[MINH HUỆ 01-01-2009] Ngày 24 tháng 12 năm 2008, một nhóm các học viên Thái Lan đã khởi hành một cuộc hành trình năm ngày kéo dài 630 dặm và qua mười tỉnh trong vùng Isaan của đất nước.

2008-12-31-210500-0--ss.jpg
Các học viên biểu diễn các bài tập trên quảng trường Tao Anusaowaree
2008-12-31-210500-1--ss.jpg
Học viên làm sáng tỏ sự thật ở Chùa Somdel Phra Buddhacharn Promarangsi(Luanpo Tou)
2008-12-31-210500-2--ss.jpg
Sư ở chùa Pratart Chengchum hỏi xin thêm tài liệu
2008-12-31-210500-3--ss.jpg
2008-12-31-210500-4--ss.jpg
Các học viên giải thích sự thật ở thao trường của một trường trung học, Sakon Nakorn Pattana
2008-12-31-210500-5--ss.jpg
Học viên giảng rõ sự thật ở Pasak Cholasit Dam

Khi các học viên đến ngôi chùa nổi tiếng Pratart Chengchum ở tỉnh Sakon Nakorn, một vị sư trẻ đã hỏi xin thêm tài liệu sau khi đọc một tờ giới thiệu ngắn gọn về Pháp Luân Đại Pháp. Anh ấy muốn đưa cho những người tới chùa cúng lễ những tài liệu, đĩa CD, và kẹp sách, và những bông hoa sen giấy mà các học viên đưa cho anh. Các học viên cũng đưa cho anh ba quyển Chuyển Pháp Luân tiếng Thái Lan để đặt vào thư viện của chùa.

Khi các học viên chuẩn bị rời khỏi chùa Wat Nong Pa Pong ở tỉnh Ubon Rachathanithey, bỗng nhiên nghe thấy một âm thanh rõ rang của bài tập công pháp Pháp Luân Công bằng tiếng thái. Họ đi theo âm thanh và thấy một người đàn ông đang ngồi trên mặt đất, chăm chú xem video trong xe ôtô của anh ta. Cửa sau của xe mở rộng. Anh ấy đã nhận một đĩa VCD từ các học viên trước khi họ đi vào trong chùa và anh đã mở xem ngay lập tức trong xe của anh. Khi anh ấy nhìn thấy các học viên ra khỏi chùa, anh đã yêu cầu được học các bài tập ngay và lập tức có thể ngồi chéo chân trong thế kiết già.

Ở một chùa khác trong tỉnh, Wat Mahavanaram, một phụ nữ cao tuổi đang ngồi trên mặt đất, được phát cho một tờ giới thiệu Đại Pháp. Bà lập tức mở ra và bắt đầu tự học các bài tập.

Những bông hoa sen giấy và kẹp sách được làm bởi các học viên rất phổ biến trong những người dân Isaan. Mọi nơi học viên tới, người dân địa phương đều cảm ơn họ vì những phúc lành của họ và đã treo những bông hoa sen và kẹp giấy ở những nơi dễ thấy. Ở chùa Wat Phratart Phanom ở tỉnh Nakorn Phanom, các học viên đã phát số lượng lớn tài liệu cho nhiều khách du lịch. Trước khi họ rời đi, họ đã nhận thấy một người phụ nữ bán hàng đã kẹp hai bông hoa sen lên tóc của cô. Cô nắm tay của một học viên và xúc động nói: “Với những bông hoa sen này trên đầu, công việc kinh doanh của tôi thực sự rất tốt! Tôi sẽ đeo chúng trong mọi lúc!”

Chúng tôi hy vọng chuyến viếng thăm của chúng ta mang lại nhiều phúc lành cho người dân Thái Lan có duyên!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/1/1/192731.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/1/6/103659.html
Đăng ngày 12-1-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share