[MINH HUỆ 15-09-2013] Bà Vương năm nay đã 68 tuổi, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1997. Năm 2001, bà đã bị kết án phi pháp hai năm trong trại lao động, nhưng trong chưa đầy sáu tháng đã thoát ra ngoài nhờ chính niệm và đức tin mạnh mẽ. Khu dân cư của bà có hơn 10.000 người và hầu hết làm việc cho cùng một công ty. Có một đồn cảnh sát, một trường trung học, một trường tiểu học và một vài ủy ban khu phố. Công ty đã cử một bí thư đảng để điều phối và quản lý khu dân cư. Ông ấy rất tích cực bức hại Pháp Luân Công. Sau khi nghỉ hưu, bà Vương cùng với các đồng tu khác chủ yếu chứng thực Pháp, giảng chân tướng và khuyên tam thoái trong hoàn cảnh như vậy.

1. Một học sinh tiểu học thay đổi thái độ

Một buổi sáng, bà Vương đi bộ dọc theo một tòa nhà và thấy một vài khẩu hiệu lăng mạ Pháp Luân Đại Pháp và Sư phụ Lý với nét chữ xiêu vẹo. Bà nghĩ có thể nó được viết bởi một học sinh tiểu học sống trong tòa nhà. Bà nghĩ nếu đứa trẻ có những suy nghĩ như vậy, cha mẹ nó chắc hẳn cũng không biết chân tướng.

Thật không tốt khi phỉ báng Đại Pháp của vũ trụ, nên bà đã đi thẳng đến ngôi nhà của cậu bé. Cậu bé đã không thừa nhận, nhưng ánh mắt và vẻ mặt của cậu cho thấy chính cậu đã làm. Bà Vương kiên nhẫn giải thích cho cậu bé Pháp Luân Công là như thế nào, tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại Pháp Luân Công, và khi Trời diệt Trung Cộng thì nhất định những thành viên của nó cũng sẽ không được tha và sẽ bị đào thải. Cậu bé đã hiểu được chân tướng và đồng ý thoái khỏi Đội Thiếu niên. Cha mẹ cậu cũng hiểu chân tướng, thoái đảng và nhận tài liệu giảng thanh chân tướng mà bà Vương tặng.

Sáng hôm sau, bà Vương đi xóa khẩu hiệu, nhưng bà phát hiện nó đã được thay bằng “Pháp Luân Đại Pháp hảo” “Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Bà mỉm cười vì biết rằng bây giờ nếu có người khác phỉ báng Đại Pháp, những người này sẽ biết cách bảo vệ chính nghĩa. Kể từ đó, mỗi khi thấy bà Vương cậu bé đều chào hỏi rất thân thiết.

Bà Vương luôn nói rằng chính Sư phụ và Pháp đã cấp cho bà trí huệ và lực lượng; Phật chủ từ bi đã mang đến cơ hội được cứu cho tất cả chúng sinh.

2. Trưởng ủy ban khu dân cư thoái khỏi ĐCSTQ

Một ngày nọ, bà Vương gặp một vị chủ nhiệm trẻ của ủy ban khu dân cư, anh ấy nói: “Cấp trên cấm luyện lập [Pháp Luân Công], dì nên dừng luyện tập.”

Bà Vương nói: “Trước đây thân thể tôi nhiều bệnh tật, phải uống thuốc và tiêm thuốc. Tôi có thể trả hết chi phí, nhưng ai sẽ chịu đau khổ cho tôi? Anh nói rằng cấp trên cấm tôi tu luyện. Ông ta là ai? Có phải Giang Trạch Dân không? Ông ta có thể đảm bảo cho tôi luôn khỏe mạnh không?” Anh ta đáp: “Không ai đảm bảo được.” “Nếu vậy, ai có thể phát minh ra một phương pháp nào đó, giống như khí công, có thể giúp người ta chữa bệnh khỏe người. Anh ta đáp: “Theo tôi biết thì không ai có thể.” Bà Vương nói với anh ấy: “Sư phụ của tôi có thể làm điều đó, tôi là một bằng chứng sống đây. Hàng triệu người tu luyện đã chứng thực điều đó. Bất kể bệnh nặng đến đâu, ngay cả ung thư hay bệnh nan y đều có thể khỏi, chỉ cần người đó kiên định tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã tự mình trải nghiệm điều đó. Tôi không chỉ khỏe mạnh trở lại, mà còn được bảo hộ khỏi các thảm họa. Có vô số thần tích đã xảy ra.”

Bà liền kể cho anh ta thêm một vài ví dụ, và anh ta đã chết lặng: “Nếu dì thấy nó tốt, dì có thể luyện tập ở nhà, đừng giảng chân tướng hay phân phát tài liệu nữa.” Bà Vương hỏi anh ta: “Nếu tôi không nói chân tướng cho cậu, liệu hôm nay cậu có biết và hiểu được sự thật? Cậu đừng nghe ĐCSTQ, đó toàn là dối trá. Tôi mạo hiểm tính mạng để nói cho cậu sự thật, để cứu cậu.” Dì tiếp tục kể cho cậu ta chân tướng về cuộc thỉnh nguyện 25 tháng 04 và vụ tự thiêu tại quảng trường Thiên An Môn, vụ “1.400 trường hợp tử vong”, và tàng tự thạch nói về sự sụp đổ của ĐCSTQ. Sau khi hiểu ra chân tướng, anh ấy đã thoái khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

3. Giám đốc xưởng và gia đình thoái đảng

Có một giám đốc xưởng trong công ty của chúng tôi bị đầu độc nặng nề bởi ĐCSTQ. Một ngày nọ bà Vương thấy vợ ông ấy ở trong chợ, hay tay đặt lên tim. Bà ấy có vẻ nhợt nhạt, đi chậm và sau đó ngồi xổm xuống, dáng vẻ rất đau khổ. Bà Vương đến và hỏi thăm. Bà ấy trả lời rằng ngực bà bị đau. Bà Vương bảo bà hãy mau niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Bà ấy gật đầu và nhanh chóng cảm thấy khá hơn.

Bà Vương nói: “Nếu tim của bà có vấn đề, tính mạng của bà có thể gặp nguy hiểm bất kỳ lúc nào. Bệnh viện có thể sẽ không kịp cứu chữa. Để đảm bảo an toàn trong tương lai, bà hãy nhanh chóng thoái khỏi ĐCSTQ.” Bà ấy đã đồng ý ngay lập tức. Bà Vương nói: “Bà cần nhớ rằng chính Pháp Luân Đại Pháp đã cứu và bảo hộ cho bà.” Bà ấy đứng dậy và đi về nhà. Từ đó trở đi, trông bà khỏe mạnh hơn. Không lâu sau đó, bà Vương đã giảng thanh chân tướng cho người chồng. Ông cùng con gái đều đã thoái khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới. Qua những thay đổi trong gia đình họ, nhiều người khác cũng biết được chân tướng và thoái khỏi ĐCSTQ.

4. Thuyết phục 45 người thoái khỏi ĐCSTQ trong khi đến thăm người nhà

Bà Vương đến thăm cha nhân dịp sinh nhật ông vào tháng 10 năm ngoái ở vùng Đông Bắc Trung Quốc. Bà nghe nói rằng một ông chú ở trong làng đã qua đời, nên bà đã mang theo nhiều tài liệu giảng thanh chân tướng và bùa hộ mệnh đến đám tang. Ở đó, bà đã thăm nhiều họ hàng, bạn bè, bạn học cũ, và hàng xóm đã lâu không gặp. Họ đều đã biết chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp, thoái ĐCSTQ và nhận bùa hộ mệnh từ bà. Bà đã phát hết tài liệu mang theo, và 45 người đã biết được chân tướng vào ngày hôm đó.

5. Pháp Luân Công đã dạy chúng tôi một bài học

Một ngày mùa hè, một số người được gọi đến phòng họp của quận, bao gồm cả cảnh sát tại đồn cảnh sát địa phương, nhân viên Phòng 610, quản lý các ủy ban các khu dân cư, quản lý của các tòa nhà và hơn một chục học viên Đại Pháp theo danh sách của họ, tổng cộng khoảng 50-60 người. Họ đã quay phim cuộc họp. Trưởng ban quản lý khu dân cư bắt đầu, sau đó họ để một học viên phát biểu, sau đó họ để cho người của họ chỉ trích dữ dội các học viên. Không ai muốn đáp lại, nên họ hỏi bà Vương. Ban đầu bà không muốn hợp tác với họ. Nhưng rồi bà nghĩ: “Tôi còn ở đây thì tôi sẽ còn nói Chân-Thiện-Nhẫn.”

Bà bắt đầu nói: “Pháp Luân Công là một môn tu luyện thượng thừa của Phật gia, dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, và bao gồm năm bài công pháp. Pháp Luân Công dạy người ta hướng thiện, trở thành một người tốt, và tuân theo các nguyên lý vũ trụ để đề cao tiêu chuẩn tâm tính con người. Ngày nay ở Trung Quốc, với nạn tham nhũng trong ĐCSTQ, và giá trị đạo đức suy giảm hàng ngày trong xã hội, toàn là dối trá, lừa đảo, trộm cắp, bắt cóc, cờ bạc, mại dâm… cả xã hội trong hỗn loạn. Chỉ có nơi các đệ tử Đại Pháp đang tu luyện mới là vùng đất tịnh độ.

“Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp không chỉ giúp chữa bệnh khỏe người, mà còn khiến người ta trở nên chân thật, tốt bụng, từ bi và an hòa. Theo một khảo sát toàn quốc năm 1998, những người tu luyện có đến 98% là khỏe mạnh hoàn toàn. Theo một khảo sát khác của các cán bộ nghỉ hưu năm 1998, họ kết luận rằng ‘Pháp Luân Công không có hại mà chỉ có lợi cho quốc gia và nhà nước.’

“Pháp Luân Đại Pháp đã hồng truyền tới hơn 100 quốc gia trên thế giới, các cuốn sách của Pháp Luân Công đã được dịch ra hơn 30 thứ tiếng, và được chào đón trên khắp thế giới. Sư phụ của chúng tôi đã nhận được hơn 3.000 giải thưởng và chứng nhận, và Pháp Luân Công đã có đóng góp xuất chúng cho sức khỏe con người. Trung Quốc là nơi duy nhất đàn áp học viên Pháp Luân Công – bắt bớ, kết án vào trại lao động, bỏ tù, bệnh viện tâm thần, và tra tấn họ với đủ loại hình thức, kể cả đến mức mổ cắp nội tạng khi họ còn đang sống để kiếm lời! Có rất nhiều nhà của học viên Đại Pháp bị phá; đây là sự bất công lớn nhất chưa từng có trong lịch sử Trung Quốc.”

Bà Vương cảm thấy chính niệm xuất ra. Sư phụ đã gia trì cho bà, và bà đã nói trôi chảy hơn một giờ về sự thật và trải nghiệm cá nhân của mình. Sau đó bà nhận được một tràng pháo tay nồng nhiệt. Một cảnh sát nói: “Tôi đã gặp họ nhiều năm, và họ đều là người tốt.” Một nhân viên Phòng 610 của quận nói: “Chân và Thiện thì dễ làm, còn Nhẫn thì không [dễ].” Một nhân viên ở ủy ban khu dân cư nói: “Đừng chỉ trích họ nữa, hãy để sau đi.” Một trưởng tòa nhà nói: “Chúng ta muốn chỉ trích Pháp Luân Công, nhưng trái lại, họ đã dạy chúng ta một bài học hay.” Họ không còn cách nào khác và đã phải kết thúc cuộc họp.

Sau khi cấp trên nghe kết quả cuộc họp, họ rất thất vọng và muốn tổ chức một cuộc họp khác. Khi chúng tôi biết được, chúng tôi phát chính niệm ngay lập tức để giải thể sự bức hại tà ác và ngăn họ đến. Xe của họ chết máy trên đường đến cuộc họp. Nhân viên Phòng 610 của quận đi về nhà và không bao giờ đề cập đến cuộc họp nữa.

Bà Vương đã dùng mọi cơ hội để giảng thanh chân tướng cho rất nhiều người. Những kinh nghiệm mà bà tích lũy được cũng ngày càng phong phú, bà cũng tu luyện ngày càng lý trí và thành thục.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/9/15/明白真相的小学生改掉诬陷标语-279525.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/10/22/142853.html

Đăng ngày 29-11-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share