[MINH HUỆ 30-09-2013] Vào ngày 27 tháng 09 năm 2013, các học viên Pháp Luân Công ở Phần Lan đã tổ chức một đợt vận động thu thập chữ ký thỉnh nguyện ở Lapland để giảng rõ sự thật và lên án hành động cưỡng bức mổ cướp tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Một số tình nguyện viên của Tổ chức Ân xá Quốc tế địa phương cũng tham gia sự kiện này.

Các học viên người Phần Lan tổ chức một đợt vận động thu thập chữ ký thỉnh nguyện

Người qua đường ký tên vào đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp

Một học viên nói chuyện với khách qua đường về Pháp Luân Công và cuộc đàn áp ở Trung Quốc

Khi các học viên dựng quầy thông tin ở trung tâm thành phố Rovaniemi thì thấy mọi người đi ngang qua một cách vội vã, và chùm kín áo ấm. Tuy nhiên, ngay khi các học viên dựng những tấm bảng biểu ngữ lớn và bắt mắt của họ lên, rất nhiều người đã đi chậm lại và dừng chân để đọc các biểu ngữ. Những người chạy xe ngang qua cũng dừng lại để đọc thông tin.

Một phụ nữ địa phương kêu lên: “Tôi không hề biết rằng một việc độc ác và đê tiện như cưỡng bức mổ cướp tạng thậm chí vẫn còn tồn tại”. “Tôi thậm chí không thể tưởng tượng được những gì mà học viên Pháp Luân Công phải chịu đựng trong các trại cưỡng bức lao động ở Trung Quốc!”

Bà ký tên vào đơn thỉnh nguyện và nói: “Tôi rất tự hào về những người đã phát động đợt thỉnh nguyện này. Tôi sẽ nói với gia đình và bạn bè của mình về cuộc đàn áp vô lý này.”

Một bà mẹ đi cùng con trai đến chỗ các học viên và hỏi về điểm luyện công gần nhất. Người con trai đã biết về Pháp Luân Công qua mạng internet. Anh nói: “Tôi cảm thấy Pháp Luân Công rất là tốt, và tôi sẽ tu luyện nó.” Sau khi ký tên vào đơn thỉnh nguyện, anh nói rằng anh rất muốn tham gia vào nhóm luyện công của Đại Pháp. Khi rời đi, anh đã ra dấu hiệu tán thành với các học viên.

Ba sinh viên từ trường Đại học Lapland đã dừng lại để đọc biểu ngữ của các học viên. Khi họ nghe về tội ác cưỡng bức mổ cướp tạng của chế độ Trung Quốc, họ đã nhanh chóng ký tên mình vào đơn thỉnh nguyện. Một trong ba cậu sinh viên nói trước khi rời đi: “Chúng tôi sẽ bảo bạn bè của mình đến và cùng ký tên vào đơn thỉnh nguyện.”

Một phụ nữ về hưu đã biết về cuộc đàn áp nói rằng: “Sự thật là điều quan trọng nhất”. Bà vừa ký tên mình vào đơn thỉnh nguyện, vừa nói thêm “Tôi ủng hộ điều các bạn đang làm!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/9/30/芬兰学员市中心揭露中共迫害罪行(图)-280521.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/10/7/142571.html

Đăng ngày 11-10-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share