[MINH HUỆ 25-01-2009] Từ ngày 10 tới 22 tháng 1 năm 2009, Triển lãm nghệ thuật Chân Thiện Nhẫn đã diễn ra ở Mersin, một thành phố ở miền nam Thổ Nhĩ Kỳ.

2009-1-24-turkey1050-01--ss.jpg
Ảnh 1: Hoạ sĩ nổi tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, ông Mehmet Ali Meric

2009-1-24-turkey1050-02--ss.jpg
Ảnh 2: Khách tham quan ở Triển lãm nghệ thuật Chân Thiện Nhẫn

2009-1-24-turkey1050-03--ss.jpg
Ảnh 3: Vạch trần cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc

2009-1-24-turkey1050-04--ss.jpg
Ảnh 4: Học viên Pháp Luân Công làm sáng tỏ sự thật

2009-1-24-turkey1050-05--ss.jpg
Ảnh 5: Học viên giảng rõ sự thật

2009-1-24-turkey1050-06--ss.jpg
Ảnh 6: Các học viên trả lời phỏng vấn

2009-1-24-turkey1050-07--ss.jpg
Ảnh 7: Tìm hiểu về Pháp Luân Công trong phòng triển lãm

2009-1-24-turkey1050-08--ss.jpg
Ảnh 8: Các học viên Mersin

Triển lãm được tổ chức ở câu lạc bộ Mersin nổi tiếng (ISK), một hội nghệ thuật Thổ Nhĩ Kỳ. Khá nhiều nghệ sĩ nổi tiếng địa phương đã tham dự đêm khai mạc.

Một người quản lý ISK nói với các học viên trong buổi lễ đêm khai mạc: “ Chúng tôi đã nhìn cẩn thận tất cả những tác phẩm, và chúng tôi đã quyết định trưng bày chúng trong phòng triển lãm tốt nhất. Tôi nghĩ rằng quyết định của chúng tôi là chính xác.”

Ông Teoman, Giám đốc của ISK, bị lôi cuốn sau khi xem triển lãm. Ông nói rằng ông khó có thể tin rằng ngày nay người ta có thể tìm thấy những tác phẩm hội hoạ vĩ đại như thế này.

Các học viên nói về Pháp Luân Công và cuộc bức hại ở Trung Quốc. Ông Teoman nói: Tôi sẽ gửi thư điện tử {email} cho 200 thành viên câu lạc bộ và bảo họ phải chắc chắn tới xem triển lãm này.”

Ông Mehmet Ali Meric, một quản lý ở ISK và một hoạ sĩ nổi tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, đã cảm động sâu sắc và nói: “ Tôi đã rơi nước mắt khi nhìn vào mỗi bức tranh. Tôi khó có thể tin vào sự hoàn hảo tuyệt mỹ mà tôi nhìn thấy trước mặt mình.”
Ông Nefise Olgu tham dự triển lãm cùng với chồng của cô nhìn vào những bức tranh miêu tả các học viên Pháp Luân Công bị bức hại với đôi mắt đẫm lệ. Các học viên đã nói về cuộc bức hại chưa từng có trước đây và cô Nefise và chồng của cô nói rằng cuộc bức hại phải được chấm dứt.

Ông Aziz Avci và Ông Rifat Sen, là những người đứng đầu của đài truyền hình địa Phương SunTV, đã tới xem triển lãm. Họ nghĩ rằng những tác phẩm hội hoạ rất bắt mắt và cuốn hút. Họ nói rằng họ sẽ cố gắng phủ sóng những sự kiện Pháp Luân Công trong tương lai nếu có thể.
Cô Gul Boran đã rất xúc động và nói rằng trái tim của cô đau nhói khi nhìn những bức tranh miêu tả những cảnh tượng tra tấn bức hại. Cô nói cô sẽ làm tất cả trong khả năng của mình để chấm dứt cuộc bức hại.

Trong suốt 12 ngày triển lãm, nhiều khách tham quan đã tới xem triển lãm. Họ bị lôi cuốn bởi những tác phẩm hội hoạ và sửng sốt khi thấy sự tra tấn bức hại được miêu tả trong nhiều bức tranh. Họ bày tỏ lòng cảm thông với những gì mà các học viên đã phải chịu đựng trong cuộc bức hại dã man ở Trung Quốc. Nhiều khách tham quan đã rơm rớm nước mắt.

Nhiều khách tham qua muốn học Pháp Luân Công và đã cầm đi những đĩa CD về Pháp Luân Công.

Khách thăm quan rất ca ngợi các tác phẩm và để lại ý kiến của họ trong quyển sổ ý kiến của khách thăm. Họ bày tỏ những lời chúc tốt đẹp chân thành nhất của họ và lên án mạnh mẽ những hành động bạo lực dã man của Đảng Cộng sản Trung Quốc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/1/25/194137.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/2/3/104508.html
Đăng ngày 4-2-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share