Bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp từ Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-07-2013] Năm 1996, mẹ của tôi, người được chẩn đoán bị xơ gan giai đoạn cuối, đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và hồi phục một cách kỳ diệu. Pháp Luân Đại Pháp đã cứu mạng bà.

Nỗi đau đớn và thống khổ của mẹ tôi

Tôi lớn lên trong một gia đình nghèo khó. Mẹ tôi đã chịu đựng quá nhiều khó khăn trong cuộc sống. Bà phải chăm sóc ông nội chúng tôi, vốn đi lại tấp tểnh vì bệnh thấp khớp đầu gối, bà nội tôi bị mù do bệnh đục thủy tinh thể, và sáu anh em chúng tôi. Bà không già, nhưng thường phải sống mòn mỏi trong đau đớn vì nhiều vấn đề về sức khỏe phát sinh.

Năm 1993, mẹ tôi bị bệnh nặng. Điều trị y tế ở nông thôn không hiệu quả, vì vậy bà đã chuyển đến bệnh viện lớn nổi tiếng ở thủ phủ tỉnh. Ở đó, bà không những được chẩn đoán bị bệnh cổ trướng giai đoạn cuối do xơ gan mà còn bị viêm tai giữa, viêm xoang, đục thủy tinh thể, chứng viêm teo niêm mạc dạ dày, và nhiều bệnh khác.

Theo bác sĩ, dù cho chúng tôi bỏ ra hàng trăm nghìn nhân dân tệ để chữa trị, nhưng không có người bệnh nào nặng như vậy đã từng hồi phục được, huống chi một người từ vùng nông thôn nghèo khó. Bác sĩ đã khuyên mẹ tôi hãy về nhà để tĩnh dưỡng, và bảo chúng tôi chú ý đến bà vì bà rồi sẽ trở nên hốc hác. Chúng tôi được thông báo rằng khi nào bà ấy sút cân đến mức chỉ còn da bọc xương và lợi của bà bắt đầu chảy máu, là bà đang trong tình trạng nguy kịch.

Khi mẹ tôi trở về nhà, những người hàng xóm, người thân, và bạn bè đã kéo đến nhà thăm bà mang theo trứng, đường, hoặc thực phẩm được đóng hộp. Tất cả họ đều nói họ đến hỏi thăm. Sự thật là, họ đến để nói lời tạm biệt. Sau một vài năm khi mẹ qua tuổi 60, chúng tôi bí mật mua một chiếc quan tài và may quần áo tang lễ truyền thống để chuẩn bị hậu sự cho bà.

Để cố gắng giảm bớt đau đớn và nỗi khổ của mẹ, anh trai cả của tôi và vợ của anh, sống ở thủ phủ tỉnh, đã tìm các chuyên khoa y tế và mang về hàng túi thảo dược Trung y để mẹ uống. Em trai tôi mua máy phân tích quang phổ để liên tục điều trị các chỗ da bị nhiễm trùng. Tôi đến các đền quanh vùng để cầu xin và coi bói. Tôi cũng tự nguyện lao động miễn phí cho một dự án xây dựng lớn cho ngôi đền trên núi nổi tiếng, với hy vọng rằng các vị Thần và Phật sẽ ban phúc cho chúng tôi.

Tất cả đều vô ích. Tình trạng của mẹ tôi càng trở nên xấu đi. Cổ trướng bụng của bà giống như một cái vạc bong bóng trong dạ dày. Bà không thể ngủ được. Bà uống thuốc lợi tiểu khi dạ dày trở nên quá căng. Bà uống các loại nước hoa quả và thuốc nhuận tràng khi bị táo bón nặng, tất cả đều với liều lượng cao. Việc chảy máu ở nướu răng, cũng như các triệu chứng ngoài da và xương mà bác sĩ đã cảnh báo chúng tôi đã xuất hiện. Những người thân, bạn bè và hàng xóm tất cả đều tin rằng cuộc đời mẹ tôi sắp đi đến hồi kết.

Mẹ tôi đã hồi phục nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Vào đầu năm 1996, Pháp Luân Đại Pháp được giới thiệu ra công chúng trong tỉnh chúng tôi. Sau khi anh cả tôi và vợ của anh ấy bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, họ đã có được một bản sao băng ghi âm các bài giảng của Sư phụ ở Tế Nam. Bởi vì mẹ chúng tôi chưa bao giờ được đi học và không biết đọc, họ đã cùng bà nghe các bài giảng được ghi âm của Sư phụ. Bà bị viêm tai giữa, nên bà không thể nghe một cách rõ ràng, nhưng bà đã không bỏ cuộc. Sau hơn một tháng nghe liên tục, bà có thể hiểu được nội dung cơ bản trong các bài giảng của Sư phụ. Điều kỳ diệu bắt đầu xảy ra. Bà còn không nhận ra rằng dạ dày của bà đã ngừng trướng lên, và sự bài tiết của bà đã trở lại bình thường. Từ đó trở đi, bà không uống thêm bất kỳ loại thảo dược hay thuốc nào.

Nhận thấy những thay đổi kỳ diệu này, chúng tôi đã mua máy VCR để bà có thể xem Sư phụ giảng và còn xem được video hướng dẫn luyện công. Sau đó bà có thể học Pháp và tập theo các bài công pháp trong băng.

Vào buổi tối sau khi xem bài giảng thứ tư của Sư phụ, bà nói, “Mẹ cảm thấy nóng toàn thân.” Pháp Luân đang xoay chuyển trong thân thể bà mạnh đến mức bà cảm thấy như thể ruột được đẩy hết lên. Vào lúc tối muộn, bà đã khạc trong miệng ra các cục máu. Lần đầu tiên, bà trải nghiệm được cảm giác thoải mái của một thân thể không có bất cứ bệnh tật nào. Mọi bệnh tật khác trong thân thể bà đều biến mất.

Một điều kỳ diệu khác là, mẹ tôi tiêm thuốc penicillin vì vấn đề về tai từ hồi còn nhỏ. Sau khi bà kết thúc các bài công pháp, toàn bộ căn phòng đầy mùi penicillin do quá trình thanh lý.

Trong những năm 70, khi bà đang làm việc ở tổ sản xuất, chân của bà đã bị gãy bởi bị xe cần cẩu chèn qua. Sau khi các vết thương được hồi phục, không rõ vì lý do gì, bà bắt đầu bị tập tễnh nhẹ. Có một lần khi bà chuẩn bị ngồi đả tọa trong tư thế song bàn, bà đã vắt chân qua chân bên kia và nghe thấy một tiếng rắc nhẹ. Từ đó trở đi, bà đã đi lại bình thường mà không còn tập tễnh nữa.

Chứng thực cho huyền năng phi thường của Đại Pháp, người có quan hệ tiền duyên xuất hiện

Trong những ngày đầu tập luyện, huyền năng phi thường của Đại Pháp liên tiếp xuất hiện với mẹ tôi. Thiên mục của bà đã khai mở. Bà có thể nhìn thấy các sinh mệnh trong các không gian khác và các hiện tượng siêu thường khác. Bà có thể cảm nhận được Pháp Luân đang xoay chuyển và dòng năng lượng trong thân thể.

Mẹ tôi chưa bao giờ được đi học. Cản trở lớn nhất đối với việc học Pháp của bà là bà không biết chữ. Tuy nhiên, bất cứ khi nào bà cầm cuốn sách Đại Pháp lên, bà có thể nhìn thấy từng chữ tràn ngập trong ánh sáng, xoay tròn, chuyển động, nhảy nhót. Mẹ tôi đã nhờ đứa cháu đến tuổi đi học dạy bà đọc riêng từng chữ một để bà có thể nhận mặt từng chữ mà học. Bà bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân. Cách đây vài năm, bà đã có thể đọc trọn vẹn Chuyển Pháp Luân trong số các sách Đại Pháp khác. Bà có thể nhận ra tất cả các chữ trong các sách Đại Pháp nhưng không thể nhận ra được các chữ tương tự trong các sách khác.

Bác tôi là một bác sĩ. Khi mẹ tôi đã hồi phục, bác tôi rất sốc. Ông ấy muốn chứng kiến việc mẹ tôi đã thoát khỏi nạn mù chữ. Ông chỉ vào các chữ khác nhau trong các sách Đại Pháp và bà có thể nhận ra và đọc chúng. Bác tôi đã ngừng đưa ra bình luận.

Thân thể mẹ tôi đã có chuyển biến đáng kể. Kết quả là, vợ tôi, tôi, bố tôi, em gái, hai người em gái của mẹ tôi, và những người làng vốn có quan hệ tiền duyên với Đại Pháp tất cả đều đón nhận Đại Pháp và trở thành học viên Đại Pháp. Trong gia đình chúng tôi, những người thân khác của mẹ tôi cũng đã hiểu và ủng hộ chúng tôi.

Trong hơn 10 năm qua, mẹ tôi vẫn kiên định trong đức tin của mình vào Sư phụ và Đại Pháp; bà chưa bao giờ lay động chút nào; luôn luôn nỗ lực để làm tốt ba việc; và liên tục giảng chân tướng cho mọi người ở mọi nơi. Bà luyện công hai giờ mỗi ngày; phát chính niệm vào bốn thời điểm cố định một ngày trong ít nhất nửa tiếng mỗi lần; học Pháp; nghe các băng ghi âm Pháp; và xem video các bài giảng của Sư phụ. Bà tu luyện tinh tấn để tỏ lòng biết ơn cứu độ của Sư phụ đối với bà. Bà kể về những chuyển biến lớn trong thân thể bà để chứng thực cho sự phi thường của Đại Pháp.


Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2013/9/21/142325.html

Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2013/7/26/肝硬化晚期的母亲修炼大法神奇痊愈-277231.html

Đăng ngày 15-10-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share