Bài viết của một học viên ở Inđônêxia

[MINH HUỆ 03-01-2009] Ngày 28 tháng 12 năm 2008, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở quần đảo Bali của Inđônêxia đã tổ chức một lễ diễu hành bắt đầu với một sự kiện trước thềm kỷ niệm Gusti Ngurah Rai. Chủ đề cho buổi lễ diễu hành là “Tiến lên phía trước với Pháp Luân Đại Pháp”.

2009-1-2-231815-1.jpg

2009-1-2-231815-0--ss.jpg
Đoàn diễu hành của các học viên Pháp Luân Đại Pháp

Lúc 8 giờ 30 sáng, Wayan Subawa, tổng thư ký của Badung, đã đọc những lời văn khai mạc và bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ của ông. Ông nói rằng những hoạt động tích cực của Pháp Luân Đại Pháp nên được phổ biến rộng rãi tới những vùng khác. Ngoài ra, ông cũng nghĩ rằng trường chân chính của Pháp Luân Đại Pháp sẽ mang tới hiệu quả tích cực cho vùng.

Điểm xuất phát của sự kiện, đài kỷ niệm Gusti Ngurah Rai, có ý nghĩa to lớn đối với người dân Inđônêxia. Đoàn diễu hành sau đó đi qua bảy ngôi làng, tất cả người dân đều tích cực chào đón đối với đoàn diễu hành Pháp Luân Đại Pháp.

Đội trống dẫn đầu đoàn diễu hành, và các học viên phát tờ bướm, tài liệu cho những người dân làng. Sau cuộc diễu hành, dàn hợp xướng của những học sinh trường Minh Huệ đã hát bài “Pháp Luân Đại Pháp vĩ đại”, “ Sư Phụ, Cám ơn Người”, “Thức tỉnh từ giấc mơ”, và “Đến vì bạn”. Họ cũng biểu diễn những màn múa hoa sen và múa dây.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/1/3/192906.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/1/5/103635.html
Đăng ngày 15-01-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share