lại tội ác tra tấn các học viên của viên cảnh sát này và vạch trần ông ấy trên Minh Huệ Net. Chúng tôi cũng đã viết một lá thư cho gia đình và bạn bè của ông ấy, điều này khiến tà ác rất sợ hãi.

Nhiều học viên địa phương cũng gửi báo cáo về những bức hại mà họ đã trải qua cho Minh Huệ Net. Điều này tiếp tục gây sốc cho cảnh sát. Kết quả là môi trường tu luyện của chúng tôi đã được cải thiện.

Với tiến trình chính Pháp, tôi nghĩ rằng nếu chúng ta có thể tổng hợp một cách toàn diện những tội ác của Phòng 610 và Ban An ninh Nội địa, đặc biệt là những người đã phạm tội nghiêm trọng đối với các đệ tử Đại Pháp, chúng ta sẽ có thể vạch trần và làm tà ác sợ hãi nhiều hơn. Điều này cũng sẽ giúp cải thiện môi trường tu luyện và cứu độ chúng sinh của chúng ta. Đây là một hạng mục phức tạp hơn so với bất kỳ hạng mục nào mà tôi đã làm trong quá khứ.

Đầu tiên tôi phải vạch trần các tội ác của Phòng 610 trên website Minh Huệ. Tiếp theo, tôi đã vạch trần cựu bí thư Đảng Cộng sản của Ủy ban Chính trị và Pháp luật, Giám đốc Phòng 610, và người đứng đầu Ban An ninh Nội địa. Sau khi bài viết được đăng trên website Minh Huệ, chúng tôi đã sản xuất tài liệu giảng chân tướng dựa trên bài viết đó, và phân phát chúng trong khu vực của chúng tôi. Điều này đã làm tà ác khiếp sợ và cải thiện môi trường tu luyện của chúng tôi.

Trong tháng Tư năm nay, một tội ác nghiêm trọng đã xảy ra tại một ngôi làng cách trung tâm thị trấn huyện 10 km. Ngôi làng nhanh chóng tập trung đầy cảnh sát và quan chức chính phủ. Có người nói rằng họ đã cố ngăn chặn các phương tiện truyền thông bên ngoài vạch trần tội ác. Một nhóm các học viên không biết tình hình và đã đi đến khu chợ trời của làng để giảng chân tướng về Đại Pháp theo kế hoạch của họ.

Cảnh sát mặc thường phục đã gọi điện cho đồn cảnh sát. Sau đó, ba sĩ quan đến và ra lệnh cho các học viên lên xe cảnh sát của họ. Các học viên không hề run sợ. Họ đã giảng chân tướng cho các sĩ quan trong xe cảnh sát. Hai mươi phút sau, họ đến trung tâm thị trấn. Cảnh sát nói rằng đã gần trưa và đã đến giờ ăn trưa. Sau đó, họ bảo các học viên về nhà.

Cách vạch trần tà ác này ngay lập tức thu hút sự chú ý của nhiều người. Cho dù là ở nông thôn, ở các cộng đồng thành phố, hay ở các văn phòng chính phủ, các tài liệu giảng chân tướng xuất hiện ở khắp mọi nơi. Công chúng nói chuyện về các tội ác của cảnh sát, và cảnh sát cảm thấy xấu hổ sau khi bị vạch trần trước công chúng theo cách này. Việc này đã đạt được các mục tiêu vạch trần tà ác và giảng chân tướng để chấm dứt bức hại của chúng tôi.

Chẳng hạn, trong vài năm qua, trưởng Ban An ninh Nội địa địa phương đã bắt giữ và bức hại gần 100 học viên. Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ được đăng trên website Minh Huệ, ông ấy đã tống tiền hàng trăm ngàn nhân dân tệ từ các học viên và gia đình họ, ngụy tạo bằng chứng để đưa hàng chục học viên đến các trại lao động cưỡng bức, và làm hơn mười học viên bị kết án tù bất hợp pháp.

Sau khi chúng tôi vạch trần các tội ác của ông ấy, các hành động tà ác của ông ấy đã tạo ra một sự khuấy động lớn trong khu vực. Công chúng đã có thể nhận ra mức độ của các hành động tham lam, độc ác và vô liêm sỉ của ông ấy. Điều này làm tà ác sợ hãi và kết quả là môi trường tu luyện của chúng tôi trở nên thoải mái hơn.

Chúng tôi đang đạt được mục tiêu cứu độ chúng sinh nhiều hơn và viên dung với những yêu cầu của Sư phụ.

Giúp đỡ các học viên thiết lập điểm sản xuất tài liệu

Sư phụ dạy chúng ta:

“Tác dụng trong giảng thanh chân tướng của Minh Huệ là không [gì] có thể thay thế.” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc 2004)

Từ năm 2005, tôi cảm thấy bắt buộc phải đọc website Minh Huệ mỗi ngày. Tôi cảm thấy các bài viết trên đó có năng lượng rất tốt và có lợi cho việc tu luyện của chúng ta. Tôi khuyến khích các đồng tu cũng đọc chúng. Hiện nay, 60 % học viên địa phương của chúng tôi có thể truy cập website Minh Huệ, và 72 % trong số họ có máy in. Nhiều người có máy in laser cũng như máy in phun.

Với nền tảng thiết bị tốt, chúng tôi có thể sản xuất những tài liệu giảng chân tướng phong phú và bắt mắt. Chúng tôi cũng cung cấp một số tài liệu cho các học viên ở các khu vực khác. Mỗi khi Tết đến, chúng tôi sản xuất nhiều lịch bàn và lịch A3.

Năm nay, Minh Huệ Net đã thay đổi kích cỡ của Tuần báo Minh Huệ. Chúng tôi ngay lập tức làm theo cho phù hợp và sử dụng giấy màu bóng cho trang bìa. Tài liệu giảng chân tướng hàng tuần của chúng tôi đã đạt đến một đẳng cấp mới về chất lượng và cứu độ thêm nhiều chúng sinh.

Các điểm sản xuất tài liệu ở khu vực miền núi nông thôn dường như phát triển chậm hơn vì nhiều lý do. Một phần là do những khó khăn tài chính của các học viên trong các khu vực đó, và một phần là do các vấn đề về tâm tính. Khi chúng tôi biết rằng một số học viên ở các khu vực nông thôn muốn xem Minh Huệ, chúng tôi đã giúp họ đạt được nguyện vọng đó.

Trong vài năm qua, chúng tôi đã giúp các học viên thiết lập một số điểm sản xuất tài liệu tại nhà. Đối với một số người, chúng tôi cung cấp các thiết bị mà họ cần, và sau khi chúng tôi dạy họ cách sử dụng, họ đã có thể tự sản xuất tài liệu giảng chân tướng. Một số học viên chỉ cần truy cập vào website Minh Huệ, và tâm tính của họ nhanh chóng được đề cao và các vấn đề khác có thể được giải quyết.

Có một học viên ở vùng núi có tình hình tài chính không tốt. Các học viên khác và tôi đã đến gặp anh ấy. Chúng tôi giúp anh ấy hiểu rằng việc thiết lập một điểm sản xuất tài liệu là kỳ vọng của Sư phụ đối với các học viên ở Trung Quốc.

Sau đó anh ấy hiểu rằng anh ấy cần phải nghiêm khắc hơn với bản thân. Sau khi tâm tính của anh ấy được cải thiện, tôi đã mua cả một bộ thiết bị và gửi cho anh ấy. Sau khi điểm tài liệu được thành lập, học viên này đã tu luyện tinh tấn. Năng lượng của website Minh Huệ đã giúp anh ấy đề cao nhanh chóng. Việc này không chỉ giải quyết vấn đề nguồn cung cấp tài liệu giảng chân tướng cho khu vực đó, mà còn mang lại may mắn cho các học viên và thu nhập của gia đình anh ấy cũng đã được cải thiện.

Một khu vực khác ở sâu trong núi chỉ có một vài học viên. Những học viên đó có trách nhiệm cứu độ chúng sinh ở đó. Tình hình tài chính của họ không phải là tệ, tuy nhiên vì sợ hãi mà họ không thiết lập điểm sản xuất tài liệu.

Họ ở cách trung tâm thị trấn huyện hơn 50 km. Chuyến xe hai chiều đến điểm tài liệu gần nhất là 15 km trên một con đường núi gồ ghề. Ngoài ra, những học viên này đã lớn tuổi và không giỏi đi lại, và nhiều người cũng không biết nhau.

Một vài năm trước, tôi đã liên lạc với họ về việc họ có thể lấy tài liệu giảng chân tướng từ điểm tài liệu gần nhất. Do điều kiện đi lại khó khăn, họ thường nhận Tuần báo Minh Huệ chậm hơn ít nhất một tuần.

Tôi muốn giúp họ thiết lập một điểm tài liệu. Tôi đã nhờ một học viên khác giúp tôi chọn một học viên tinh tấn ở khu vực đó. Chúng tôi đã nói chuyện với cô ấy và khuyến khích cô ấy. Cô ấy đã nâng cao thể ngộ về Pháp của mình và quyết định thiết lập một điểm sản xuất tài liệu. Tôi đã mua một bộ thiết bị cho cô ấy, và nhờ đó một điểm tài liệu gia đình khác đã được thiết lập.

Từ kinh nghiệm trong những năm qua của tôi, bây giờ tôi biết rằng việc giúp các học viên thiết lập các điểm sản xuất tài liệu có rất nhiều lợi ích. Đầu tiên là nó cho phép các học viên đọc website Minh Huệ thường xuyên và nhờ đó đề cao tâm tính của họ một cách nhanh chóng.

Thứ hai, nó giải quyết được vấn đề cho các học viên địa phương không có khả năng đọc các kinh văn của Sư phụ và Tuần báo Minh Huệ một cách kịp thời. Thứ ba, nó cải thiện việc cung cấp tài liệu giảng chân tướng cho khu vực địa phương đó, từ đó cho phép các học viên cứu độ thêm nhiều chúng sinh. Ngoài ra, các học viên không phải đi một chặng đường dài để phân phát tài liệu giảng chân tướng, nhờ đó tiết kiệm thời gian quý giá và giảm gánh nặng về thể chất cho họ. Cuối cùng, điều này đáp ứng kỳ vọng của Sư phụ về việc thiết lập các điểm sản xuất tài liệu giảng chân tướng “như hoa nở khắp nơi” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc vào Tết Nguyên Tiêu).

Học Pháp tốt và đọc các bài viết trên website Minh Huệ thường xuyên là một cách nhanh chóng và ổn định để đề cao bản thân.

Sư phụ đã dạy chúng ta học Pháp nhiều hơn, phát chính niệm và giảng chân tướng. Chúng ta phải làm tốt tất cả ba việc và cân bằng chúng mà không được xao lãng. Chúng ta nên suy nghĩ tiêu cực ít hơn và tập trung làm những việc mà các đệ tử Đại Pháp cần phải làm.

“Hãy vứt bỏ bất kể tâm nào, điều gì cũng chẳng nghĩ, lại làm hết thảy những gì mà đệ tử Đại Pháp nên làm, hết thảy đều ở trong ấy cả mà.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC)

Sư phụ cũng giảng:

“Tôi không hài lòng nhất là với những ai chỉ biết nói, chứ không đi làm, tôi cũng không hài lòng với những ai giảo hoạt. Tôi hài lòng với những ai thuần phác, thiết thực chắc chắn.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2010)

Trong khoảng thời gian có hạn, chúng ta cần phải thực tu bản thân trong Pháp, chỉnh lý từng suy nghĩ của chúng ta, hoàn thành những yêu cầu của Sư phụ để tiến từng bước đều đặn trong tu luyện, và tu luyện với lòng nhiệt tình như thưở ban đầu. Bằng cách này chúng ta có thể theo sát các bước trong Chính Pháp của Sư phụ, hoàn thành thệ nguyện tiền sử của chúng ta, và trở thành một đệ tử Đại Pháp chân chính để Sư phụ an lòng, và không lưu lại bất kỳ hối tiếc nào.

Trên đây chỉ là thể ngộ cá nhân của tôi. Xin vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp.

Con xin cảm ơn Sư phụ tôn kính! Xin cảm ơn website Minh Huệ! Xin cảm ơn các bạn đồng tu!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/11/9/明慧法会–努力达到师父的要求-281990.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/11/26/143391.html

Đăng ngày 15-12-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share