Bài viết của một học viên ở Malaysia

[MINH HUỆ 06-02-2009] Malacca là một thị trấn du lịch nổi tiếng, và các học viên Pháp Luân Công địa phương thường tổ chức các hoạt động ở những điểm du lịch để làm sáng tỏ sự thật. Theo một vài hướng dẫn viên du lịch, các bài tập công pháp của học viên và những gian hàng làm sáng tỏ sự thật đã trở thành một phần của quanh cảnh. Tết năm mới năm nay, các học viên lại tổ chức những hoạt động giảng thanh chân tướng và thu thập chữ ký.

2009-2-5-220621-0--ss.jpg
Nhóm Luyện Công

2009-2-5-220621-1--ss.jpg
Ký tên ủng hộ Pháp Luân Công

2009-2-5-220621-2--ss.jpg
Ký tên ủng hộ Pháp Luân Công

2009-2-5-220621-3--ss.jpg
Một cảnh sát địa phương ký tên lên án cuộc bức hại

2009-2-5-220621-4--ss.jpg
Đọc bảng trưng bày giảng rõ sự thật
Học viên luyện công theo nhóm và đã phát tài liệu giảng thanh chân tướng. Nhiều du khách đã dừng lại và nói chuyện với họ. Họ cũng chụp ảnh các học viên.

Nhiều người đã biết sự thật về Pháp Luân Công và cuộc bức hại, và đã ký tên ủng hộ các học viên. Một vài du khách Pháp nói với các học viên rằng họ ở Sydney một vài ngày trước và cũng đã ký tên của họ ở đó để ủng hộ các học viên. Họ vui vẻ nhìn các học viên ở đó và vui vẻ ký tên của họ một lần nữa. Một nhóm cảnh sát đi ngang qua cũng đã ký tên của họ.

Học viên làm sáng tỏ sự thật cho một vài du khách Trung Quốc. Một vài người trong số họ đã lấy tài liệu và một số người nói với các học viên rằng họ đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/2/6/194966.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/2/9/104675.html
Đăng ngày 10-2-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share