Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Melbourn

[MINH HUỆ 04-01-2009] Chiều thứ bảy ngày 3 tháng 1 năm 2009, khoảng 1000 học viên Pháp Luân Công đã hợp lại và tổ chức một cuộc diễu hành ở thị trấn Melbourne. Diễu hành, là một phần trong những hoạt động diễn ra trước Hội Thảo Chia Xẻ Kinh Nghiệm Tu Luyện Pháp Luân Đại Pháp Úc hàng năm, đã thu hút sự chú ý của nhiều khách qua đường.

Ngày 3 tháng 1, ánh nắng mặt trời đã mang lại sự ấm áp của không khí mùa hè sau kỳ nghĩ Tết năm mới mưa và lạnh giá.

2009-1-3-au-parade-01.jpg

2009-1-3-au-parade-02.jpg

2009-1-3-au-parade-03.jpg

2009-1-3-au-parade-04.jpg

2009-1-3-au-parade-05.jpg

2009-1-3-au-parade-06.jpg

2009-1-3-au-parade-07.jpg

2009-1-3-au-parade-08.jpg

2009-1-3-au-parade-09.jpg

2009-1-3-au-parade-10.jpg

2009-1-3-au-parade-11.jpg

2009-1-3-au-parade-12.jpg

Lễ diễu hành ở Melbourne–Thủ đô ở Úc

Đoàn diễu hành di chuyển chậm qua những đường phố đông đúc tấp lập, thể hiện vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp và đưa ra sự thật về cuộc bức hại Pháp Luân Công chín năm qua của Đảng Cộng sản Trung Quốc và làn sóng thoái ĐCSTQ được cổ vũ bởi Chín Bài Bình Luận Về Đảng Cộng sản. Nhiều người bị cuốn hút vào doàn diễu hành, và nhiều người đã ghi lại khoảnh khắc lịch sử này bằng máy quay phim của họ.

Dẫn đầu đoàn diễu hành là Đoàn nhạc Tian Guo, gồm hơn 100 thành viên đến từ Sydney và Melbourne. Âm nhạc mạnh mẽ vang dội khắp vùng và đã thu hút nhiều khán giả. Những người dân đã dừng lại xem và không muốn rời đi cho đến màn trình diễn vui nhộn của Đội Trống, đoạn cuối cùng của đoàn diễu hành đi qua.

2009-1-3-au-parade-13.jpg

2009-1-3-au-parade-14.jpg

Một cặp vợ chồng vừa đến Úc từ Thượng Hải, Trung Quốc, đững ở bên đường và đã xem cuộc diễu hành. Ông Liu đã đọc cẩn thận những thông điệp trên các biểu ngữ trong đoàn diễu hành. Ông nói: “Chúng tôi không thể thấy một đoàn diễu hành và những biểu ngữ như thế này ở Trung Quốc. Điều đó là không thể. Chúng tôi vừa mới đến từ Trung Quốc và chúng tôi không biết nhiều về Pháp Luân Công. Chúng tôi chỉ nghe nói về Pháp Luân Công khi Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu sự tuyên truyền chống lại Pháp Luân Công ở Trung Quốc năm 1999. Chúng tôi không biết ai tập Pháp Luân Công nên chúng tôi không biết nhiều về nó. Tuy nhiên, bây giờ chúng tôi ở trong một môi trường tự do, chúng tôi sẽ cố gắng tìm hiểu nhiều hơn nữa về Pháp Luân Công. Trước kia chúng tôi chỉ nghe về cuộc bức hại, nhưng bây giờ chúng tôi có cơ hội để biết nhiều hơn. Chúng tôi đã không nhận ra rằng có nhiều người như vậy đang tu luyện Pháp Luân Công ở hải ngoại.”

Đứng cạnh đôi vợ chồng là ông Wang, người cũng vừa mới chuyển tới Úc ba tháng trước. Ông nói rằng đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy một đoàn diễu hành Pháp Luân Công. Ông ngạc nhiên vì có nhiều tiết mục và nhiều người như vậy trong đoàn diễu hành. Ông khâm phục vì thấy một nhóm người Trung Quốc có thể tổ chức một cuộc diễu hành trên một quy mô lớn như vậy. Khi ở Trung Quốc ông chỉ có thể tiếp cận với những phương tiện thông tin đại chúng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Sau khi ông đến Úc, ông có cơ hội đọc Thời Báo Đại Kỷ Nguyên, và cửu bình, đã giúp ông hiểu sự thật về Pháp Luân Công và cuộc bức hại của ĐCSTQ. Ông sẽ tiếp túc chú ý về vấn đề này. Ông đã nói với phóng viên rằng trước khi ông tới Úc, Phòng 610 đã thẩm vấn ông để xem ông có tập luyện Pháp Luân Công không. Ông biết rằng ở Trung Quốc, mọi người sẽ bị bắt và bị cầm tù nếu họ bị phát hiện là tập luyện Pháp Luân Công.

Ông Wu, một bác sĩ Trung Y ở thị trấn người Hoa nói rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bị người Trung Quốc bác bỏ, và điều này có thể nhìn thấy trong nhiều cuộc phản đối ở Trung Quốc đại lục. Ông nói: “Một ví dụ điển hình là trường hợp của Yang Jia. Những người ủng hộ Yang Jia, đã hô lớn ‘Đả đảo Đảng Cộng sản’ bên ngoài toà án. Điều này chưa từng xảy ra.”

Ngạc nhiên bởi đoàn diễu hành quy mô lớn, ông nói: “ Lòng kiên trì thật đáng quý; điều mà các bạn đã làm sẽ không phải là vô ích. Cửu bình thật vĩ đại; người Trung Quốc đang thức tỉnh.”

Leo dừng lại và bước ra khỏi xe ôtô của anh để xem đoàn diễu hành. Anh nói những hoạt động như vậy rất có ích để nâng cao tinh thần cộng đồng. Trước khi anh rời đi, anh hô to : “Chúc may mắn!” tới các học viên Pháp Luân Công.

Ông. John, 64 tuổi, đến từ Niu Zilân và đã sống ở Úc hơn 30 năm. Ông lặng lẽ chắm chú xem đoàn diễu hành. Ông nói: “ Tôi thực sự hy vọng rằng cuộc diễu hành sẽ giúp chính phủ Úc làm điều gì đó. Thật là buồn vì cuộc bức hại này đang diễn ra.”

Trước một cửa hàng, Eva, một người dân Melbourne, đã vỗ tay cổ vũ đoàn diễu hành. Cô nói: “Những người này thật tuyệt vời! Tôi rất buồn khi nghe về cuộc bức hại.”

Anna nói với phóng viên: “Tôi ủng hộ Pháp Luân Công và hiểu một chút về Pháp Luân Công trước kia. Sau khi xem đoàn diễu hành, tôi muốn tìm hiểu hơn nữa về Pháp Luân Công. Ban nhạc đi trước đoàn diễu hành thật là lớn, âm thanh thật vĩ đại. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một ban nhạc diễu hành với nhiều thành viên như vậy.” Cô nhận một vài tài liệu từ một người tham gia diễu hành và cô đã dự định học những tài liệu để tìm hiểu sâu hơn về Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/1/4/192954.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/1/8/103732.html

Đăng ngày 20-1-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share