[MINH HUỆ 11-09-2013] Sau khi tham dự các khóa giảng của Sư phụ Lý Hồng Chí ở Trùng Khánh, một học viên muốn đến thăm tỉnh Vân Nam ở Tây Nam Trung Quốc. Đây là một khu vực rất đặc biệt, với hơn 26 dân tộc thiểu số cùng một lịch sử lâu dài và phong phú. Vậy là năm 1994 cô tới đây để chia sẻ Pháp Luân Đại Pháp với những người sống ở một vùng xa xôi và có thể chưa nghe nói về pháp môn tu luyện này.

Khi cô luyện công ở nơi tụ họp trong một tòa nhà công cộng, nhiều người đã bị thu hút bởi những động tác thanh thoát. Họ hỏi, “Cái gì vậy? Trông thật đặc biệt.” Cô cười và trả lời, “Tôi đang tu luyện Pháp Luân Công!”

Mười chín năm sau, Pháp Luân Đại Pháp đã hồng truyền trên toàn tỉnh.

1. Hồi sinh sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Pháp Luân Đại Pháp, công pháp tu cả thân lẫn tâm, dựa trên nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Người tu luyện không chỉ luyện năm bài công pháp để giữ gìn sức khỏe, mà cố gắng đề cao tâm tính và nghĩ đến người khác. Nhiều người tuyệt vọng chán nản đã tìm thấy hi vọng và hạnh phúc sau khi học Pháp Luân Đại Pháp.

Bà Huệ Chân, trên 60 tuổi, là một công nhân dệt kim đã nghỉ hưu. Ít người có thể đoán được tuổi của bà, bà cũng nói mình cảm thấy trẻ lại và hồi xuân từ khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Nhìn bà bây giờ, khó có thể tin bà đã từng bị liệt giường vì một số bệnh. Bà nói:

“Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo khổ và phải bỏ học khi mới học lớp ba. Mười bốn tuổi, tôi học nghề ở một nhà máy dệt kim. Từ khi còn nhỏ tôi rất yếu, hay chóng mặt và thường bị ngất. Vì chúng tôi không có tiền, bố mẹ tôi chưa bao giờ đưa tôi đi khám bác sĩ. Sau khi tôi kết hôn, tôi bị nhiều bệnh hơn, trong đó có bệnh tim, các vấn đề về dạ dày và thiếu máu. Sau đấy tôi còn phát một bệnh gọi là viêm sụn, và tôi phải nằm liệt giường vì đau. Ngày nào tôi cũng phải dùng hơn mười thứ thuốc và năm nào cũng phải đi bệnh viện hai đến ba lần. Tôi được đưa đi cấp cứu ba lần vì trụy tim. Không có thuốc tôi không thể ngủ được. Đau nhất là ở chân, suốt 24 giờ một ngày. Đôi lúc tôi nghĩ cách duy nhất để hết đau đớn là tự vẫn”.

“Khi tôi vô cùng tuyệt vọng, bạn tôi đã khuyến khích tôi thử luyện Pháp Luân Công. Ban đầu, tôi không tin cô ấy lắm vì tôi đã thử rất nhiều cách trước đó mà không có tác dụng. Chồng tôi động viên tôi thử xem sao. Ông ấy đèo tôi trên xe đạp và đưa tôi đến một điểm luyện công địa phương. Lúc đó tôi thậm chí không đứng được lâu để đánh răng. Thật thần kỳ, hôm đó tôi đã đứng một tiếng rưỡi và luyện bốn bài công pháp”.

“Chồng tôi đứng cạnh tôi suốt vì ông ấy biết tôi không đứng được. Chồng tôi là một trong những người chỉ tin vào khoa học. Nhưng khi thấy tôi tập hết các bài công pháp đứng ông ấy đã hoàn toàn chấn động!

“Ngày hôm đó, tôi mua cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, Chuyển Pháp Luân và tôi không thể rời cuốn sách ra. Thật kỳ diệu, chân tôi đã không đau khi đọc sách. Một tuần sau, tôi đã được chữa khỏi và tôi có thể tự đi đến điểm luyện công”.

“Sau khi chứng kiến những thay đổi to lớn ở tôi, chồng tôi cũng sớm bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công”.

“Tôi muốn chia sẻ một câu chuyện về việc tiêu nghiệp. Tôi đã bị sốt cao suốt một tuần, và các vết phồng rộp phủ khắp mu bàn tay tôi. Lòng trắng của mắt tôi cũng đỏ lên với hai nốt mụn to bằng hạt gạo. Mặt và chân tôi cũng đầy chỗ sưng, tôi không ngủ được suốt năm ngày vì đau. Nhưng tôi biết Sư phụ đang tịnh hóa cơ thể tôi và đây là phần tôi cần chịu đựng, do đó ngày nào tôi cũng nghe các bài giảng Pháp. Một tuần sau, tất cả các triệu chứng khủng khiếp đã hoàn toàn biến mất. Sau khi chứng kiến điều này, họ hàng của chồng tôi, hai cô con gái tôi và cháu tôi đã bắt đầu tu luyện.”

2. Cơ hội thứ hai

“Tên tôi là chú Lý và tôi bắt đầu luyện Pháp Luân Công vào năm 1997, nhưng vì lười biếng nên tôi đã không tu luyện tinh tấn. Năm 2010, tôi đã bị vài loại bệnh và tưởng chừng như sắp chết. May mắn thay Sư phụ đã không bỏ rơi tôi và tôi đã được hồi sinh sau khi quay lại tu luyện”.

“Tôi nói với mọi người rằng tôi chỉ muốn thử Pháp Luân Công khi bắt đầu luyện vào ngày 15 tháng 11 năm 1997. Thật không may, tôi đã không chú ý đến việc tu luyện của mình và năm 2010 tôi bị thấp khớp, đột quỵ nhẹ và viêm dạ dày mãn tính. Thay vì luyện công và học Pháp, tôi đã đi khám các bác sĩ Tây y, Đông y và thậm chí còn tới chỗ một vài thầy yêu thuật. Sau đó tôi bị viêm ruột thừa mãn tính và phải làm phẫu thuật. Tình trạng trở nên tồi tệ đến mức tôi không thể đi lại được, và gần như không thể nói. Chỉ vợ tôi mới hiểu được khi tôi nhờ bà, “Giúp tôi xoay người lại với.” Tôi không ăn uống hai tuần liền. Ai cũng nghĩ tôi sắp chết và tôi thậm chí còn đã chuẩn bị di chúc”.

“Thật may mắn, một đồng tu tới thăm tôi đúng lúc. Cô ấy không chỉ trích tôi hay thể hiện sự ngạc nhiên”. Cô nói một cách bình tĩnh, “Hãy nhớ anh là một người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Anh không thể ra đi được vì anh chưa hoàn thành sứ mệnh ở đây. Nếu anh không quyết tâm và không muốn tu luyện, Sư phụ không thể giúp anh mặc dù Ngài đang chờ anh!” Khi cô ấy nói điều này, tôi không thể cầm được nước mắt. Người đồng tu ngồi cạnh tôi và bắt đầu đọc to Chuyển Pháp Luân. Sau đó một vài đồng tu khác đến và thay nhau đọc và động viên tôi giữ chính niệm.

Khoảng một tháng sau, tôi có thể đứng dậy được. Tôi biết Sư phụ đã cho tôi một cuộc đời thứ hai. Năm nay tôi 84 tuổi và thực sự cảm thấy may mắn. Gần đây tôi đã học đi xe máy và tôi trở lại làm việc (Tôi làm kinh doanh cá thể).”

3. Cả gia đình hưởng lợi từ Đại Pháp

Một cựu chiến binh, chú Chunhang đã tham gia nhiều trận chiến khi còn trẻ. Nghe nói 70 đồng đội của ông trong chiến trận đã bỏ mạng. Do điều kiện sống khắc nghiệt, ông bị viêm khớp, bệnh dạ dày và bệnh gút. Năm 1959, ông được chuyển đến công tác tại một công ty sắt thép. Cột sống của ông bị hở 5 centimet. Sau phẫu thuật, ông không thể chịu được đau đớn và phải nghỉ hưu sớm.

Ông nói, “Tháng 2 năm 1996, bạn tôi giới thiệu Pháp Luân Công cho tôi. Tôi vẫn nhớ rõ rằng khi tôi xem mọi người luyện Pháp Luân Công trước một tòa nhà công cộng, tôi bất chợt cảm thấy một luồng năng lượng mạnh mẽ làm ấm thân thể tôi, đẩy tôi về phía họ. Lúc ấy, tôi quyết định bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công.”

Bác Chunhang đã trở nên khỏe mạnh đến nỗi ông không còn cần đến thuốc thang. Ông muốn chia sẻ những lợi ích của Pháp Luân Công với những người khác và đã kể với bạn bè và họ hàng. Anh trai ông bị ung thư thanh quản. Bác sĩ đã mất hết hi vọng là có thể chữa cho ông. Nhưng bệnh của ông hoàn toàn biến mất chỉ hai tuần sau khi ông bắt đầu luyện Pháp Luân Công.

Sau khi chứng kiến nhiều thay đổi thần kỳ ở chú Chunhang, nhiều dân làng cũng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Chị gái ông bị mù chữ, thậm chí có thể đọc được Chuyển Pháp Luân, bao gồm hơn một trăm nghìn ký tự tiếng Hoa. Câu chuyện kỳ diệu của bà đã khuyến khích nhiều dân làng bắt đầu tu luyện.

4. Khỏe mạnh cả thân lẫn tâm sau khi tu luyện

Là nhân viên trong một văn phòng giải quyết các khiếu nại và yêu cầu, sự tốt bụng và từ bi rõ rệt ở cô Fengxia có một tác dụng làm bình tâm những người kiến nghị. Thực ra cô chỉ trở nên như vậy sau khi bắt đầu tu bản thân theo các tiêu chuẩn của Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi cô bắt đầu tu luyện và chiểu theo các nguyên lý của Chân – Thiện – Nhẫn, cả thân và tâm cô đều trở nên khỏe mạnh. Dưới đây là câu chuyện của cô:

“Vào độ tuổi 30, tôi bị nhiều bệnh, gồm nhịp tim không đều, táo bón, đau lưng và các vấn đề phụ khoa. Tôi trông như 60 tuổi. Dù tôi đã thử nhiều thứ, nhưng không có gì có tác dụng cả. Do sức khỏe kém, tôi luôn nổi nóng và thường cãi nhau với chồng tôi. Ở chỗ làm, cấp trên không hài lòng với công việc của tôi và quan hệ của tôi với đồng nghiệp rất kém. Nếu tôi không quan tâm tới con cái, chắc tôi đã chả muốn sống nữa”.

“Năm 1998 khi tôi 48 tuổi, tôi bị bệnh tăng nhãn áp và phải đi bệnh viện. Sau hơn 20 ngày, thay vì khá hơn, mọi việc trở nên tồi tệ hơn. Tôi rất sợ mình sẽ không nhìn được nữa”.

“Đồng nghiệp của tôi giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp với tôi, nhưng tôi không nghe lời khuyên của cô vì tôi đang tập môn khác. Sau đó cô ấy lại giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp với tôi lần nữa. Cô nói, “Thật là tiếc nếu chị không ít nhất thử tập Pháp Luân Đại Pháp!” Lần này, tôi đồng ý, và ngày hôm sau tôi đi cùng cô đến một điểm luyện công. Hai học viên Pháp Luân Công đã dạy tôi các bài công pháp và cho tôi biết nơi học Pháp.

Tôi tham gia luyện công vào buổi sáng và học Pháp vào buổi tối. Tôi quyết định ngừng dùng thuốc trong ngày đầu tiên. Tôi trả lại chi phí y tế cho bạn bè và họ hàng cùng đồng nghiệp ở đơn vị công tác. Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi biết mình cần đề cao tâm tính và đã xé một biên lai hơn 100 nhân dân tệ.

“Như Sư phụ giảng trong Chuyển Pháp Luân, ‘Tâm tính cao bao nhiêu công cao bấy nhiêu, đó là chân lý tuyệt đối.’ Vì tôi chú ý hơn đến việc đề cao tâm tính và nghiêm khắc chiểu theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, thể trạng và tâm trí tôi đã cải thiện rất nhiều và tất cả các bệnh tật của tôi đều biến mất. Một vết đen lớn trên mặt tôi cũng biến mất. Nước da của tôi sáng lên, và tôi cảm thấy thoải mái cả ngày. Tôi trở nên khỏe mạnh hơn cả lúc ở độ tuổi 20″.

Cấp trên và đồng nghiệp của tôi đều nhận xét rằng tôi không còn nóng tính nữa và chúng tôi rất hòa hợp với nhau. Người nhà tôi rất vui là bây giờ tôi khỏe mạnh. Giờ đây tôi luôn bình tĩnh và quan tâm rất nhiều đến người khác.

“Ngày nào tôi cũng sống trọn vẹn và hạnh phúc. Ngày nào cũng mới mẻ và tràn đầy hi vọng. Tôi biết Sư phụ đã cho tôi một cuộc đời mới.”

Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2013/8/24/生命在法轮大法中美好(1)-278575.html

Đăng ngày 16-10-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share