[MINH HUỆ 31-01-2009] Sáng ngày 29 tháng 1, khi đoàn xe hộ tống thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đi ngang qua khu nhà văn phòng của thủ tướng Đức, ông Ôn đã được chào đón bởi các học viên Pháp Luân Công đang cầm những biểu ngữ đứng cách ông vài mét.

2009-1-30-205734-0--ss.jpg
Học viên phản đối cuộc bức hại của chế độ cộng sản Trung Quốc bên ngoài Khu nhà của thủ tướng Đức

2009-1-30-205734-1--ss.jpg
Các học viên tập trung ở Cổng đài Brandenburg để phản đối bức hại

Theo học viên cô Zhen, vì địa điểm phản đối được chỉ định cho các học viên bởi cảnh sát Đức ở ngay bên phải đường, khi đoàn xe hộ tống ông Ôn chầm chậm đi qua, ông ta chỉ cách các học viên vài mét. Cô Li đang giơ cao biểu ngữ mang dòng chữ: “ Mang Zhou Yongkang ra công lý”, và cô đã nhìn thấy rõ ông Ôn đã quay đầu sang và nhìn về phía cô ấy. Cô Li đã đi tàu suốt đêm để tham gia vào cuộc phản đối ôn hoà.

Các học viên đã trưng bày những biểu ngữ kêu gọi hành động mang những kẻ đàn áp bức hại, bao gồm Giang Trạch Dân, Zhou Yong kang, Liu Jing và Luo Gan ra công lý, và kêu gọi chế độ cộng sản Trung Quốc chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Cô Li nhấn mạnh: “ Chúng tôi không ở đây để phản đối chuyến viếng thăm của ông Ôn. Chúng tôi yêu cầu ông ấy mang những kẻ phạm tội ra công lý.”

Cuối tháng 1 ở Berlin thời tiết rất lạnh, và cảnh sát sẽ trở lại xe của họ cho ấm sau khi đứng bên ngoài gần 1 tiếng. Cuộc phản đối của các học viên ở toà nhà thủ tướng bắt đầu lúc 10 giờ sang và kết thúc lúc 2 giờ 30 chiều. Sau đó các học viên tổ chức một cuộc phản đối khác ở Cổng đài Brandenburg từ 4 đến 7 giờ chiều.

Một sĩ quan cảnh sát đã nói rằng anh ta khâm phục “lòng kiên trì của các học viên Pháp Luân Công”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/1/31/194588.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/2/1/104457.html
Đăng ngày 2-2-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share